1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về ứng xử nơi công sở!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bay6x26

    bay6x26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    sếp hàng khủng í hửh
    mà hỏi xin cả bản sao = TN nữa thì có vẻ gian manh wá nhỉ
  2. kimtudien

    kimtudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nếu công ty trả lương cho bạn để bạn làm việc này thì dù chưa xong bạn vẫn phải có trách nhiệm bàn giao đầy đủ, ko thể nghĩ đây là tài sản riêng của mình được.
    Bằng cấp thì tốt nhất là nên biết người bạn cho bản sao là ai, dùng vào việc gì, còn ko biết, mù mờ thì thôi.
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Có gì đâu mà phải lăn tăn hả bác.
    Cái bộ hồ sơ thiết kế nếu bác đã làm trong thời gian cty trả lương mà ko quá cá nhân thì có thể bàn giao lại cho người ta. Kể cả là côgn trình riêng của bác mà bây giờ không quá bí mật và ko còn sinh lời cho bác thì có thể cho cty cũ làm tài sản chất xám của cty cũng được mà. Trừ khi cái đó bác đang còn bán được cho người khác ra tiền thì giữ lại còn nếu đơn thuần là kiến thức thì chia sẻ với anh em trong nghề cũng được mà.
    Còn riêng về hồ sơ cá nhân như chứng chỉ hành nghề thiết kế và bằng ĐH em nghĩ bác nên cho cty cũ đem đi công chứng và giữ lại làm hồ sơ cty cũng được. Em ko hiểu sao các bác tư vấn giữ bo bo cái này làm gì, anh em trong nghề còn đụng nhau nhiều ở các cviệc khác, tạo điều kiện cho cty mình đã từng làm việc thì sau này cũng có lợi cho mình. Bằng ĐH và chứng chỉ hành nghề của em cty cũ và cty của bạn bè đều có, kể cả đưa tên mình vào hồ sơ thầu các dự án mình ko tham gia cũng đâu có sao, anh em cả mà, giống như lúc mình cần lại alo mượn hồ sơ của bạn bè cho công việc của mình vậy.
    Tư duy của em là nghề mình làm cũng hẹp, khó khăn với nhau làm gì, đất đủ rộng để anh em chia nhau chiến mà ko mất phần mình, đừng có hẹp hòi quá bác ạ.
  4. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    1)Thấy ghét ghét thì sửa lại đi rồi cho. Coi như mình ác 1 chút đi. Chuyện này bình thường ý mà. Sống ở trên đời phải bít ác đúng lúc thì mới bền được
    2) Dùng để làm hồ sơ thầu, thường trong phần đầu tiên của đề bài người ta iu cầu cty phải có tối thiểu bao nhiu đó KS bằng cấp này nọ, cái này thể hiện trên giấy tờ thui.
    PS: Chỗ tớ làm thì có 1 phòng có nội quy mồm sắt đá thống nhất cực kỳ nghiêm chỉnh như sau: Hok vuốt keo, hok xịt nước hoa, ăn được em hàng ngon là phải share. Mình nghe hok tin nhắm nhưng tận mục sở thị thì ...
  5. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì nói rất đúng trong 1 số ngành hẹp đấy.
    Đừng nói là giữa các cá nhân với nhau, mà các cty với nhau cũng có sự trao đổi hồ sơ, giấy tờ cứng cho nhau để làm quân xanh trong nhìu trường hợp cụ thể >>> Tớ chưa đi nhìu nên chưa bít các nước khác thế nèo, nhưng hùi trước kể chuyện nì cho mấy ông Tây, ông Mỹ nghe, họ cứ mắt chữ O mồm chữ A nuốt từng lời của mình vậy. Đi một ngày đang, học 1 sàng khôn mà
  6. AntiDumping

