1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về trận mưa đá ngày 20/11

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trangparkan, 20/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu ko mưa , được ngày mưa đã luôn , em ở trong nhà thấy đá rơi trên mái tôn nhà bên cạnh như là đánh nhau trong trận chiến ý , mở cửa ra xem , nhưng gió to quá , nhà lại có vườn lên gió càng mạnh , ko xem nổi
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vỡ hết mái nhà ... đá đầu tiên bé tí bằng đầu ngón tay út , sau bằng cái chén rới cả vào nhà , nhặt được đầy cái bát to , đến khi ngó ra bancon thì thấy cả đống ! Viên nào bên ngoài cũng trắng xốp 1 lớp dầy , bên trong thì trong như đá thường, có viên thì thấy như liên kết vài viên nhỏ ....
  3. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nhiều thế. Số liệu cả chục lần bạn lấy ở đâu ra thế. Với lại mọi ng` đang nói về mưa trên diện rộng cơ mà. vnn.vn đưa tin thì cả khu sát Hà Đông, Nhổn, Thanh Trì, Gia Lâm đều bị, chứng tỏ mưa đá trên diện rất rộng.
    Trận năm 87-88 gì đó tớ cũng chứng kiến 1 lần, đúng là trận mưa hồi đó ko dữ dằn như bây giờ.
  4. longlexus

    longlexus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    may cho em quá,em đi vòng quanh hànội ngắm mưa từ lúc bắt đầu mưa cho đến lúc tạnh sướng lắm các bác ạ .cảm giác cực mạo hiểm gió to cây cối ngả nghiêng chỉ sợ đổ vào người , lúc em đứng ơ lăng bác mới thấy mưa đá nhưng em nghi ko to lắm
  5. wikiman

    wikiman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi, nhà em mái tôn, cứ gọi là tra tấn bác nào có nhiều lá cho em xin ít, có viên đá nó rơi vào người nên chắc phải đêm lá mứt
  6. _TieuDao_

    _TieuDao_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hình như 2 năm nay có khoảng 3 trận mưa đá rồi(nếu e nhớ ko nhầm). Nhưng trận này ghê nhất, trải rộng nhất.
  7. bagiaxinhdepgirl

    bagiaxinhdepgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác nào bên Gia Lâm cho em hỏi có mưa đá kô ạ?
    Sao em đi trên đường từ Kim Mã về đến nhà chả thấy gì cả (lúc đó khoảng 18h-18h30)
    May fước nhà em chưa bị ăn hòn đá nào, chỉ bị mấy cái lá trên đường PĐPhùng nó cào xước cả mẹt, hu hu
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Mưa đá cũng được lăng xê (ra)
    F69 đôi lúc thêm chức năng nữa là box cho những thông tin hôi hổi, vừa thổi vừa buôn
  9. coconut_fairy

    coconut_fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Tối nay mưa đá, mưa to lắm. Tiếng mưa đá rơi trên mái tôn, va vào kính thật kinh khủng, mọi thứ cứ như vỡ ra đến nơi. Mình chốc chốc lại chạy ra nghía cái quạt thông gió có kính bao quanh. Trong phòng mình nước chảy lênh láng, nước luồn qua cửa ra ban công, qua cửa sổ, qua mọi kẽ hở để chui vào, nước hắt cả vào cái máy tính của mình, lo quá.
    Cuối cùng thì điều lo sợ nhất của mình đã xảy ra, cái quạt thông gió đã bị bay mất, đá rơi tanh tách, tứ tung khắp cầu thang, khắp nền nhà. Nhưng hơn cả sự lo lắng nhất của mình, nước ngập lênh láng tầng 4 và luồn theo vết rạn trên nền, tí tách chảy xuống tầng 3. Trời ạ, nhà mình có 4 tầng mà tầng 3 cũng bị dột ..., đúng phòng mình. Vậy là cái phòng mình tứ phía nước chảy vào, trên trần thì rơi xuống....ko gì thê thảm hơn. Cả tối chỉ lúi húi lau với dọn, còn sợ tối nay có thằng trộm nào chui từ trên tum xuống ko nữa, có ngủ cũng thấp thỏm lắm, nhưng mà có khi thằng trộm cũng đang lo cho nhà của nó nữa ý chứ....
    Nhớ ngày bé, mọi người nhắc đến mưa đá là thích lắm, chỉ mong mưa đá thôi (...vì hồi đấy nhà có tủ lạnh đâu..)....Cuối cùng thì cũng đã biết mưa đá là thế nào rồi, sợ lắm. Nhà mình cứ tưởng là chắc chắn lắm rồi, yên tâm lắm rồi hóa ra vẫn có điểm yếu là cái quạt thông gió ấy. Mọi lần nó vẫn làm tốt chức năng của nó là điều hòa không khí cho nhà mình, lúc nào có gió nó cũng quay tít nhé. những tưởng nó sẽ gắn bó với nhà mình mãi, thế mà một ngày giông bão, gió to, nó ko chịu nổi sự hấp dẫn đã bỏ đi theo thằng gió ấy rồi. Đấy, gắn xi măng rồi mà cũng có giữ nổi nó ở lại với nhà mình đâu. Ngày mai thế nào mẹ mình cũng đưa một cái quạt mới về, chả biết nó có ở lâu được với nhà mình ko, có lẽ phải gia cố thêm thôi. Nhưng sức mạnh của tình yêu mà, chả thể nói trước được điều gì. Ui, mọi ngày chẳng quan tâm gì đến nó, giờ nó bỏ đi rồi thấy nhớ, thấy tiếc quá...
    Cuối cùng thì mưa đá cũng chấm dứt...yên bình đã trở lại...chỉ ước mai sau lấy chồng sẽ được ở trong 1 cái nhà có cái mái chắc chắn hơn.
  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đang học thêm thì thấy mưa đá, mưa to quá, át cả tiếng cô nói ->tạm nghỉ , bọn oắt con trong lớp nó ùa ra hành lang vốc đá, tất nhiên em ..già rồi nên ngồi im chăm chỉ làm bài, thì có 1 thằng oắt con nó thả ngay 1 vốc đá vào lưng em, trong áo, em giật bắn cả mình,sau khi lôi hết bọn đá ra thì thấy hơi..ngưa ngứa. Chắc đá này bửn các bác ạ[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này