1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về trận mưa đá ngày 20/11

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trangparkan, 20/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banneduser

    banneduser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, sao nhiều bác hóng hớt thế, topic mới lập từ 6h20 mà đã bao nhiêu người vào hóng. Mà cái topic này liên quan j đến hỏi - đáp nhẩy.
    Tức thật, sao chỗ nhà em chỉ thấy mưa, ko thấy đá.
  2. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Huhu, em là nạn nhân thê thảm đây, vừa lết được về nhà lúc 8h.
    Hôm nay cò cưa ngồi ở cơ quan đến 6h mới đi về, đen là lúc đó chưa mưa ở chỗ em, đi được một đoạn thì mưa, đến Kim Mã trời mưa to áo mưa ko mang đến gần ngã tư Kim Mã giao với Liễu Giai thì phải dừng lại trú mưa , một lúc sau đá bắt đầu rơi ầm ầm, có viên to bằng quả quất thật các bác ạ. Xe ô tô, xe máy kể cả những người có áo mưa đều dừng lại trú bên đường; cái mảnh bạt của quán nước em trú cọt kẹt nặng trình trịch vì đá rơi, chân thỉnh thoảng bị đá văng vào đau điếng, hơn 20 chục người trú trong cái lán run lập cập vì rét.
    Khoảng lúc sau thấy tạnh mưa đá, liều quá phóng vềđiều dại dột nhất trong ngày, lúc về qua ngã tư bình thường là em rẽ Đào Tấn lượn về ; thì lại đi thẳng qua Daewoo(-dại dột thứ 2- huhu em cứ nghĩ Đào Tấn vẫn cấm vì Apec). Vừa đến ngang cổng Daewoo, ai ngờ chỉ 20 phút mưa nước nó ngập hơn nửa mét, thế là cả người lẫn xe đánh ''ùm'' một cái ngập trong nước, dép văng một nơi, túi văng một nơi.
    Một phút sau, lóp ngóp bò dậy dựng con xe, ko biết làm sao dắt xe lên thềm sảnh khách sạn Daewoo. Không tưởng tượng nổi trông mình thế nào trong bộ dạng ướt ko trừ 1 cm nào, chân không giầy ( văng mất rùi còn đâu), mặt mũi tái nhợt vì rét vì sợ, tóc tai ướt nhẹp( tiu ngỉu).
    Một anh lái xe đỗ sảnh khách sạn tốt bụng cho mượn điện thoại gọi về- chị lễ tân mang ra cho cái khăn lông.Trú ở đó hơn nửa tiếng thì người nhà ra đón.
    Em tiêu luôn con điện thoại và USB trong túi xách.,may mà ko cầm cái máy ảnh số cơ quan về. Hic, thê thảm. Huhu, về nhà răng vẫn còn va lập cập vì rét.
  3. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    May mắn là lúc đó tớ vừa về đến nhà. Nhưng mưa rơi ầm ầm vào cửa kính, nhà tớ ở tầng 5, lại mất điện,mưa tạt ướt hết cả nhà tưởng đâu được ăn tối lãng mạn trong ánh nến........heheh
  4. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Những viên to nhất được biết...
    Giá lại tăng, lương thì vẫn thế, lại chuyển sang lo ăn no mặc ấm
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn sức lên ttvnol post bài là tốt rồi bác ạ
  6. ngay14thangsau

    ngay14thangsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối về đi ngoài đường suýt vỡ đầu,sao chả hóng
  7. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Việc cần làm của em bây giờ là đi pha một cốc sữa nóng và cho thêm một ít mật ong vào, sau đó ăn món gì nóng và cay nữa, uông rượu tỏi nữa...đấy là "bài" mom anh vẫn hay áp dụng mỗi khi thấy anh đi mưa về ướt nhẹp
    ở đây hôm nọ cũng có hail storm và có cả tuyết rơi ngay đầu mùa hè
    năm nay có thể Sapa sẽ có tuyết rơi rất dày đấy
    Được hugobosshn sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 20/11/2006
  8. popcorn24

    popcorn24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ui em cũng đang trên đường lúc đó, ghét nhất là mưa to đường HN ngập kinh khủng, xe em chết máy liên tục hikhik, mãi mới lết về được đến nhà, thề lần sau thấy trời sắp mưa không ra khỏi nhà
  9. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Đào Tấn ko cấm nhưng cũng bị ngập y như chỗ Đai U. Xe tớ bị ngập gần cả cái bánh đây nè... vậy mà vẫn đi ngon...nhìn mấy con xe ngon như LX, GT bị chết máy mà bùn cười. Tại cái số bạn bị thế thui...cuối tháng ròi đi ăn thịt chó giải đen đê
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hic...ốm nên nhốt mình trong cả ngày đâm ra chả biết tí gì về mưa đá cả tiếc thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này