1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về tôn giáo/tín ngưỡng ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Amor, 22/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Khác nhất là đạo này nó coi trọng phụ nữ hơn
  2. pauldinh

    pauldinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn xem thêm thông tin tại link sau để biết rõ hơn về Hồi giáo Bà Ni của người Chăm, hiển nhiên là nó có rất nhiều khác biệt so với các dòng Hồi giáo Suni và ****e ở Trung Đông.:
    http://www.ninhthuanpt.com.vn/SacCham/TinnguongTongiao.htm
    Được Pauldinh sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 21/08/2008
  3. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại lạc đề rồi nhé. Các bài của fddinh không liên quan đến chủ đề nên bị xóa, các bài có liên quan cũng được dọn theo.
    Lưu ý các bác đừng biến TTVNOL thành nơi kích động cho bất cứ tư tưởng kỳ thị tôn giáo nào. Điều này trái với pháp luật hiện hành và chính sách tôn giáo của Chính phủ.
    Cám ơn các bác.
    Được mltr_sg sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 30/08/2008
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mình không đọc hết các ý kiến trong bài này, nhưng xin mạn phép đưa ra các ý hiểu mang tính cá nhân.
    Về tổng thể, theo mình, người Việt không thực sự theo một tôn giáo nào nhất quán, bản chất của họ là tính trung hoà, coi trọng những lợi ích trước mắt , dễ mất lập trường, coi trọng những giá trị được môi trường thân cận chấp nhận, điều này có thể thấy qua việc nếu cả làng theo đạo Thiên chúa thì mình cũng làm giáo dân, nhưng nếu cả làng theo đạo Phật (Phật giáo kiểu Việt rất khác so với Ấn, Trung quốc và Nhật bản. Người Việt trích mỗi tôn giáo một nét phù hợp với mình và mang tính ứng dụng cao trong thực tế, những nghi thức rườm rà đều bị loại bỏ, và hầu hết người Việt chỉ tìm đến tôn giáo khi đã về già, một hình thức hối lộ thần thánh là chính, "Phật tại tâm".
    Nếu có một tôn giáo mang đậm truyền thống Việt nhất theo tôi là thờ Tổ, với những vị thần là các nhân vật mang tính truyền kỳ, dã sử như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Man Nương, Chúa Liễu Hạnh... với nghi lễ đặc trưng là lên đồng, hầu đồng. Thời gian gần đây, có thể thấy là tôn giáo này đang phát triển rất mạnh.
  5. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    1.495
    Các bác cho hỏi những cái tên thánh gốc của những cái tên đã bị Việt hoá này là gì : Giuse, Joan, Phao lô, Bao ti xi ta?
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tên gốc bằng tiếng DoThái, hay tiếng LaTinh, Bồ, thì tôi không biết.
    Đây là vài tên tiếng Anh.
    Giuse: Joseph, chồng bà Maria, người đẻ ra Chúa GiêSu.
    Ông đảm đang nhiệm vụ người cha của Chúa, nhưng trung thành phục vụ
    chứ không lên mặt dạy dỗ và sai bảo Chúa GiêSu.
    Gioan Bao ti xi ta: John the Baptist, thánh Gioan tẩy giả
    (người làm phép tẩy rửa tội trên giòng sông Giođan).
    Ông này là anh họ và đẻ trước Chúa GiêSu, chết trẻ.
    Phê rô: Peter, vốn làm nghề đánh cá, ít học, được Chúa GiêSu cử
    làm cầm đầu hội thánh, là Giáo Hoàng thứ nhất của Công Giáo La Mã.
    Phao lô: Paul, vốn bức hại các tông đồ của Chúa GiêSu, trở lại
    đạo, là một lãnh đạo hăng hái, xuất sắc nhất của Công Giáo, sáng
    kiến truyền đạo ra toàn cõi La Mã, chứ không chỉ bó hẹp trong người
    DoThái mà thôi.
    4 thánh viết 4 bản Tân Ước là:
    Ma thêu: Matthew.
    Mác cô: Mark.
    Lu ca: Luke.
    Gioan: John. Ông này là môn đệ của Chúa GiêSu, không bà con gì cả.
  7. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Bổ sung bác 1 tý:
    Gioan Bap ti xi ta = Juan Baptista
    Phê rô = Pedro
    Phao lô = Paolo
    Mác cô = Marco
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Giuse còn có tên nữa là Giôdép.
    Hai âm khác nhau này bắt nguồn từ phiên âm 2 tiếng nước ngoài khác nhau.
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Phía Công giáo đã có hành động xử lý nội nộ sau thời gian biến động vừa qua.
    - Đầu tiên là đưa thêm 1 Phụ tá Đức ************* Hà Nội - gọi là trợ giúp thêm công việc cho TGM Ngô Quang Kiệt - Đây có lẽ là bước đệm để thay thế chức Tổng GM Hà Nội của Ngô Quang Kiệt
    - Trong các bài giảng ngày chủ nhật nhà thờ đã chính thức nhắc lại ý "sống phúc âm trong lòng dân tộc" và phân tích rất rõ rang ý câu " Của Cesar trả lại cho Cesar, của Thiên chúa trả lại cho thiên Chúa" để khẳng định đường lối trong câu nói Sống phúc âm trong lòng dân tộc.