    AntiDumping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bác này dễ tính, xông xênh nhỉ. Em nói thật chứ em chịu không thể được như bác. Hồi còn đi học, làm bài thi, đứa nào hỏi bài em nhiều quá em còn cáu, đek nói cho nó, nữa là công trình nghiên cứu lớn như của bác chủ topic . Hỏi xin gì thì được, chứ xin thành quả lao động thế này em thấy vô lý lắm, kể cả khi cái đó không còn được sử dụng và bán được cho ai ra tiền nữa.
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà dễ tính hả bạn, tư duy như thế cũng có lợi cho mình, kể cả đề tài nghiên cứu thì chất xám là của bạn và kinh nghiệm thực hiện là của duy nhất mình bạn có. Đã xong rồi thì nó chỉ còn là thông tin thì chia sẻ với người khác, cũng giống như khi bạn sẽ làm việc khó hơn nữa sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ bạn, nếu họ cũng giữ làm của riêng thì ai giúp bạn.
    Còn về cviệc thầu bán thì nói thực là khi nào chính các bạn phải đi chạy khoảng 5 6 bộ hồ sơ quân xanh mà ko có anh em bạn bè trong nghề giúp thì lúc đó mới thấm thía là sao trước đây người khác cần mình lại ko giúp họ. Bọn tớ có 1 cái lệ là lúc làm hsơ thì mượn vô tư, nếu kết quả thầu bán tốt sẽ có tiền cảm ơn, nếu việc hỏng rồi thì thôi. Chứng chỉ hành nghề thiết kế thì nếu đi thuê ngoài là 1tr còn anh em thì free, sau này lấy tiền uống bia... có khi bạn bè cùng nộp hsơ vào 1 dự án đi mở thầu có khi tán chuyện với nhau bình thường như cân đường hộp sữa, cơ bản là việc ai người nấy làm có gì mà phải lo lắng.
    Hồi xưa mới đi làm ông Sếp mình dạy, tiểu xảo mánh khóe để dành chiến với đối thủ, còn bạn bè đối tác thì cố gắng chơi đẹp ko thiệt đâu mà ngại.
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Mình khuyên chủ topic nên cho nhưng không phải cho một người mà cho tất cả những ai liên quan ở đơn vị cũ. Đưa thẳng lên cho cấp trên luôn, tất nhiên trừ những cái gì liên quan đến cá nhân.
    Người Việt Nam ta cứ ích kỷ thế thì làm sao mà kéo nhau lên được
    Mình sống hào sảng người ta nhìn vào hành động của mình, người khác biết sẽ giúp. Tức là người giúp mình không phải là người trực tiếp mình giúp họ mà người khác họ đánh giá vào hành động của mình.
    Để dành mưu mô, tài năng, trí tuệ chất xám mà tranh đấu với những người ngoại quốc ấy. Chứ nhằm nhò gì mấy cái lẻ tẻ giữa người Việt với người Việt .
    Chẳng hạn sau này người ta muốn đề bạt ai đó vào một vị trí nào đó, trong số vài ứng cử ngang nhau về điểm số. Người ta sẽ đánh giá "thằng này được, sống có tình nghĩa, có trước có sau". Chứ chơi bài "qua cầu rút ván", "phủi toẹt đít ra đi" cũng không phải hay. Nhất là mình đã từng nhận lương bổng từ đơn vị đó.
    Mình biết một số thằng chơi kiểu "qua cầu rút ván" về sau đời cũng không khá được vì bản chất toan tính chỉ lìu tìu , lặt vặt...Hồi xưa cũng tức tức nhưng về sau ngẫm lại thì thương thương vì cũng chỉ đến thế mà thôi .
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Chú này làm anh nhớ cách đây 14 năm anh thi đại học. Dạo đó còn có trò thi 3-4 trường.
    Có một cậu mình vẫn nhớ mãi, hôm đó là thi toán ở trường giao thông, làm bài xong sớm không ra ngoài...để bài cho tất cả ngồi bên cạnh xem, chép lia chép lịa.
    Buổi trưa, đang giờ nghĩ mình và cậu ta ra uống nước nói chuyện phiếm hỏi chắc chắn đỗ hay sao mà xông xênh thế. Cậu ta sau này học BK. Tức là thi giao thông thì thi cho vui chứ cậu ta chắc đỗ BK.
    Thời sinh viên mình ngẫm cứ thằng nào xông xênh về chuyện tài liệu, phần mềm, kiến thức chia sẻ cho bạn bè là những thằng sau này thành đạt. Còn mấy chú cứ bo bo mấy cái tiểu xảo vớ vẩn cũng chỉ lèng mèng. Khó làm sếp lắm !
    Nói chung mình xông xênh với người sẽ có người khác xông xênh với mình . Còn mình cứ bo bo...hiển nhiên người ta cũng bo bo với mình thôi .
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cho và thích ý kiến của bác này nhất.
    Các bạn khác ngoài nghề nên khi gặp vấn đề này cứ nhảy như con choi choi nhưng trong lĩnh vực thiết kế chuyện này bình thg.

Chia sẻ trang này