Sap toi toi se bay qua My va transit tai Tokyo khoang 12 tieng. Toi ko biet lieu co duoc ra khoi san bay Narita de di choi loanh quanh ko, chu ngoi 12h trong san bay thi cung hoi lau. Mong nhan duoc chi dan cua cac bac Thnks
Khi bạn tới sân bay Narita (một trong những sân bay tệ hại, phức tạp, cũ kỹ nhất ở nhóm mấy nước phát triển nhất), bạn có thể gặp các nhân viên, lấy một tấm thẻ để được phép vào thăm downtown Tokyo. Có thể đi bằng taxi nhưng giá rất đắt và bạn nên nhớ là phải bargain.
Đi taxi quả là đắt. Mình đi từ Akihabara về Sakura (gần ga Jimbocho) mà mất tới 900Y. Mình nghĩ là bạn nên cân nhắc đi tàu điện ngầm. Mặc dù hơi phức tạp nếu chưa quen. Lần đầu tiên mình đi nên chẳng biết mua vé ở ticket vending machine như thế nào. Toàn tiếng Nhật. Kinh nghiệm rút ra là cứ hỏi han bất cứ người Nhật nào bạn gặp. Chắc chắn sẽ được hướng dẫn tận tình mặc dù nhiều ngưòi không sõi tiếng Anh lắm. Có 3 tuyến từ Narita về Tokyo. Mình thấy có 1 tuyến chỉ phải tranfer 2 lần nhưng mất có 1050Y thôi. Trong khi có tuyến transfer đến 3 lần mà lại mất hơn 2K. Quả là ngồi trong sân bay 12 tiếng thì cũng bứt rứt chân tay đấy. Nhưng như thế bạn phải rút hầu bao rồi. Nhớ đổi sang tiền Nhật nhé: 100$ được khoảng 10K yên ==> dư khoảng 7K để mua sắm hoặc ăn uống. Vấn đề nữa là nếu bạn định dạo quanh Tokyo thì đống đồ đạc lỉnh kỉnh của bạn để đâu? Vác đi suốt ngày à? Mệt đấy! Nhất là lúc phải lên xuống ga. Thời gian của bạn cũng chẳng nhiều, nên cần lựa chọn đi đâu? Bạn nên xin mấy quyển guide book ngay tại sân bay (miễn phí) + bản đồ Tokyo. Mấy người bạn của mình đã gợi ý và dẫn mình đến một số nơi đặc trưng của Tokyo: - Imperial Palace (không biết có mở cửa vào thời gian bạn đến không? Nhớ hỏi nhé- Akihabara: khu chợ đồ điện tử sầm uất nhất Tokyo- Ueno Park- Asakusa- Shinjuku Mấy ý kiến cá nhân, mong là có thể giúp bạn có những giây phút đáng nhớ ở Tokyo