1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về ứng xử nơi công sở!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng 1: Uầy, tớ phản đối gì về chuyện nên "biết điều" đâu. Tớ càng không phản đối việc giúp đỡ người khác. Tớ chỉ nói là đừng nên lập lờ giữa "nhắc bài" với "biết điều", với sự giúp đỡ cần thiết và đáng khuyến khích bình thường mà thôi.
    Vàng: Hơ, tớ thường xuyên nhắc bài với giúp đỡ mọi người mà, nên sao bạn lại phải hỏi tớ câu này nhỉ .
    Có điều tớ làm thế vì tớ thích, chứ chả bao giờ vì sợ tương lai sẽ ko được ai giúp, hay vì hy vọng sẽ được lại quả đâu .

    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 31/03/2009
  2. Guest08

    Guest08 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Em này mới đang đi học đúng ko, vậy biết gì về cuộc sống mà khuyên bảo nhỉ. Còn cái trò nhìn bài hồi trước ấy mình cho chúng nó nhìn suốt, thả cả mái, kể cả giống i hệt thì những đứa nhìn bài chẳng dc điểm cao. Mà cơ bản chưa liên quan đến cơm áo gạo tiền chức vụ nên không thể nói nó là "biết điều" với "cuộc sống" ở đây cả
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Hic ...hic ...tưởng là giống tớ sắp phải đi học lớp văn hoá trong công sở
    Vào đây hoá ra là ứng xử nơi công sở :
    Bạn nên cho bạn ý mượn chứ , tại sao lại không nhỉ , đồng nghiệp phải tương trợ và giúp đỡ nhau chứ ''
    Nhưng hãy học theo cách cư xử của một người giáo viên với học sinh của mình mà thôi vì người bạn của bạn thích như thế , Người thầy không giờ đưa ra lời giải , thầy chỉ cho mượn sách để cho tự học và tự nghiên cứu mà thôi .
    Cho mượn cái gì thì biết rồi đấy...Dù sao thì bạn cũng đã mất công sưu tầm tài liệu , thế là bạn cũng đáng nhận sự biết ơn từ người bạn của mình rồi
  4. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Nếu là công việc thì phải bàn giao chứ, giữ lại làm gì. Mà đôi khi mình cũng muốn thông tin của người khác (nghề Kts rất cần), nên nếu được thì cứ mái thoải share hàng
    Trừ phi dự án cá nhân đang thi đấu hay sáng tác dang dỡ thì mới cần giữ bí mật
    Còn vụ bản sao bằng tốt nghiệp thì là vấn đề riêng tư, từ chối hok có sao
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Bé có thấy có 1 bạn bảo khó chịu khi ng khác hỏi bài trong giờ ktra kg???? Đọc lại mấy bài trên rùi hãy quote lại nha.
  6. bay6x26

    bay6x26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    e confirm là bác gái trên đi làm rồi
    // hôm nào bác cho iem xin cái project của bác
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    hàhà, chỉ giỏi spam
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Dưng ý chàng nói trường nào cơ?

  9. AntiDumping

    AntiDumping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình không nói là sống mà không bao giờ nhờ vả ai 1 lần nào. Nhưng với mình, nhờ việc gì nó hợp lý 1 chút thì mình giúp, chứ những chuyện trơ trẽn như kiểu ăn cắp thành quả lao động thế này mình không bao giờ giúp. Mình cũng phải công nhận là có những lúc mình không giúp 1 người này 1 việc gì đó, sau đó 1 thời gian mình lại có việc muốn nhờ nó, nhưng chẳng dám nhờ, vì trước đó mình đã không giúp nó rồi, giờ sao có thể mở mồm ra nhờ nó nữa. Nhưng mình không hề ân hận vì việc đó. Mình sẽ nhờ người khác có thể giúp được mình. Và việc mình nhờ cũng toàn là những việc rất nhỏ, thường là người ta có thể giúp mình làm nhanh hơn hoặc người đó tiện làm việc đó hơn mình thì nhờ, chứ không bao giờ mình trơ trẽn xin xỏ người ta cái mà mình không làm ra.
    Còn 1 loại người nữa mình cũng rất ghét, đó là sau khi giúp mình được 1 việc gì đó thì cho đó là ghê gớm lắm, và cố tìm ra cớ để nhờ mình làm nhiều việc khác như để đòi lại công đã giúp mình trước đó. Cũng hồi đi học, có 1 lần mình đi nhờ xe ô tô nhà đứa bạn ra chỗ học quân sự. Sau đó nó bắt đầu nhờ hết cái nọ đến cái kia. Có lúc đến chỗ học thì bắt mình từ trong nhà ra tận cổng trường để đón và xách hộ vali đồ, có lúc trơ trẽn bảo em nó thích ăn cái bánh mà mình hay mua. Tsb nhà nó, trơ đek chịu nổi .
    Tóm lại ai nhờ gì hợp lý thì giúp, không hợp lý thì thôi, bất chấp việc sau này mình có thể sẽ cần nhờ đến nó. Mà giúp người ta thì cũng đừng bao giờ nghĩ là sau này mình sẽ nhờ lại nó để đòi, bẩn tính lắm
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Cấp 3 của thiếp ấy! Còn ĐH thì biết òy

Chia sẻ trang này