1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về vấn đề chia sẻ tài chính với người yêu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cafe_nau, 17/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Bệnh của chủ thớt là chỉ cần gái biết nghĩ thôi. Kiểu đã đi làm rồi mà cứ ngây thơ vô số tội thế này sau này về sống với nhau khéo lại éo văn le[:D] Quan hệ với mình một chuyện. Còn quan hệ với gia đình, xã hội thì sao.
    Chứ gái có dành trả tiền chắc gì chủ thớt đã cho.
  2. hanoixaxu

    hanoixaxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi đâu mà sâu xa thế nhỉ. Làm thằng đàn ông, có cần phải lăn tăn chuyện này ko nhể? ^:)^
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    .........................
  4. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Thường thì có quy luật bù trừ mà. [:D]

    Ngại thật dạo này còn hay đánh sai chính tả nữa. :-ss
    Bác quote bài rồi thôi em chả sửa nữa.
  5. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Em cũng ngưỡng mộ bác này! =D>
  6. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    ơ đi chơi xa thì phải share đều chứ
  7. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Em tưởng đi chơi xa thì ko cần "XE" chỉ cần "PHÁO" thôi chứ?>:). Chơi xa mà share em nó lại đòi chia đôi giường, phần của thằng nào thằng đó nằm thì bỏ mịe.
  8. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    >:)>:)>:)>:)
    vấn đề là đi cả hội có được pháo đâu mà đòi chung giường :)). thế nên xe là đẹp =)))
  9. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Nhiều bác thật là vui tính ^^
    Em cũng từng gặp 1 em cứ khoe bố làm tổng giám đốc này nọ, mua sơ mi hàng chục triệu ... đi chơi vài lần lòi cái bệnh nói dối ra là em chạy mất dép.
    Còn em gái này hôm qua ngồi caphe đã tranh trả tiền, e là đánh giá rất cao thái độ này :D
  10. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Con trai thì toàn bọn chíp hôi vắt mũi chưa sạch mới (cần) giả bộ, giả đò, giả gallant bao gái. (Đứa nào gân cổ lên chê trách người khác nhỏ nhen, keo kiệt trong topic này chắc chắn là chíp hôi. Khinh! :-" :-" :-")

    Con gái thì toàn hạng ăn bám, sống gửi, biết nhiều nhưng không biết điều mới để zai bao tất cả các khoản trong khi zai cũng không có nhiều tiền hơn gái. (Gái nào mà khẳng định zai phải chi trả toàn bộ cho cuộc-tình thì chắc chắn nông cạn, thiển cận, u tối. Tởm! :-" :-" :-")
    -
    Nói với chủ thớt & các bạn trai:

    Nếu bạn giàu có (ví dụ có tài khoản vài tỉ, chi tiêu cá nhân mỗi tháng vài chục triệu) thì chi trả một vài triệu đi du lịch với nhau mấy ngày không cần lăn tăn (đứa nào lăn tăn thì phải tự cúi xuống xem đang mặc quần hay mặc váy :D). Nhưng nếu tài khoản của bạn empty, chi tiêu dè xẻn mỗi tháng 3, 4 triệu để có tiền nuôi em ăn học, nuôi mẹ đang ốm (chẳng hạn thế) thì đừng nói là 2 triệu trả tiền đi du lịch cho gái, mà đến 200k cà-phê hẹn hò cũng cần phải tính toán vì đó là tương lai của em bạn, cuộc sống của mẹ bạn - đứa nào mở mồm ra chê bạn keo kiệt thì nó chỉ là hạng nông cạn hoặc thiểu năng trí tuệ (hoặc thứ nó ăn hàng ngày không phải là thức ăn cho người nên không có khả năng suy nghĩ giống người :D)

    Nói cho rõ:
    + Hạng đàn bà biết rõ người đàn ông của mình không-giàu-có mà đổ dồn gánh nặng tài chính lên vai anh ta thì chỉ là hạng đĩ điếm, ca-ve mạt hạng - không đáng để người-đàn-ông-tử-tế yêu.

    + Hạng đàn ông mà cắn răng chịu đựng chi trả, bao gái vượt ngoài khả năng tài chính của bản thân đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân và gia đình thì chỉ là hạng nhu nhược, tầm thường - không đáng để người-phụ-nữ-đàng-hoàng yêu.

    @Bữa nay mưa, chém gió tí cho bão về bà con nhể :)) (Tớ điểm mặt được một số chíp hôi và nông cạn - theo định nghĩa bên trên của tớ - trong thớt này rồi nhá :-" :-" :-")

Chia sẻ trang này