1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về trận mưa đá ngày 20/11

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trangparkan, 20/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua mưa đá và lốc xoáy hoành hành trên Đền Hùng, cây gẫy đổ như bị phạt ngang. Mấy chục năm nay mới có trận cuồng phong như thế tại nơi thờ Quốc tổ.
    Hôm nay mưa đá khủng khiếp đất Thăng Long.
    Bác nào am hiểu thiên văn địa lý xem xem liệu có vấn đề gì không?
    ==========================
    Ở Đền Hùng tối hôm qua cũng tầm giờ này có mưa đá và tố lốc. Thống kê sơ bộ đã có hơn 1000 cây bị gãy đổ.
    Theo kinh nghiệm các cụ để lại thì thường mưa đá hay dẫn đến những việc ko hay cho đất nước. Thường thấy nhất là 1 hoặc 2 năm sau nông dân sẽ bị mất mùa. Mới đây lại có vụ phát lộ đàn Nam Giao ở khu vực Xã Đàn (đoạn Kim Liên-Ô Chợ Dừa) và vụ trấn yểm bùa ở sông Tô Lịch cũng làm nhiều người đau đầu. Đàn Nam Giao khi xưa xây dựng chỉ nhằm mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa.
    Ko biết sẽ làm sao nữa!
    --------------------------------------------------------------------------------
    ờ đúng rồi, hôm nay xem thời sự thấy bảo có cái cây to đổ chắn ngang đường lên hành lễ, nói thì bảo báng bổ chứ ko hiểu các cụ có ý gì
    --------------------------------------------------------------------------
    Điều làm tớ suy nghĩ là trận mưa đá này 50 năm nay chưa có. Cách đây khoảng hai chục năm cũng có 1 trận như thế này nhưng ko dữ dội bằng trận hôm nay. Mà lại mưa ngay sau khi bế mạc APEC nữa chứ?
    Tớ mà biết nhà của bác Nguyễn Hoàng Phương thế nào tớ cũng tìm đến hỏi bác ý!
    Trích của ngon_nen viết lúc 20:59 ngày 20/11/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ý các cụ tổ muốn nói rằng :
    Vì lợi ích 10 năm trồng cây
    Vì lợi ích trăm năm trồng người
    Chúng mày xưa nay chỉ nhăm nhăm trồng cây,cái nhìn ngắn hạn.Nay vào WTO rồi,phải lo trồng người dần đi.

    -------------------------------------------------------------------------------
    chắc tổ tiên mình thấy sự kiên WTO và APEC lớn quá nên chạy rốt đa thời tiết, chuẩn bị cho những thay đổi lớn lao về kinh tế cũng như đời sống nhân dân
    Vừa đi sưu tầm về
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Mưa đá mà mọi người vẫn còn điện đóm để online mà ngồi bàn tán
    chứ nhà mình điện ko, --> nét ko, đg` dây điện thoại ko xong luôn <----- một đêm trở về với ngày xưa
    chỉ còn mỗi cái điện thoại DĐ nằm tý toáy 1 lúc rồi chán, ngủ sớm
    hôm qua , mưa rầm rập như có pháo đêm 30 (cái cảm giác này lâu lắm rồi mới có lại )
    Sáng nay dậy lạnh thật, có lẽ gió mùa rồi
  3. herohero

    herohero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Em đang ngô?i trong thư viện trươ?ng thi? thấy bọn trong pho?ng ga?o lên ...sung sướng ,chạy ra ha?nh lang mới thấy đứa na?o đứa nấy câ?m trên tay 1 cục đá hi?nh thu? quái dị...mới biết la? mưa đá .( cơ ba?n không mấy đứa được trực tiếp chứng kiến mưa đá tư? trước)
    Sau đấy đá co?n bắn a?o a?o va?o cư?a sô?,như có oanh tạc ấy,lại thêm tiếng gió rít do thô?i va?o mấy ha?nh lang trống bên cạnh các pho?ng tự học nưfa chứ,cứ gọi la?.....

  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Về đến nhà - nước từ tầng thượng tràn xuống phòng lênh láng - pó tay , mưa với chả gió
    đã thế lại còn ngập đường vào nhà nữa chứ , làm giầy mình ướt sũng , tháo ra giặt luôn .. ai ngờ để dây giày vào xô nước , lú lẫn thế đeck nào đổ cả xô nước vào toilet ặc ặc , trôi mất hút luôn , giờ này ko biết nó đã trôi ra đến biển đông chưa nữa
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nhà em thì ở nhà hết nên chẳng sợ đá đấm gì nhưng cái ngõ nhà em nó đang làm lại đường và cống mãi chưa xong nên trận mưa đêm qua nước nó không có chỗ thoát lụt hết cả tầng 1. Ông trời ác thật em vừa mới và được miếng cơm chưa kịp nuốt thì có dấu hiệu nước sắp tràn vào nhà.
    Hic chạy đua với thời gian bê hết các đồ đạc ở dưới đất lên cao may mà vẫn kịp chỉ quên mấy cái điều khiển TV ở dưới nổi lềnh phềnh trên nước
  6. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Tớ chuẩn bị mở quán trà đá bạn Héc tồ ạh.............
  7. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    May quá, em rời vp đúng 6h, Đê-u vẫn chửa mưa nên chửa ngập, nhưng về đến đoạn Trung hoà Nhân Chánh thì thôi rồi, đá rơi vào đầu cứ koong koong, gió thì to bạt cả xe cả người. Lúc đó sợ chết khiếp đi đc. Vừa về đến nhà thì ở nhà có mưa đá, thề là đá nhà em to hơn đá Đê-u luôn, cả nhà k dám ngồi gần cửa vì cửa toàn kính, đá văng vào bôm bốp nghe sốt cả ruột, chỉ sợ nó choang cho một phát thì xong!
    Sáng nay đi làm, thấy phố phường tan hoang như vừa bị phục kích, cây cối nghiêng ngả, cờ quạt te tua, hoa hoét tả tơi... May mà vừa mới xong apec, nếu k thì đúng là k thể nào tả nổi cảm giác của các nguyên thủ khi xe ngập nước giữa đường.
  8. Htha

    Htha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có mưa đá ở HN các bạn nhỉ? Mấy năm trước cũng có nhưng chỉ 1 chôc lát thôi.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nhà em ở Mù Cang Chải sáng nay cũng có mưa đá, vừa to vừa dài! Nhà tre thì sập, nhà kính thì vỡ, cây cối vườn tược tan tác hết cả! Em thương bố mẹ em quá!
  10. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vợ chồng em cho con trai đi chơi thì gặp mưa, khủng khiếp thật, đành tạt vào cơ quan ông xã ngay gần đó để trú mưa. Ông xã ngồi đánh cờ với bác bảo vệ, con trai lần đầu tiên trong đời nhìn thấy mưa thì thích quá, hò hét ầm lên. May mà ông tướng con chưa biết đi, không thì thế nào nó cũng bon bon chạy ra nhặt đá ngoài sân. hihihi. Về đến nhà thì thấy sân thượng ngập lênh láng nước do ống thoát nước hơi hẹp nên nước thoát không kịp và tắc vì lá cây. E thấy tivi nói đường kính viên đá to nhất khoảng 2mm, vậy mà thằng em họ e nhà ở Mai DỊch nói mưa đá chỗ nhà nó "to bằng nắm tay thằng cu Bi" (cu Bi là con trai e mới 11 tháng tuổi). Thằng này bịa quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này