1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về trận mưa đá ngày 20/11

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trangparkan, 20/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    tớ bỏ giầy, đi lội nước, như thò chân vào bình nước đá, lạnh te tái, khề khề, nhưng vì bảo vệ đôi giầy nên chân đất mắt toét lội cho vui
  2. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện mưa đá: Ân nhân của gia đình chúng tôi
    Khoảng 17h30, trên đường Phạm Hùng, mưa đá bắt đầu. Lúc đầu, tôi chỉ nghe thấy tiếng "cạch, cạch" bất thường, và gió xoáy khá mạnh. Đoán được đây là một cơn giông nguy hiểm và mưa đá chắc chắn sẽ ập tới. Không có chỗ nào trú ẩn cả, ba bố con tôi (một cháu 10 tuổi, một cháu 4 tuổi) nhanh chóng táp vào lô hầm đường bộ ngay trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Xung quanh lô hầm đường bộ này bị bịt kín, chỉ còn một mái hiên khoảng chưa đầy 1m.
    Gió bắt đầu rít, và mưa đá bắt đầu. Một số người khác cũng nhanh chóng dừng xe vào trú dưới mái hiên nhỏ cùng chúng tôi. Cơn mưa ào ạt xả và hạt đá trắng mặt đường Phạm Hùng. Hạt nhỏ cũng bằng đầu ngón tay và hạt lớn bằng quả táo. Cháu nhỏ nhà tôi bắt đầu hoảng loạn, khóc thét và ôm chặt lấy tôi. Mưa xối xả hơn và gió xoáy bốn bề. Chúng tôi không còn chỗ nào để trú. Tất cả ướt như chuột lột. Tôi ôm cháu nhỏ và hô cháu lớn "Chạy theo bố!" và chúng tôi cứ xoay quanh lô hầm để tránh gió. Cháu lớn không còn kìm chế được và gào khóc "Bố ơi, con rét lắm". Thật bất lực, tôi hô lớn: "Các anh ơi, cố bắt hộ tôi một cái ô tô, các cháu nhỏ không chịu đựng được".
    Lúc đó, thỉnh thoảng có một vài cái xe tải chầm chậm dò đường. Một vài thanh niên đã nhảy ra đường vẫy, nhưng tất cả các xe cứ vượt qua và không dừng lại. Năm phút, mười phút, hai mươi phút, cơn mưa càng xối xả hơn, và tất cả các cháu nhỏ nhà tôi đều gào khóc, sợ hãi. Thoáng thấy ánh đèn xe ô tô, tôi đưa cháu nhỏ cho cháu lớn và nói lớn "Giữ lấy em để bố bắt xe".
    Tôi nhảy ra giữa đường, chặn các đầu xe, hai tay khoả mạnh, và miệng hô lớn. Xe thì vượt bên phải tôi, xe thì vượt bên trái tôi, nhưng rất may đã có một xe dừng lại. Cửa kính hạ xuống và tôi hô lớn: "Tôi có hai cháu nhỏ, nhờ anh giúp đỡ". Người lái xe nhanh chóng nói: "Anh đưa các cháu vào xe". Tôi vô cùng mừng rỡ và nhảy vào ôm cháu bé, và gọi cháu lớn chạy ra đường lên xe. Cùng lên xe là một phụ nữ có mang. Anh lái xe nhanh chóng bật máy sấy và cho xe chạy. Các con tôi ấm dần. Ngoài đường mưa vẫn xối xả và mênh mông nước. Anh lái xe đưa chúng tôi về nhà an toàn và anh còn đề nghị đưa tôi trở lại chỗ cũ để tôi lấy xe máy.
    Thật tình, tôi nghĩ chiếc xe máy lúc đó không quan trọng, điều quan trọng là các con tôi đã về được nhà an toàn. Anh lái xe cũng đưa chị phụ nữ về tận nhà và chở tôi quay trở lại nơi trú mưa. Cơn giông đã ngớt, và ở đó chỉ còn mỗi chiếc xe máy của tôi đang ngập nửa bánh nước. Tôi xin địa chỉ và nói lời cám ơn anh lái xe. Anh rất chân tình và nói rằng điều đó không có gì. Tôi biết anh là Đặng Tuấn Nghĩa, đang công tác tại VIB Bank. Gia đình chúng tôi thật sự mang ơn anh. Xin cảm tạ sự trợ giúp của anh. Anh là ân nhân của gia đình chúng tôi. (Cù Chí Lợi, Viện Kinh tế Việt Nam, 477 Nguyễn Trãi, Hà Nội, cuchiloi@yahoo.com)
    ... Các bạn đọc tiếp những câu chuyện khác về mưa đá ở đây nữa này: http://vietnamnet.vn/bandocviet/2006/11/636053/
    .... Về thôi, kẻo lại bị ăn củ đậu vỡ đầu....
  3. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tuyệt
    trai Ha? Nội pha?i thế chứ !
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Rất có tình
  5. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    gầm cầu trung hoà là cái sông tô lịch mà
    bác bé heo đứng kiểu mô mà lạ rứa?
  6. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    úi zời, cứ gọi là
    mưa to thế còn cố mà đi, hức thương xế
  7. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    hic, đọc chuyện, cảm động thật bao luợt ô tô đi qua, cuối cùng cũng có 1 chiếc dừng lại phải thế chứ, chả lẽ ng tốt hết rồi sao
    hôm qua iem ở nhà, mưa đá rơi xuống mái tôn thì thôi rồi, bồm bộp bồm bộp, viên đá cỡ vừa bằng quả quất or tròn, trắng đục như kiểu để lâu, dẹt như kẹo karamen zá mà đó là cơn mưa kẹo karamen nhẻy
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    bác nì, nhầm em mới em mèo nhóc!
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thần tượng dạo này lãng mạn quá đáng, mới có bồ à? Thảo này bỏ rơi F69!
  10. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Mưa đá đã làm chết một chú chim non trên đường Nguyễn Văn Huyên, các bác ạ :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này