1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về ứng xử nơi công sở!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Hỏi về ứng xử nơi công sở!

    chả là sắp nghỉ việc ở công ty cũ, có một số công việc đang tiến hành dang dở và chắc phải chỉnh sửa đôi chút, nhưng đang băn khoăn là đồng nghiệp muốn xin lại file bản vẽ và bộ thuyết minh mà tui đã mất rất nhiều thời gian công sức nghiên cứu đễ làm, vấn đề này rất tế nhị , không biết có nên cho ko, vì cho có nghĩa mình cho người ta toàn bộ công sức mình đã làm.... lại còn xin mình thêm 1 vài bản sao bằng tốt nghiệp nữa để làm hồ sơ. hic hic
  2. seagod

    seagod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    2.708
    Đã được thích:
    2
    Nếu bác chuyển sang cty mới không liên quan gì đến công việc cty cũ thì có thể cho được. Còn nếu bác thấy sẽ phải dùng đến trong tương lai thì không.
    về bản sao bằng tốt nghiệp thì em không hiểu họ xin để làm hồ sơ cho ai?
  3. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    công ty của tớ không chuyên về thiết kế, nên không chức năng thiết kế, từ trước đến giờ tớ thiết kế xong toàn phải đi xin dấu của công ty bên ngoài, rồi trình lên sở xây dựng.... nên người ta cần có bản sao công chứng của người tham gia thiết kế và chủ trì đồ án mà, .... nhưng tớ thấy tớ cho tớ hơi bị thiệt nhưng rất tế nhị vì đã làm việc với nhau 1 năm rồi....
  4. hoamitru

    hoamitru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Mất lòng trước , được lòng sau đi bác. Em là em cứ thẳng băng mà em chiến. Cái j e thấy hợp lý là em làm. Chứ cứ lăn tăn là nhức đầu thêm bác ạh!
  5. XEShcihtme

    XEShcihtme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái bọn ngồi ăn sẵn, thừa hưởng thành quả của người khác. Ko phải là mình ích kỷ mà là chúng nó chả làm gì mà mang mồ hôi công sức của mình ra bảo là chúng nó làm.Ghét đặc. Căm thù
    Đừng cho anh ạ.
  6. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Theo cách suy nghĩ của cậu thì tốt nhất là ko cho! Kẻo sau này thiết kế của cậu đoạt giải gì chẳng hạn bằng tên người kia chắc ko chịu được mất! Bảo sorry vì chắc mình còn phải dùng sau này!
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác ơi đừng cho. Chất xám của mình mà, vất vả lắm mới làm ra được. Ở nơi công sở mọi cái đều phải cư xử tế nhị khéo léo, nhưng quan trọng là phải giữ được miếng cho mình. Thời buổi cạnh tranh khốc liệt, mình tốt nhưng chưa chắc người khác tốt với mình. Em dính chưởng mấy quả đồng nghiệp xin xin mượn mượn mấy báo cáo em làm rồi mang trình xếp cướp công rồi ah. Ngày đó thì ngây thơ, chứ bây giờ em chẳng dại.
  8. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh!!!!
    @ chủ thớt: nhẹ nhàng anh đẩy xe hàng, bảo với em nó là cái này vẫn chưa xong, còn phải chỉnh nữa, khi nào xong thì mình sẽ gửi cho =====> mũi Né kiểu ấy là tốt nhất
  9. nganha9

    nganha9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nếu ra đi nhẹ nhàng thì cho cũng được ạ, còn nếu vướng mắc về một lý do khác thì thôi nhất định không cho.
    Em là em cho luôn, vì bất kể lý do gì đi nữa, mình hãm lại, chẳng hoá ra mình tệ hơn họ.
  10. bay6x26

    bay6x26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    bác cứ bảo cái abc này còn liên quan tới 1,2 người nữa rất tế nhị nên không thể chuyển giao hết được, thông cảm đi, xã hội thế mà

Chia sẻ trang này