1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về trận mưa đá ngày 20/11

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trangparkan, 20/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. samuraikyo

    samuraikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Nhà em phải chạy lụt suốt tối qua. Hic. Đã thế con máy PC của em còn bị nước vào phải tháo ra sấy may mà không sao. Lâu lắm mới thấy mưa đá.
  2. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua tớ thấy mấy viên to bằng chén uống trà, kinh vãi
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    đá rơi vỡ cả kính bao nhà, nhà ông thầy tớ đến thăm vỡ bố nó cái kính tum, thế là xắn quần móng lợn lên dọn
  4. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì cả mấy cái này ngày xưa không được nói hoặc chưa có dịp nói nay được nói hết ra mà thôi ........
  5. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    hạ long vừa mưa đá 8 người chết, tình hình thời tiết năm nay căng đây khéo mùa đông anh chị em lại phải cởi trần vì nóng mất
  6. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Ở Quảng Ninh cũng mưa đá này. Sáng nay, 6h45 phút (21/11), thành phố Hạ Long bất ngờ hứng một cơn mưa đá lớn, kèm theo là dông sét. Nhiều tàu và đò của ngư dân trên vịnh Hạ Long đã bị đắm, 8 người chết tại chỗ, thiệt hại ban đầu ước tính hàng trăm tỉ đồng. 2 cầu cảng tại Cái Lân đổ xuống sông, 2 cái còn lại sập hoàn toàn. Số ng` chết vẫn chưa xác định chính xác nhưng đã có 8 ng` ko may mắn rồi.
    Sao ở Phú Thọ mưa đá như thế (ngày 19/11) mà ko đưa tin ngay nhỉ? Hay tại APEC nên nó hơi nhạy cảm Chưa bế mạc APEC thì mưa đá ở Đền Hùng, bế mạc xong thì mưa đá ở HN, và sáng nay là Quảng Ninh (Vịnh Hạ Long). Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lai Châu cũng xuất hiện hiện tượng này. Sắp tới mà mưa đá ở Chùa Hương nữa thì chắc sẽ có chuyện rồi.
  7. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Hôm qua mưa đá kinh vãi. Ngoài sân thuợng nhà em chi chít đá. Viên tầm tầm thì bằng quả quất, viên to thì gần bằng quả quít, kinh vãi bom.
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đúng là trận mưa khủng khiếp nhất mà em được chứng kiến từ lúc còn trong bụng mẹ đến giờ. Xui xẻo cho em chả biết đường đất thế nào mà đi từ Vũ Hữu ra Trần Duy Hưng lại phóng tít lên cầu vượt, mà mục đích là ra nhà thằng bạn lấy cái USB ở cầu Trung Hoà, hik hik...Lúc mới có hạt mưa to bằng giọt mực em vẫn phóng dù mặc áo cộc mỏng dính, càng lúc mưa càng to và nghe cái cộp nhẹ vào đầu, vẫn ko nhận ra là mưa đá. Đến chân cầu thì ko biết đi kiểu gì ra Trung Hoà nữa, vì em chả bao giờ lang thang ra khu đó cả, hỏi han một lúc thì tìm đường đc, bỗng có chị quát: " Mưa đá đi để vỡ đầu ra à?" Lúc ấy em mới tỉnh ngộ, đang định lao ra khỏi màn mưa vì có biết là mưa đá đâu. Mấy cái taxi và ô tô đều phải dừng lại, có xe còn bị đập rạn cả kính. Đứng ở chân cầu thì mưa càng lúc càng to, gió và đá cứ tấp từng đợt vào người và mặt, run đến muốn khuỵu xuống, bao nhiêu người cũng đứng trú dưới chân cầu, người mặc áo mưa thì che cho người ko mặc, cảm giác thấy đỡ ấm hẳn. Lúc về em mua một bó hoa lan tặng cô giáo cấp 3 nhưng ko kịp mang nó chạy lên chân cầu, vì còn ôm một đống tài liệu, vậy mà lúc về vẫn có người nhặt từ đất lên cho, cảm động suýt rơi cả kính ...Đoạn ở chân cầu mới thực sự là xúc động như phim HQ. Em run lắm, chân đứng không vững nữa, cái áo thì mỏng lại bị mưa nên thấm vào người khiến răng va lập cập,mà cái chị bán áo mưa thì lại bị người ta xâu xé tít đằng xa. Đang đứng cắn răng thì có một anh bảo em là: " Em ơi cầm hộ anh cái cặp". Nói rồi anh ấy cởi áo mưa, rồi cởi luôn cả áo khoác ra bảo em mặc vào cho đỡ lạnh, sau đó hai anh em dùng chung áo mưa. Được lời như cởi tấm lòng, em cởi phăng cả cái áo chống nắng đang mặc và cảm ơn anh í rối rít. Sau đó anh còn chạy ra màn mưa khoá càng xe và dắt xe em vào gần chân cầu, mưa gần tạnh mà chả mún về, vì sợ phải trả áo. Anh ý bảo em cứ cầm áo về mặc, rồi mai mang ra chân cầu trả anh ý cũng đc, nhưng em mua liền lúc 2 cái áo mưa mặc độn vào nhau rồi trả anh ý đồng thời cảm ơn rối rít....Ngẫm lại thấy xã hội còn nhiều người tốt quá, anh này vừa được cả người lại đẹp cả nết, em mà ko trả áo anh ý chắc là mết anh ý luôn, hik hik, hoàn cảnh xô đẩy mà, anh ý vừa đẹp trai lại cao to, chắc dễ gần m8. Cám ơn anh, người không quen biết, iem hi vọng lần sau gặp mưa đá nữa, lần sau thì ko trả áo ngay đâu, hehe
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Thế mà không biết tóm lấy. Đúng là lâu nay mình cứ đề cao bạn mèo mất rùi. Để sổng mất mối sộp vậy chắc tiếc lắm nhẩy ?.
  10. minhhieu2006

    minhhieu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ xem kỹ lại mà xem. Đồng chí chụp ảnh vớ một nắm đá bóp nó lại chứ có phải nguyên cục đâu. Cục to thế này, rơi xuống nó chẳng còn "tròn" được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này