1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về tướng Ngô Quang Trưởng QLVNCH.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi sole_husband, 15/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ngụy không có tướng tài thế lính ngụy có tài không, chứ đọc hồi ký cụ Hoàng Văn Thái hay Hoàng Cầm thì sau Hiệp định năm 1973 Mỹ rút rồi mà chiến trường cũng đâu bớt khốc liệt có vùng còn tệ hơn thời còn Mỹ.
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Một phần do quân nhà ta lung lay ý tưởng, cứ nghĩ là huề bình rồi, không chủ động phát động tấn công nên bọn nó làm càn!
    Quyết giết nhau thì chỉ sau có hơn 1 năm là có kết quả (nhanh hơn dự tính tới 3 năm thì phải)
  3. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Sau Mậu Thân năm 68 quân ta đã bị tổn hại nghiêm trọng rồi, chưa thể phục hồi lại thế và lực như trước 68 mà tổ chức được một trận tiến công quy mô trên toàn miền nam như trong năm 68 nữa. Hơn nữa năm 1972 quân ta chiến đấu những trận ác liệt như Quảng Trị, cuối năm thì bị B52 dội bom, thiệt hại không cần nói cũng biết là ko biết bao nhiêu mà kể. Chỉ riêng những trận bom trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 bị dội lên đầu thôi, việc miền Bắc khôi phục lại được đã vô vàn khó khăn chứ đừng nói là còn phải chi viện cho miền Nam. Thế nên giai đoạn đầu thời kì 1973-1975 quân ta có nhiều lúc bị đói, các sư đoàn ở ngoài tiền tuyến đều phải tự trồng cây mà có thức ăn, chiến tranh vô cùng ác liệt do quân nó tuy Mỹ ra nhưng tiền vẫn vào ào ạt, quân ta thì chi viện ko có mấy. Nhưng mà trong thời kỳ này bọn Ngụy cũng có đắc í được đâu, vẫn yếu đi trông thấy, điển hình là năm 1974 có trận trinh sát chiến lược Phước Long. Trước đấy năm 1965 đã đánh Phước Long Đồng Xoài nhưng ko giữ đc, năm 1974 ta với lực lượng ko mạnh mẽ bằng 1965 mà đánh và giữ được Phước Long, Thiệu kêu tử thủ Phước Long, định điều 1 sư đoàn chi viện đường ko vào nhưng cuối cùng biết chỉ nướng quân nên tổ chức thờ cúng linh đình trong nhà thờ cho "nạn nhân" của vụ này đấy thôi.
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bài tổng kết lich sử chiến tranh VN từ 68 dến 74 rất hay.
  5. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh của tướng Ngô Quang Trưởng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vài nhận xét chung: tướng Trưởng là một trong những tướng tài và có nhân cách của hàng ngũ QĐ VNCH, hồi trước có lưu truyền một câu : nhất ..., nhì Trưởng, ... đại ý là thế.
    Tất nhiên làm tướng cầm quân thhì có trận thắng trận thua, ông này được cả 2 phe và Mỹ đánh giá cao về khả năng cầm quân.
    Đồng ý với các bác là thông tin phải được soi rọi qua lăng kính đa chiều. Tin tức của bên nào đưa ra cái chính là chỉ làm lợi cho bên đó dù thông tin đã bị bóp méo nhiều.
  6. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Đã bão rồi, đọc sách của mấy lão cựu CIA ở SG viết đi đã rồi hẵng nói người này người nọ phải nhìn thế này nhìn thế kia. Chả có thằng tướng nào tài mà chỉ có mỗi món võ mồm dùng mãi cả. Nhưng dù sao, cha này còn hơn ối lão của VNCH cũ, bây giờ chạy như vịt qua bển thì bày đặt chính phủ này, quân hàm kia, có thằng ku còn tự phong là phó đô đốc mẽo mới máu, sau bị phát hiện, rỏ nhơ mặt Hình như ảnh nó là avatar của ngsg thì phải
  7. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Hồi Đà Nẵng bị vây khốn, cha này tuyên bố trên phát thanh : ''VC phải bước qua xác tôi mới vào được Đà Nẵng''. Nhưng khi quân ta còn chưa kịp len đến sông Hàn thì chiếc trực thăng đầu tiên của Mỹ đã rời Đà Nẵng đem theo mr.Ngô chạy tuốt đến ...Phú Yên rồi !
  8. Lycapheda

    Lycapheda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hô hào tử thủ nhưng khi quân GP vào thì bỏ lính tráng lại mà chạy lấy thân thì không có bản lĩnh rồi. Nếu ông ta chết trên chiến trường thì ông ta là một người anh hùng, nhưng hô hào tử thủ mà chạy bán sống bán chết thì là một kẻ hèn nhát, chỉ giỏi đánh võ mồm.
  9. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Hình như là tứ Trưởng chứ ko phải nhì Trưởng...
    Mà cho hỏi bác là ông này thắng đc trận nào ngoài mấy trận đánh vào mấy cái làng mấy cái xã zồi tung hô "quân chủ lực ********* chú trong đó" zồi mang mấy khẩu súng cướp đc từ chiến trường khác ra khoe và "trận thắng" Quảng Trị 1972 đấy? Nên nhớ là ở Quảng Trị năm đó có 2 sư đoàn đặc biệt tinh nhuệ của quân Ngụy là thủy quân lục chiến, sư dù, sư đoàn 1 bộ binh, sư đoàn thiết giáp 113 mà vẫn bị oánh bật ra khỏi thành cổ như thường mặc dù hỏa lực thì trên có máy bay, dưới có pháo mặt đất, ngoài biển thì có hạm đội Mỹ, thử hỏi ông nào dám "khen" ông này. Ông nào mà khen đc ông này thì chắc phải thần thánh hóa những người như tướng Võ Nguyên Giáp, Lê Trọng Tấn, Văn Tiến Dũng, Hoàng Cầm, Nguyễn Hữu An, Đổng Sĩ Nguyên...
    Mà cái bài hô "tử thủ" ở một nơi người ở một nẻo thấy tướng nào của Ngụy cũng đc học thì phải. Thiệu 2 lần hô tử thủ ở Phước Long và Buôn Ma Thuột, ông này hô tử thủ Huế, 1 ông nữa hô tử thủ Tây Nguyên trong khi quân ông í đang lục tục rút chạy và bị sư 310 đánh nát thì ông í đã ngồi trực thăng về Đà Nẵng từ lúc nào
  10. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Xét một góc độ nào đó thì ông NQT cũng là một tướng tài.
    Bởi lẽ trong hoàn cảnh đó (1972) quân ngụy bị đập tan tác trên mặt trận Quảng trị, tinh thần quân dân lẫn tướng tá đều suy sụp thì ông ta đã vực đc dậy, đẩy được quân sỹ ra mặt trận tuy phải nói rằng thực tế ngụy quân lấy lại được Quảng Trị chủ yếu do Mỹ.
    Giữa lúc nước sôi lửa bỏng như vậy đâu phải có tướng nào cũng làm được điều đó.
    Còn nói về việc tử thủ này nọ thì khi đó thực tế là Thiệu đã ra lệnh rút rồi, ông ta không chạy một mạch mới là lạ.

Chia sẻ trang này