1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Tru Tiên

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi minhan1999, 02/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newsotc

    newsotc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đọc Tru tiên mới thấy khoảng cách giữa KD & Tiêu Đỉnh quá xa , kết thúc nhạt nhẽo, quá chuối chẳng đâu vào đâu cả.... nói chung là thất vọng
  2. catherinemaersk

    catherinemaersk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ là vấn đề kết cục mà thực sự là cách viết của Tiêu Đính ở những chương cuối này đã thể hiện rõ "bản lĩnh" của tác giả . Hàng loạt chi tiết nêu ra rồi để đấy, hàng loạt chi tiết mang tính chất "thừa" không có giá trị gì, nội dung thì viết như thể nhanh nhanh kết thúc nào . Rõ ràng là những phần cuối này làm mất đi cái hay của cả bộ truyện . Dù sao cũng cảm ơn tác giả và các dịch giả Nhạn Môn Quan đã đem đến cho dân ghiền kiếm hiệp bộ truyện này.
  3. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân nhất là bé Tiêu Dao, để lại trong lòng khán giả biết bao cảm xúc, tự nhiên nhận 1 kết cục là chết mất xác, hồn vất vưởng trong tiếng chuông.
    Hạnh phúc nhất có lẽ là Tiểu Hôi và Đại Hoàng, vô tự lự bên cạnh chủ nhân. Chẹp đúng là số khỉ và chó, sướng thật.
    Lâm Kinh Vũ thì chắc là làm bạn với cái chổi sống mãi trong ***** đường đến bất tử.
    Ác nhất chắc là Chu Nhất Tiên, biết rõ cháu gái mình có thể cải tử hoàn sinh cho Bích Dao nhưng lại im ỉm, hại cho Quỷ Lệ sống vất vưởng bao lâu.
    Còn Tiểu Hoàn và Kim Bình Chi thì sống cuộc sống biến thái, 2 người này "yêu nhau mà".
    Mà tóm lại dở nhất là Tiêu ĐỈnh, viết ra 1 truyện hay như thế nhưng lại để những chương cuối dở không có gì để nói, báo hại người đọc thất vọng.
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Bích Dao chứ nhờ! keke. Tội nghiệp thà cho bé chết luôn khi bị Tru Tiên chém cho rồi.
    Kết thúc thế nhiều thứ lủng củng quá nhỉ. Quỷ Vương anh hùng cái thế cuối đời lại sống mù lòa tâm thần bất định. Còn chú Thanh Long không biết đã chết chưa nhà, thik cái Càn Không Thanh Quang Giới của chú này mà không thể hình dung ra hình dạng nó thế nào keke
    Còn Chu Nhất Tiên, vẫn thắc mắc và đặt ra nhièu giả thiết, chắc bác này là Thanh Vân ***** quá. Theo cái tên Nhất Tiên chắc cả truyện chỉ có bác này là tu luyện được thành tiên nhân sống cuộc đời tiêu diêu tự tại
  5. wolf_alone

    wolf_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong còn nhìu thứ chưa hiểu, chưa có giải đáp rõ ràng, chắc TĐ viết vậy để dễ nặn tiếp bộ hậu Tru Tiên...
  6. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    quả thật kết thúc như thế này quá dở
    có lẽ trình tác giả chỉ đến thế thôi tự nhiên phản cảm
  7. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chú Thanh Long tèo rồi, tèo ngay lúc Thú Thần xuất quan ý, bị Kim Bình Nhi gài độ mà
    Các bác thấy trong TT, ai mạnh nhất nhỉ.
    Mình thấy bác Thú Thần là nhân vật mạnh nhất, hoành tráng nhất luôn. Lão Đạo Huyền mà ko cậy gần nhà xài Tru Tiên kiếm trận chắc vài chiêu là mất xác không cần lăn tăn. Nhân vật như thế mà chết trong cổ dộng thiệt là uổng quá đi.
  8. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thanh Long chết 1 cách lãng xẹt, hình như bị Thao Thiết quật cho chết hay là Bạch Cốt tinh quái vật đập chết,
    Đạo Huyền chết 1 cách lãng xẹt, có cảm tượng Tiêu Đình bí quá cho Đạo Huyền chết theo kiểu Nhậm Ngã Hành (kiểu chết nhồi máu cơ tim).
    Mấy hồi cuối trong trận đánh với Ma Giáo cũng không thấy nhắc đến Tăng Thư Thư (ngươi sau khi tặng Nhất Phàm quyển sách cõi thiên thai) rồi vợ chồng Điền Linh Nhi vs Tề Hạo cũng mất tăm. Tiểu Bạch cũng ko thấy đâu.
    Nói tóm lại là chán ko thể tả được.
  9. binhcan

    binhcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    kết thúc như ****, đúng là trình của Tiêu Đỉnh chỉ đến thế thôi, đặt ra lắm thứ quá rồi chẳng giải quyết được cái gì ra hồn, đọc mấy cái chương sau này (từ hồi 215 trở đi) có cảm giác như là 1 chú sinh viên đang viết truyện, còn từ hồi 241 đến cuối thì giống như thằng bé cấp 2 viết truyện ý. Làm mình thất vọng quá mức, ngay hôm đọc xong trên nhanmonquan đã thấy chuối rồi, nhưng vào trong Tru TIên điện ko thấy chú nào nói gì thế là mình cũng đành nhịn (sợ lão Tây Độc lại giam vào địa lao), hôm nay vào đây như xả được bực tức khi đọc mấy hồi kết. Lần sau cứ thấy Tiêu Đỉnh thì tránh cho xa ra.
    Mà chắc Alex cũng ko giám cho in ra mấy hồi kết đâu nhỉ, vì in sách mà kết thúc như thế thì những ai phải bỏ tiền ra đọc họ lại chửi cho, không khéo lại hỏng hết cả sự nghiệp văn chương ý chứ.
    Nói chung là ai chưa đọc thì không nên down mấy hồi kết về đọc lam gì, vì đọc xong chỉ chuốc lấy bực mình vào người thôi
  10. Trungpune1979

    Trungpune1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện đúng là nên kết thúc ở đoạn Lục Tuyết Kỳ và Trương Tiểu Phàm ôm nhau ngủ, không cần biết đến ngày mai.
    Mình nghe nói chuyện dự kiến là có 370 chương, Tiêu Đỉnh đã viết thêm một số đoạn rồi, nhưng bị công ty mua bản quyền Tru Tiên uốn cong ngòi bút, bắt Tiêu Đỉnh phải huỷ đi những phần Tru Tiên mà Tiêu Đỉnh viết sau này. Để kịp tiến độ, công ty đó đã bố trí 3 tác giả tiên hiệp đến cùng viết với Tiêu Đỉnh. Vì vậy cũng đừng trách Tiêu Đỉnh làm gì, đồng tiền bát gạo nó ép buộc thôi. Và cũng đúng là cha chung ko ai khóc, bốn ông viết nên kết cục là không ông nào chịu trách nhiệm viết tử tế hết.

Chia sẻ trang này