1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về tour đi PhanXiPang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vanlydochanh, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanlydochanh

    vanlydochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có ai biết nếu ở Tp HCM thì đi PhanXiPang như nào là tiện nhất không? Ai biết chỉ giùm. Đa tạ
     
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bạn vanlydochanh có thể liên hệ trực tiếp với thucsapa - Mr. Thực, thổ dân phố núi và là người sắp xếp tư vấn đường đi lối lại khu vực Lào cai - Tây Bắc rất chu đáo.
    Bạn nên tự túc phương tiện từ SG - HN - SG; từ HN - Sapa - trèo Fansipan - Sapa - HN thì nên hỏi cụ thể chi tiết thông qua Mr. thucsp.
    vinhvinh tham gia cùng nhóm của bạn này thì hợp quá còn gì, đi cùng với dân địa phương nữa thì yên tâm là có đi và có về đúng thời hạn.
    Chúc các bạn chuyến đi vui vẻ
  3. vanlydochanh

    vanlydochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hi Thucsp, Leo PXP mot ngay co kip khong?
     
  4. vanlydochanh

    vanlydochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban toet
     
  5. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ầy à, nghe các vị nói cái vụ PXP tôi thấy cũng có lý chẳng. Thế này nhé, cứ lên Sapa cái đã (cái này dễ thôi, ra Trần Quí Cáp làm một giấc thôi mà). Đến Sapa cứ nghỉ một ngày (tranh thủ thăm thú tí ti). Sáng hôm sau lên đường. Nói chung là phải khoẻ thì mới đi được, nếu hơi yếu thì tốt nhất là đừng đi, thật lòng đấy.
    Chương trình thế này.
    Kiểu gì thì kiểu bạn cũng phải thuê porter (cái này các VP Sapa thường thuê người Mèo), nếu bạn thuộc diện siêu khoẻ thì leo một phát lên đỉnh luôn, sáng hôm sau về - tua này chỉ 2 ngày - nhưng thành thật tôi khuyên đừng dại. Bình thường thì phải 3 ngày cho một chuyến chinh phục nóc nhà Đông Dương. Tôi gói gọn thế này cho các bạn dễ hình dung :
    Ở Sapa đi bằng ô tô đến A, từ A leo núi đến B nghỉ (ăn trưa trên núi), hạ trại và ngủ đêm tại B. Sáng hôm sau từ B lên đỉnh, ăn trưa (còn thích làm gì thì làm) trên đỉnh . Chiều quay về B ăn tối nghỉ ngơi. Sáng hôm sau leo xuống A đợi xe đón về Sapa.
    Nghe có vẻ đơn giản nhưng cứ đi thì biết. À mà quên, có 2 đường lên đỉnh đấy. Một đường đi từ Cát Cát, 1 đường đi từ Thác Bạc (đường Thác Bạc dễ hơn). Tôi đã một lần phải thức suốt đêm ngồi trông lán (đi đường Cát Cát) vì mưa và rét không thể ngủ được. Sáng vác bàn chải ra suối định đánh răng vừa ngậm vào nước tưởng đi luôn cả bộ nhá. Thích lạnh thì cứ lên đấy, thích khổ thì cứ lên đấy mà thích vinh quanh thì trên ấy cũng có đấy. Hôm nào gặp may trời trong - lên đỉnh nhìn về Sapa thì thôi rồi...Có ai lên đấy về kể thêm cho anh em nghe cái nhẩy !!!
    <EM><FONT face="Comic Sans MS">There''s a place that I remember...</FONT></EM>
    Được zal sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 19/03/2004
  6. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    chèo lên thi hăng lắm lúc xuống thì kêu trực thăng đến giúp 1 đoạn nhé ....
  7. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi nhà ông này, ngặỏằi ta 'ang hạng hỏằƠc khư thỏ chỏÊ 'ỏằTng viên thơ thôi lỏĂi còn bàn ngang. ỏằz trên ỏƠy thơ gỏằi trỏằc thfng bỏng cĂch nào sao không nói nỏằ't 'i !
    There's a place that I remember...
  8. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    gỏằi sỏằ' 117 sỏẵ có trỏằc thfng 'ỏn giúp hehhehe 'Ê bỏÊo 'i lên thơ hạng hỏằƠc 'i xuỏằ'ng thơ không nhặ vỏưy 'Âu
  9. zal

    zal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái bác escape03 này đã đi làm phát PXP nào chưa mà nói to phết nhẩy. Nếu xuống đường Cát Cát thì đúng là choáng thật (dốc vãi linh hồn) nhưng xuống đường Thác Bạc thì hơi bị khoái. Lần trước bác gọi trực thăng rồi à, nó cứu bác rồi nó có xin bác đồng nào không ?
    There's a place that I remember...
  10. dvnguyen

    dvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi , tuần trước mình vừa đi Phanxipăng về. Tốt nhất là bạn nên liên hệ với Mr. Thực Sapa, chủ khách sạn Đặng Trung trên đó trước để bác này chuẩn bị . Nếu thể lực tốt và để tiết kiệm thời gian thì bạn nên đi tàu chất lượng cao lên Sapa đến thẳng khách sạn Đặng Trung rồi đi thẳng lên Phanxipăng luôn . Vừa rồi mình cũng đi như thế đấy . Mua vé tàu chất lượng cao SP1 khoảng 200 nghìn, tàu chạy êm có thể ngủ ngon lành trên đó . Sáng khoảng 7h là bạn có mặt ở Sapa ăn sáng xong rồi bắt đầu chinh phục Phanxipăng luôn . Vừa rồi mình khởi hành từ Thác Bạc lúc 7h50 đi liên tục lên đến đỉnh PXP lúc 15h 10'' . Tụi mình vốn là dân chơi thể thao đều đặn , rất tự hào về thể lực nhưng leo lên PXP trong một ngày cảm giác mệt kinh khủng . Mình chỉ lên đến 2700 m là bị chuột rút cả hai chân, cơ đùi đau kinh khủng nhiều lúc tưởng phải bỏ cuộc. Cũng có thể nhờ rèn luyện đều đặn nên cuối cùng cũng lên được đến nơi tưởng chừng sướng phát điên . Theo mình thì đi ba ngày có lẽ thoải mái hơn. Một ngày từ Sapa lên trên Láng . Nghỉ ngơi một đêm hôm sau đi Phanxipăng . Sau đó về Láng nghỉ một đêm nữa rồi sáng hôm sau về Sapa theo đường Chín trải đi qua bản Cát Cát.
    Phanxipăng không quá kinh khủng như một số người thường nói nhưng chinh phục được đỉnh cao này chắc chắn là một điều rất đáng tự hào.
    Chúc bạn thành công. Nếu cần hỏi gì thêm có thể liên hệ với mình: Nguyễn Việt Dũng: 0904152704/8621094
    email: nguyen_viet_dung@msn.com

Chia sẻ trang này