1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về vấn đề chia sẻ tài chính với người yêu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cafe_nau, 17/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    zai yêu gái mà tính mưu thế này thì sợ nhể
  2. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái em thấy em rủ ăn cái gì, chơi cái gì cũng từ chối vì sợ tốn tiền cho e - mà gái thì cũng không có :)
  3. iamDDC

    iamDDC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì bình thường mà, cô nào mà vô tư quá đến thế thì còn đáng sợ hơn. Chỉ sợ e cố tình ko hiểu thì hết thuốc. ^:)^
  4. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Đến lúc có gia đình thì còn phải nhiều mưu nữa bác ạ, lúc nào cũng như Tôn Tử ấy chứ, thế này đã là gì :P
  5. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    uhm...hồi trước em toàn trả hết, kể cả đến thuốc ngừa thai uống hàng ngày...đi đâu chơi xa thì vé tàu đứa nào mua đứa đó nhưng ăn uống ngủ nghỉ em toàn trả hết....hic :(
  6. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    yêu kiểu tình yêu bọ xít thì nó cứ lăn tăn thế, nhớn thêm vài tuổi nữa dậy thì đủ sẽ thấy những thứ đó thật vớ vẩn, ai chi vài chai đó chả còn nghĩa lí gề so với những thứ khó khăn khác của cuộc sống bạn ạ.
    lăn tăn tiền ít thôi cho tình yêu thời thơ ấu nó trong sáng, để ý đến tiền nhiều quá mất mịa nó mùi yêu. lấy nhau xong tha hồ lo cơm áo gạo tiền
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.685
    Đã được thích:
    2.328
    Bác dothimuoi có vẻ trả lời hơi vội vàng đấy :D, bác đã đọc kỹ chưa. Ý chủ top là muốn xác định thái độ chứ đâu phải xác định tiền.
    Trở lại câu chuyện, cụ thể hơn có thể là: 5 đôi đi chơi biển. Giả sử chi phí mỗi bạn 1,5tr. Nếu đội này chơi chung quen rồi (à, nói là đi chơi chứ ko phải ý gì xấu nhé :D) thì khả năng bảo nhau mà đóng góp cũng dễ. Còn nếu đội ko quen quá, nếu ông chủ topic mời người ta đàng hoàng, về bản chất, ngay trong lời mời có nghĩa ông đã phải xác định bỏ ra 1,5trx2 rồi. Tuy nhiên, ở mặt nào đó, thâm tâm vẫn mong muốn bạn nữ có ý kiến về 1,5tr này, rõ ràng không hẳn là đồng tiền - 1,5tr. Mà phần lớn quan tâm đến thái độ chia sẻ, thái độ độc lập chi tiêu của bạn gái. Mở ngoặc thêm, nếu bạn gái bảo: dự kiến khoảng bao nhiêu 1 người nhỉ, 1,5tr à, phần ai người nấy trả nhé :D, chắc chủ top vui lắm :)), à, lại nói lại, cái vui ko phải vì ko phải trả tiền. Có lẽ tôi tự suy diễn ở lứa tuổi O30, các bạn trẻ thời nay như nào?
  8. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    úi trời. thời em còn hoàng kim (mịa, chưa zợ) thì rủ đc em nào đi qua đêm du lịch, tắm biển thì khỏi nghĩ đê, đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. tất tay em cũng xuống. Bở thế mà còn ngồi đó đòi share xiền?=))
    à mà có khi chưa đọc kỹ thiệt, chú chủ top rủ bạn gái đi tắm biển mà nó lại ngủ cùng mấy con bé khác thì ... đi làm éo gề=))
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.685
    Đã được thích:
    2.328
    Bác dothimuoi đừng áp đặt suy nghĩ :D, bác tưởng mình bác hoành tráng (như trên) ở cõi này sao :)), hầu hết đàn ông VN là thế. Quan trọng là có người muốn hỏi như trên và mình phải hiểu họ hỏi gì để trả lời chứ.
  10. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ là bác sẽ làm theo kiểu đơn giản thế. Các bác cứ thế này mà có bác nào đi chơi mà 50-50 thì các em biết ngay là "thằng này chỉ chơi bời thôi". Còn bác nào trả hết 100 thì về lại áy náy là mình đã lừa em ấy. :D

Chia sẻ trang này