1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về tướng Ngô Quang Trưởng QLVNCH.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi sole_husband, 15/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_nham_the_ky

    sinh_nham_the_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
  2. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    310
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Năm 1956 ai là người không muốn tổ chức Hiệp thương tổng tuyển cử theo đúng Hiệp định Giơ ne vơ? Ai là người đồng ý cho Mỹ đổ quân vào Việt Nam? Ai là người khi bị Mỹ cắt việt trợ thì quay ra chủi quan thầy như xyz ?
    [/QUOTE]
    Cũng nể cái diễn đàn này thật, đã bao lâu rồi mà vẫn lải nhải mãi cái bài : mấy chú ba que, quan thầy Mỹ , ăn tục nói khoác ....
    Dân trí thấp không phải là tội, nhưng mà sao lại mít đặc thế này, chả tiếp thu được cái gì ra hồn lè nhè như cái loa rè không chán à ?
    Lúc nào cũng mang cái thế giới quan quần chúng nhân dân cần lao ít học đi phán đại sự, chết cười
    Được sinh_nham_the_ky sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 21/05/2008
    [/QUOTE]
    "Thế giới quan quần chúng nhân dân cần lao ít học" mà gặp cái thế giới quan xó bếp bố láo theo truyền thống gia đình thì cãi nhau to đẻ nhầm nhỉ.
    Nên đẻ nhầm lâu lâu mới vào là đúng
  3. sinh_nham_the_ky

    sinh_nham_the_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, nên chấp nhận sự thật phũ phàng đồng chí ợ
    Mà chưa cãi nhau mới post đầu tiên đã động tới họ hàng đối phương làm cho em có cảm tưởng là đồng chí thấy em một cái là kỷ niệm xưa tràn về ba chân run cầm cập cho nên mới phải viện đến đòn bẩn này hòng khiêu khích lấy nhuệ khí trấn áp tinh thần, hẹ hẹ
    Nếu còn giữ cái thế giới quan đơn giản và ngây thơ của quần chúng nhân dân cùng đinh cần lao ít học anh hùng .... thì các đồng chí cứ tiếp tục tự sướng với nhau
    Được sinh_nham_the_ky sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 21/05/2008
  4. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    310
    Cãi chán ở các topic khác rồi đấy chứ. Vấn đề này tớ lôi bao nhiêu học giả nước ngoài, báo Time, tổng thống Mĩ ra, trong khi nguôn tin đáng tôn trọng nhất của đẻ nhầm chỉ là "bà ngoại tớ nói thế"
    Đã vậy cứ bí là chửi bới người khác "dám" đưa sách vở, sử liệu nước ngoài ra chặn cái họng bố láo của đẻ nhầm, thế có chết không cơ chứ
  5. sinh_nham_the_ky

