1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về TOPIC Tình yêu không biên jới (cho mem đi du học)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanhoivanbinh, 03/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Hỏi về TOPIC Tình yêu không biên jới (cho mem đi du học)

    Em search mãi mà k thấy, đang cần tham khảo vài thứ. Bác nào biết nói giùm cái
  2. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay bạn tớ cũng đi rồi. Buồn quá. Khó nói lắm, còn phải căn cứ vào tình cảm, mức độ sâu sắc giữa 2 người, và quan trọng là ý thức và tính cách của người đó. Thực ra, "xa mặt cách lòng", để giữ gìn được tình cảm thì phải có sự nỗ lực của cả 2 bên. Tốt nhất là thăm dò người ta để xác định tình cảm, và cũng là xác định tư tưởng cho mình luôn. Mặc dù thời gian đầu mới xa nhau sẽ rất khó khăn, nhưng rồi cũng qua thôi. Bọn tớ cũng chẳng hứa hẹn, cam kết gì trước cả, bởi vì chính mình cũng ko thể nói trước được mình sẽ ra sao.
    Hôm nay là một ngày buồn...
  3. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm bản thân là KO THỂ !
  4. virus8765

    virus8765 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    YEs, tớ cũng đã từng đi du học qua và thấy thật là đáng buồn với đa số các bạn đi du học. Về chuyện tình cảm mà nói, có những trường hợp cả 2 đều có người yêu ở VN rồi, nhưng họ giấu nhẹm chuyện đó để đến với nhau. Và một điều đáng suy nghĩ hơn nữa, xa nhà, nên tự do là 1st. Yêu nhau tầm 10 ngày, chuyển đồ đạc và góp gạo thổi cơm chung luôn. Tối thì tụ tập chơi bời, sáng thì ôm nhau ngủ, quên mất cả việc học.Chán! Những người mà chưa có người yêu, sang đó tìm đc đối tượng là cũng đua đòi ở chung ngay. Nhà trường cũng bó tay bó chân không cách nào giải quyết đc.Híc.
  5. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Ai ở Hà nội có người yêu đi du học mà vẫn còn yêu nhau thì alo cho tôi, 0983 368 683. Tôi xin khao cafe miễn phí liền
  6. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nếu có điều kiện 1 tháng sang chơi với nhau hoặc về thăm nhau 1 lần(nhiều hơn càng tốt) thì vẫn có khả năng giữ được người yêu đấy các bạn ạ.
    Được goat sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 05/09/2006
  7. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    thật ah các bác ... >_< vợ sắp đi mất roài >_< chả lẽ lăn ra ăn vạ bắt ở nhà ah ... hix
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Oh...vậy chắc mình sắp được thưởng thức cafe miễn phí roài
  9. dtiensj

    dtiensj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Người VietNam thì có câu: Xa mặt thì cách lòng.
    Người Mỹ thì nói: Out of sight, out of mind.
    Nhưng mà chuyện gì thì cũng có ngoại lệ, chị của mình va anh rễ bây giờ cũng mổi người 1 nơi hết 10 năm trời, chị và gia đình mình thì ở Mỷ, còn anh ấy thì ở VN, mỗi năm gặp nhau chỉ 1 lần mà bây giờ cũng thành vợ chồng rồi.
    So don''t give up. Miễn sao chuyện mình làm không thẹn với bản thân là OK
  10. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn Cafe nào!!!

Chia sẻ trang này