1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Université catholique de Louvain

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi VANNAM, 23/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_12a

    thanh_12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thì ra em là con gái à, mấy hôm lỗi mạng icon cứ biến đi đâu cả. Học ở đây được đi rất nhiều, nếu học MAUSP, còn có thể đăng ký học liên kết interuniversity theo chương trình EMU, trong 4 kỳ học, có thể chọn 1 hoặc 2 kỳ tại các nước Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha, anh mới sang được 2 tháng, stress lắm, chả biết có học được không.
    Sau khoảng 8 tiếng thì bất kể giáo sư nói gì cũng không lọt vào tai nào hết, em yên tâm là nó không chạy sang tai kia đâu.
    Trước anh học K3, hồi ở nhà có học chung CH03K với bạn Lê Quỳnh Trang khoá 98, bây giờ Trang đang học PhD ở Đức.
    Còn study trips thì đi cũng nhiều, mỗi năm đi khoảng 4 chuyến, ngoài ra tự đi chơi thì thích đi lúc nào thì đi.
    Được thanh_12a sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 14/11/2006
  2. arch_98

    arch_98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng thật, em cứ tưởng tượng 8 tiếng em nghe BBC hay MTV em đã lủng lẳng trên cây roài Anh học đến bao giờ thì xong vậy, còn lâu nữa không? eo ôi, được đi nhiều thích thật, cảm thấy thú vị!!hy vọng sắp tới anh vẫn ở louvain thì tuyệt
  3. thanh_12a

    thanh_12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trường Louvain và trường Leuven không gần nhau, bao giờ em sang? Tháng 9 mới vào năm học mới mà? Anh còn ở đây 2 năm nữa, chả biết có được ở không hay học dốt quá nó đuổi về, vì hết 1 năm phải submit kết quả học tập cho BTC, nếu ngu quá là nó đuổi thẳng cổ, không cho tiền nữa.
    Ở Louvain anh cũng có biết mấy người VN, còn ở Leuven thì đông không kể siết, số người VN học kiến trúc hiện giờ là 4, 3 MAUSP, 1 MAHS. Khoá MAUSP mới mở được 2 năm, chưa có sinh viên nào kiệt sức chết.
    Mới 2 tháng mà đã đi 3 study trips, Ghent, Brussels, Amsterdam. Tháng 2 sẽ đi Bangladesh, hình như khoá trước được đi India, Srilanka, Bucharest, như thế hay hơn, hic.
    Được thanh_12a sửa chữa / chuyển vào 04:58 ngày 15/11/2006
  4. arch_98

    arch_98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, đi Bangladesh hay quá xá. Em có thằng bạn người ở đó, anh bao giờ sang đấy cứ chào là Gologolo là chúng nó thích lắm !!! Em chắc đầu xuân sang chơi đã, làm thử một cái stupid trips around of EU anh học khóa đấy lâu thế, hai năm nữa mới xong thì lâu nhỉ
  5. thanh_12a

    thanh_12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhưng mà anh đã quyết định không đi Bangladesh nữa, vì phải đóng thêm 600 Euros, tốn tiền quá, thay vào đó đi Franfurk và Barcelona không mất đồng nào, thế nào hơn nhỉ? Em đi chu du khắp châu Âu à? Nếu mà đi một mình thì bái phục đấy, tiện thể rẽ qua Ai Cập chơi cho biết Kim tự tháp, đằng nào cũng ngốn một món tiền lớn, hihi
  6. arch_98

    arch_98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

  7. arch_98

    arch_98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em có dịp em sẽ đi Maroc, bắt bus chạy dọc bờ địa trung hải qua Jerusalem, cưỡi ngựa gỗ về thẳng Cairo ôi nghĩ đã thấy tuyệt rồi. Thực ra em cũng muốn tìm bạn đi cùng, chứ đi một mình vừa buồn vừa nguy hiểm lại không có ai chụp hình cho nữa, huhu
    Được arch_98 sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 18/11/2006
  8. 03Flowers

    03Flowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bạn có kếhoach cụ thể chưa, có gì ta lập cái group lòng vòng quanh Địa Trung Hải cái cho nó khí thể nhể
  9. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Liều nhỉ, thân gái mà đi một mình những nơi này không sợ nguy hiểm ư , tình hình Trung Đông chả lúc nào yên ổn, dep voi la thi co nhung mà minh e co nhieu van de phai suy nghi ky day. Hay la di Dong Au hay may nuoc scandinavian an toan hon ma cung dep, co the lang thang khap noi khong so gi chi so het tien
  10. arch_98

    arch_98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chị spirale ơi, em nhiều khi cũng nằm mơ bơi thuyền cưỡi sóng đa nuýp , chạy đến Praque thăm mộ chàng Kaffka của em, nhưng mà thế thì tham quá Chị ở louvain à, mà em thấy ảnh chị post khu nàh chị ở trông yêu quá, nhất là vịt nữa chứ, yêu ơi là yêu Khi nào có dịp chị cho em đi chụp ảnh vịt với nhé,

Chia sẻ trang này