1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về ứng xử nơi công sở!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    @dhlv: mình quan tâm đến ý kiến của bạn này, nếu mình giao hồ sơ có lẽ mình sẽ giao thẳng trực tiếp cho sếp tổng, hic hic thì khi ra đi mình cũng sẽ có được cái tiếng là có tình có lý, chứ đưa riêng cho ông cùng phòng chẳng biết đường nào mà lần.
    @Raisomoon: bên mình không phải là công ty thiết kế hay đơn vị thiết kế, bên mình là chủ đầu tư, là ban quản lý dự án của 1 khu công nghiệp...., nên không phải là thầu xây dựng gì gì đó mà giúp đỡ nhau kiểu như bạn nói được. Cái chính là sau khi mình ra đi ấy, sẽ có 1 số người sử dụng lại công sức mình làm ra đó sào xấu luộc lại, hoặc lại liên hệ với các công ty thiết kế hoặc để lại cho người khác thay vào vị trí của mình để kế thừa lại cái mình đã làm.... hic hic nói chung phức tạp. Mà tính mình lại hiền , cả nể, không biết có lớp học nào dạy cách ứng xử nơi công sở không nhỉ
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mình còn biết có nhg trg hợp thi ĐH nhg vẫn làm bài giúp ng ngồi gần chứ nói gì đến nhg chuyện lẻ tẻ như ktra trong lớp. Nói chung sống ở đời mình "biết điều" với ng khác thì sau này ng ta cũng sẽ " biết điều" lại với mình thôi ah. Bạn cứ bo bo sông1 mình thì khi bạn cần ai đứng ra sẵn lòng mà giúp bạn chứ.
  3. bay6x26

    bay6x26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    cái này bác phải cân nhắc thiệt hơn
    nếu không thấy thiệt quá (biết đâu có lợi trong tương lai?!) thì để lại 1 ít vậy
  4. Guest08

    Guest08 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Cái gì bắt buộc phải bàn giao thì bàn giao lại còn ko thì miễn; nói nhanh cho nó vuông
  5. timdoicho

    timdoicho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là cho họ đi, sao bạn lại lăn tăn thế. Sông có khúc, người có lúc. Sẽ có những lúc sau này mình khó khăn, giờ giúp họ thì sau này ắt có người giúp mình.
  6. hanuf

    hanuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Xem báo cáo thì còn phải kiểm tra với công việc thực tế chứ, làm thế nào chỉ cop nhau cái báo cáo mà cướp công được nhỉ
    @bác kakalot: nếu sau này công việc bác ko cần dùng thì cho, không thì từ chối, người ta ai mà tử tế thì cũng biết ý mà thông cảm.
  7. Guest08

    Guest08 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đâu có đơn giản như thế ; bác có về nhà khuân của nhà mình cho nhà khác không?
  8. timdoicho

    timdoicho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2009
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả ngần ngại gì vấn đề ấy. Cái gì giúp được tớ giúp luôn. Ngay hiện nay công việc của mình cũng vậy. tớ cứ phải làm những cái khó khăn trước, sau đưa ra quy trình, tớ phải chuyển giao cho người khác. Tớ cũng sòng phẳng, bàn giao hết tất tần tật. Có những công việc hiện giờ rất lâu không đụng đên, nhưng mờ họ cần mình, mình vẫn hỗ trợ bình thường.
  9. Guest08

    Guest08 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nhầm giữa cái bắt buộc phải chuyển giao với cái của mình. Theo quy định thì khi nghỉ việc phải có chữ ký của người nhận bàn giao và bắt buộc phải bàn giao toàn bộ những vấn đề đang maintain
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, giao việc cho 2 đối tượng khác nhau, cả 2 cùng làm 1 việc nhưng k thông báo rõ. Đến khi nộp thì cũng chỉ là xếp thành tập để lên bàn sếp. Em đâu có biết gì vì mới vào làm mà. Chắc giao cho em để back up va test thôi. Thế mới nói là gà

    P/s: Phải nói rõ ra là cái này bài ý tưởng cho tổ chức sự kiện của công ty. Phòng em thường chịu trách nhiệm việc đấy. Lúc mới vào làm thì ai giao việc gì thì làm, ai bảo gì thì cũng phải follow thôi. Nói thế lại còn nhớ ra cả vụ bè phái nữa. Ở nơi công sở mệt thật, chả theo nhóm nào cũng có tội.
    Được annylinh_tieuyeutinh sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 31/03/2009

Chia sẻ trang này