1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về việc cho mèo uống thuốc ngủ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi KieuPhan, 10/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về việc cho mèo uống thuốc ngủ

    Tình hình là đợt này em về Hà Nội và muốn mang con mèo ở nhà đi để nuôi cho đỡ nhớ. Em đi tàu tầm 8 - 10 tiếng nên định cho mèo uống thuốc ngủ để nó không gào rú trên tàu. Nhưng em sợ cho mèo uống quá liều thì nó "đi" mất. Ai có kinh nghiệm bảo em liều lượng thế nào nhỉ?
  2. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Đừng, nó sẽ viên tịch đấy. Người quen của tớ gọi bác sĩ đến xịt thuốc rận cho mèo. Nó say thuốc rận cũng tạ thế luôn. Tang lễ cử hành cùng ngày.
  3. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Hix, lại còn cho mèo uống thuốc ngủ nữa ???
    Cứ để nó bình thường đi, dù nó có tỉnh trên tàu thì chắc gì đã gào rú :D
    Mang theo đồ ăn cho mèo là được
  4. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Đừng dại cho uống thuốc ngủ.Tèo ngay.
    Mèo là giống sống dai,khó chết.Nó uống thuốc phải bằng người thì mới gục(2 viên thì phải) và mãi không dậy luôn.(người 50kg /2 viên)
    Dùng thuốc mê xem.Propofol chẳng hạn.
  5. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Sao uống thuốc ngủ mà mèo "tèo" được là thế nào? Em chả hiểu gì cả. Uống theo liều lượng cơ mà. Bác nào có cao kiến giúp em mang được mèo lên tàu, đi đến nơi về đến chốn mà không bị phát hiện không?
  6. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Vuốt ve nó, chơi với nó, sợ nó chạy lung tung thì buộc cổ nó lại, đầu dây kia trên tàu thiếu gì chỗ buộc
  7. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    bác cần gì phải thuốc ngủ ,làm một lọ ete khi nào nó kêu thì cho nó hít một hơi là phê luôn,nó cứ ị ra đấy ,cũng chả kêu gì được,mà ko bị hôn mê
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    tin anh này đi, anh này là mèo mà
  9. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là không phải em sợ nó chạy lung tung mà sợ nó gào lúc đi tàu giữa đêm khuya thanh vắng. Người ta mà nghe thấy người ta lại chả tống cổ em xuống giữa đường ý à.
  10. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải
    Hỏi bác sĩ thú y xem có loại thuốc ngủ nào dành cho mèo ko
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này