1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi về vé máy bay và kinh nghiệm đi mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi escada06, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
  2. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bay qua Đài Loan thì lạc làm sao được. Sân bay nó có bảng chỉ dẫn đàng hoàng, chịu khó nhìn là ko sao.
    Mang mắm thì đủ dùng trong thời gian đầu, sau đó đi mua cho tiện. Mẽo thiếu gì đồ Việt.
    Air China và China Airlines, thì mình thấy CA tốt hơn là AC. AC phục vụ thì cũng ổn, nhưng sao thấy giống VN quá. Tiếng Anh có nhiều tiếp viên còn ko biết, và thái độ cực giống Vietnam Airlines. Cũng tùy người, giống như VA vậy, có người thân thiện tử tế có người vênh váo. Sợ nhất là mấy ông cơ trưởng già già, đi qua đi lại cứ như kiểm soát khách hàng vậy.
    Tuy nhiên bọn chúng có vé rẻ nên mình vẫn bay dài dài.
  3. schuhot

    schuhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tình hình là em có bạn gần về VN vì nó mới về lần đâù tiên nên hơi lo
    nó cần chú ý những điều gì
    và mua vé vaò thời điểm naò là thích hợp hàng maý bay naò là tốt nhất
    hành lý thì mang theo như thế naò ạ
    mấy anh chị cho tý kinh nghiệm
    thanks all
  4. escada06

    escada06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    vì thma khoả thông tin mua vé nên mình tương đối rành về các hãng hàng không về dịch vụ chất lượng giá cả ,còn về chặng bay thì biết sơ sơ thôi
    nếu bạn nào sắp đi mỹ hoặc cần thôn tin thì cứ hỏi mình sẽ giúp hết sức có thể
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Lần nào về VN tôi cũng mang mắm tôm mắm tép trở về Mỹ, vì mắm mình
    làm chứ không pha nhiều như mắm ở Mỹ. Quan trọng nhất phải gói thật
    chắc và không hở, để khỏi hôi thối . Tôi đựng trong bình nước ngọt
    bằng plastic, dán băng keo và quấn nịt cao su thật kỹ, về đến Mỹ vẫn
    không rỉ ra một giọt.
    Có một lần, tôi bị Hải quan Mỹ mời mở một thùng đồ ra coi, nhưng chưa
    kịp mở hết khoá, thì gói mực khô đã bay mùi ra, làm bọn chúng vội
    vàng xua tay kéo khoá đánh rộp một cái rồi cho đi ngay cho nhanh.
    Đĩa các loại thì khó ở Văn Hoá ViệtNam, chứ Mỹ không rỗi hơi đòi coi
    bản quyền đâu. Đừng mang cái gì hình như súng, đạn, bom thì dễ bị
    ách lại khám lắm . Có anh mang một khẩu súng đồ chơi bị giữ lại khám
    đến khi nó nhìn tận mắt (chứ không phải qua cái scanner) mới cho đi,
    vì kỹ thuật bây giờ súng nhựa cũng có thể bắn được.
    Các hãng hàng không nào cũng tốt cả, chỉ trừ hãng ViệtNam, vì nếu có
    chuyện gì xảy ra thì người Việt sẽ giải quyết cho bạn.
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Mua vé rẻ thì tránh ngày đi ngày về quanh Tết âm lịch, và nên đặt vé
    càng sớm càng rẻ.
    Có ít nhất 2 hãng bán vé rẻ trên Internet là Travelocity và gì nữa,
    quên mất rồi . Cứ google từ "Air Ticket" là ra ngay. Tôi vẫn mua
    của 2 hãng này. Vừa rẻ, vừa dễ, lại tiện lợi.
  7. Moc_tui

    Moc_tui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác kể , em nghĩ đi buôn ma tuý chắc trót lọt!
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Trót lọt theo tính toán là 50% như đỏ đen vậy.
    Có ai dám nói là ở Mỹ không có matuý bán đâu?
    Từ khi đến Mỹ, tôi đã về VN 5 lần, qua hải quan VN thi khó khăn,
    nhưng qua hải quan Mỹ chỉ vài phút. Tôi cũng nhiều lần có ý nghĩ
    như bạn. Có điều là phải có gan chứ không cần có tài.
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    À quên.
    Khi qua hải quan, trước khi khám, nó hỏi "Hành lý của anh do chính
    anh đóng gói hay người khác đóng gói cho anh ?" thì tôi nói ngay
    "Chính tay tôi đóng gói, không nhờ ai đóng gói cả, để được an toàn."
    Có vậy thì mới dễ dàng qua cửa ải. Nếu nói người khác đóng gói thì
    nhất định phải bị khám.
  10. escada06

    escada06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    có lần ở sân bay Hk có một người già ôm cái túi xách tay,chẳng may bị té nằm ra sàn nhưng mình chỉ đứng ngó chứ không dám lại gần ,phần vì sợ đó là trò lừa của bọn buôn hàng cám ,phần sợ mang vạ vào thân mắc công họ nói mình làm ngã nữa thì toi
    cũng rất may nhân viên phi trường Hk rất đông nên lập tức có người chạy đến
    không biết từ bao giờ mình co thói quen vộ hình trong sân bay ,ai làm gì làm ,có khi ngồi trên máy bay rất lâu mà mình chẳng nhớ người ngồi kế là nam hay nữ nữa ,không thấy không biết đở phiền lòng
    Được escada06 sửa chữa / chuyển vào 04:20 ngày 12/05/2008

Chia sẻ trang này