    Với các động thái trên có lẽ Công giáo đang co lại và điểu chỉnh các bước đi hợp lý hơn là Ngài Ngô Quang Kiệt
  10. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Ông Già Noel Trong Mắt Kỹ Sư
    Có khoảng 2 tỷ trẻ con trên thế giới. Tuy nhiên, vì Santa không đi đến các gia đình Hồi Giáo, Ấn Giáo, Do Thái, Phật Giáo hay vô giáo, điều này giảm gánh nặng của Santa trong đêm giáng sinh xuống còn 15% của tổng số, khoảng 378 triệu đứa trẻ. Trung bình có 3,5 đứa trẻ trong mỗi gia đình, nghĩa là có khoảng 108 triệu gia đình, cho rằng trong mỗi gia đình có ít nhất là một đứa trẻ ngoan.
    Santa có khoảng 31 giờ trong dịp giáng sinh để làm việc vì các múi giờ khác nhau và chuyển động qua của trái đất, giả thử Santa di chuyển từ Đông sang tây. Vậy Santa phải viếng thăm 967,7 gia đình trong một giây đồng hồ.
    Điều này có nghĩa là với mỗi gia đình có một đứa trẻ ngoan, Santa có khoảng 1/1.000 giây đồng hồ để đậu xe trượt tuyết do hươu kéo của ông ta, nhảy ra, chui vào ống khói, cho quà vào bít tất, chia những quà còn lại ở dưới cây, ăn những gì gia chủ để lại cho ông ta, chui ra ống khói, nhảy vào xe và đi đến gia đình tiếp theo. Cho rằng mỗi gia đình trong số 108 triệu trên khắp thế giới được xa cách đều nhau (điều này chúng ta biết là không đúng nhưng giả dụ như vậy cho dễ tính), thì khoảng cách giữa hai gia đình là vào khoảng 1,26 km; một cuộc hành trình tổng cộng là 121,5 triệu km, không kể phải nghỉ để đi tiểu đi tiêu. Điều này có nghĩa là chiếc xe trượt tuyết của Santa di chuyển với vận tốc 1046 km trong một giây đồng hồ - 3.000 lần nhanh hơn vận tốc của âm thanh. Để so sánh, phi thuyền nhanh nhất, Ulysses, di chuyển khoảng 39,7 km trong một giây, và một con hươu chạy nhanh nhất là khoảng 24 km một giờ.
    Khối lượng quà chất trên xe là một yếu tố đáng để ý khác. Giả thử mỗi đứa trẻ chỉ được một món đồ chơi như một mớ Lego trung bình nặng khoảng 900 gr, chiếc xe trượt tuyết của Santa phải chở trên 500 ngàn tấn, chưa kể sức nặng của Santa. Trên mặt đất, một con hươu không thể kéo nặng hơn 136 kg. Cho rằng con hươu bay trên không có thể kéo 10 lần nặng hơn thì 8 hay 9 con hươu cũng không thể kéo xe của Santa - Santa cần tới 360.000 (360 ngàn) con hươu. Tổng số hươu nặng thêm khoảng 54 tấn, hay nặng gấp 7 lần Queen Elizabeth [chiếc tàu chứ không phải là bà hoàng Elizabeth]
    600.000 (6 trăm ngàn) tấn di chuyển với vận tốc 1046 km/giây sẽ tạo nên một sức cản của không khí vô cùng mạnh ?" sức cản này sẽ làm cho chiếc xe nóng lên như là một phi thuyền không gian trở lại bầu khí quyển. Cặp hươu kéo xe dẫn đầu sẽ hấp thụ một năng lượng khoảng 14,3 triệu tỷ joules/giây. Chúng sẽ bị đốt cháy ngay lập tức và để lại tiếng nổ siêu âm điếc tai. Toàn thể cỗ xe và hươu và Santa sẽ cháy tiêu trong vòng 4,26/1.000 của một giây, hoặc ngay sau lúc ông già Noel vừa mới tới căn nhà thứ năm trong chuyến đi của ông. Chưa nhằm gì, có điều là, vì di chuyển với gia tốc từ đứng yên tới 1046 km/giây chỉ trong khoảng 0,001 giây, ông ta sẽ bị ảnh hưởng của một sức ly tâm là 17.000 g?Ts. Một Santa nặng 113 kg, sẽ bị ép về phía sau xe bởi một lực là 1.957.258 kg (hơn 4 triệu cân Anh), ngay lập tức xương và lục phủ ngũ tạng của ông ta sẽ bị nghiền nát và ông ta sẽ trở thành một đống bầy nhầy màu đỏ tía.
    Do đó, nếu Santa thực sự có thật thì nay ông ta đã chết ngay lúc đó rồi.
    theo tài liệu của http://www.baltimoremd.com SANTA CLAUS: An Engineer''s Perspective

Chia sẻ trang này