    sinh_nham_the_ky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Anh mới đọc độ mươi chữ đầu của chú mix : "Tớ lôi báo Time, lôi Tổng Thống Mỹ ra ...." là đã phì cười khằng khặc mịa rồi. =)) =))
    Lúc nào cũng lải nhải cái luận điệu nhà quê hai lúa thế mà không chán hả em. Chú làm anh liên tưởng tới 1 đồng chí quần âu sơ mi trắng giương mục kịch đọc sách ba hoa kinh sử mà dưới thì chân vẫn thối inh mùi phân trâu nóng hổi
    Đã nói 1 lần về cái sự lố lăng khi đem lời người khác ra để chứng minh lập luân rồi, hình như là ở đề tài về Ngô Đình Diệm, biết điều thì tự mò ra nghe anh giảng lại, còn không thì chú cứ thoải mái mà ba hoa , anh đek thèm liếc mắt
    Tưởng gì hay hớm, hoá ra vẫn tối tăm như xưa, hệ hệ
    Được sinh_nham_the_ky sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 21/05/2008
  6. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    310
    Tớ vẫn tin vào bọn mặc âu phục, đeo kính trắng, nói xí xô xí xa hơn là vào cái xó bếp nhà đẻ nhầm cơ. Còn ai ngoài đẻ nhầm mà tin sái cổ vào cái xó bếp nhà đẻ nhầm đâu, giơ tay xem
  7. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung, thấy có vẻ ông Trưởng này cũng ''gặp may'', hồi cuối tháng 4, đang là bại tướng một mình bơ vơ ở Sài Gòn, chẳng ai màng tới. Nếu ko có ông Kỳ cho 1 chỗ trên trực thăng thì chắc lúc đó cũng đã đi theo ông Phú rồi.
    Đây ko biết là hên hay xui đây?
  8. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới xem tiếp topic này, em thấy chuối quá nên xin mạn phép bình vài câu ạ.
    Đại loại là nhà em có tới 3 người cầm súng năm 75 cơ, cũng chỉ làm bé bé thôi chứ không có lên tới cỡ tướng nên tầm chiến lược nó cũng hạn hẹp, thế nhưng mà em nghe kể là lúc cụ Trưởng hô hào tử thủ, trung đội bác em bàn tán, người bảo thế này người bảo thế khác, tân binh thì có vẻ hơi núng, bác em vốn là lính năm 72 có bảo thế này này, Trưởng cũng chỉ là dạng salon chính trị thôi, chỉ huy không có tầm nhìn chiến lược, cho chú ấy cầm một đại đội thì có thể ngang cơ anh em ta chứ oánh to thì xách dép cho bác Giáp nhà mình. Không tin anh em cứ chờ xem.
    Công nhận sau đấy lính nguỵ chạy như vịt.
    Còn trận năm 72 thì ác liệt là nhờ pháo nó bắn thả dàn vãi lúa, bom thì cứ đều đặn vài giờ làm một bãi, cả cái thành cổ các bác thấy viên gạch nào không có vết đạn đâu, ông bác em cứ thế theo anh em đào hầm, đêm ngày oánh nhau, khác gì tử thủ hả các bác, đấy, khác nhau nó là thế chứ.
  9. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em mời các bác xem một thông tin mới về tướng Trưởng này:
    Đây là bài điểm cuốn sách "Can trường trong thất bại" của phó Đề đốc VNCH là Hồ Văn Kỳ Thoại: hoá ra trước sức mạnh của đối phương bác Trưởng nhà ta bị mất tinh thần, không điều khiển nổi quân rút lui nữa:
    "Một ưu điểm khác của Hồ Văn Kỳ Thoại là sự thành thật, thấy gì kể đó, không kể gì đến những huyền thoại đã có tại hải ngoại.
    Thí dụ tướng Ngô Quang Trưởng đội mũ sắt oai phong đứng ven biển điều quân rút lui (theo Phạm Huấn), sự thực là tướng Trưởng bị nervous breakdown (có lẽ vì uống nhiều rượu quá) như báo Times đã loan tin, ngồi ở quân đoàn bất động không biết phải làm gì nữa.
    Còn mỗi một đại đội tinh nhuệ, đã gửi ra phi trường để giải tán bớt đám quân dân ô hợp đang làm kẹt phi đạo, thì đơn vị này, khi một chuyến phi cơ Boeing đáp xuống chở dân, đã xông ra đạp lên đàn bà con gái, cướp phi cơ, chen chúc nhau đến độ bám cầu thang, chui vào hầm bánh xe. Khi phi cơ cất cánh, người rơi rụng lả tả. Thảm cảnh này được các phóng viên quốc tế chứng kiến, thu hình chiếu cho nước Mỹ và thế giới coi (xin đọc Nước mắt trước cơn mưa [1] do Nguyễn Bá Trạc dịch). Sau cùng chính ông Thoại phải gọi tâu vào vùng núi đá lởm chởm, ca-nô cũng không vào nổi, tướng Trưởng phải bơi ra tàu. May mà ông biết bơi và bơi cũng khá."
    Link:
    http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=13238&rb=0307
  10. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    ngoài lề tí, nhân nói về NQT, cho hỏi thăm có ai biết gì về tướng Dư Quốc Đống không nhỉ: chiến tích, giai thoại... Nhà cháu chỉ nghe mỗi chuyện là ông ấy có món "hàng khủng" kinh lắm thui!!! cám ơn

Chia sẻ trang này