hỏi về việc du học! ai có thông tin về đi du học (nói chung,nước nào cũngđc) cho em hỏi,ví du: lợi ích du học khó khăn điều kiện cần có ..... càng nhiều thông tin càng tốt.em xin vote ạ![:Đ]
sơ sơ vài cái mà ai cũng biết lợi ích : tiếp thu được nhiều cái mới, cái hay, trau dồi ngoại ngữ, nếu học tốt về nước cơ hội làm việc cao hơn ..... khó khăn : phải tự lập nơi xứ người, nhớ nhà, gia đình ... điều kiện cần có : tài chính, tinh thần vượt khó, ngoại ngữ, ....
hỏi thẳng lun em cần làm bài luận Bạn nghĩ sao về tình trạng đua nhau đi du học lấy ?odanh?? ai có thể cho em ít luận điểm?vote ạ
Chẳng ai rỗi hơi bỏ 1 đống tiền, chịu khổ nơi xứ người để có tí danh hão cả. Nếu có thì cũng ít. Rồi đến lúc nghĩ lại bao khổ cực mình chịu để lấy cái danh có đáng k ?
Sang đây toàn thấy, 1 là đi từ sớm, 2 là đang học ĐH (thậm chí tốt nghiệp BK sang đây học lại Cao Đẳng cũng có) sang du học. Số trượt Đh bị tống sang ko nhiều. Có lẽ trưọt hay đc tống vào các chương trình quốc tế nhiều hơn, vì danh dự nên sợ điều tiếng nếu tống con đi du học.
Lấy danh à, có đấy, khá nhiều ấy chứ. Tuy nhiên người trong nước bây h cũng tỉnh đòn lắm rồi, khó mà lừa được nhà tuyển dụng. Còn nếu là nhà tuyển dụng nước ngoài thì họ còn tỉnh táo hơn nữa, vì đối với họ cái danh ấy có là gì đâu.
du học kiểu nào cũng phải cố mới mang đc cái bằng về bác ạ chứ ko thì cũng vô ích thôi, ng ta có nhìn vào lịch sử ra nc ngoài cúa mình rồi cho mình cái danh đâu? Nếu chỉ để có cái danh thì đắt quá bác ạ. Kể cả học 1 trường ko nằm trong những thứ hạng đầu ở Mỹ 1 năm cũng phải mất $15,000/2 hk chưa kể tiền ăn, tiền nhà, sách vở bút thước, xe cộ đấy. Nếu là những trường hàng đầu chi phí còn cao hơn nhiều, khoảng $36,000/ 2 hk và cũng chẳng phải dễ mà vào đc, giá đấy là cập nhật từ những năm trc lúc cháu tôi còn đang học, với một số trường giá cho du học sinh cũng đắt hơn nhiều so với giá dành cho người bản xứ . Trừ những gđ tiền nhiều quá ko biết để làm gì mới chịu bỏ từng ấy tiền cho con phá thôi chứ nhiều du học sinh sang còn phải đi làm thêm kiếm tiền trang trải, tự mình dọn nhà, nấu cơm (cả con trai) trở nên độc lập hơn lúc còn ở VN rất nhiều. Nhiều đứa tôi biết lúc về VN rồi mới biết thương thầy u vì ra nc ngoài mới thấy cuộc sống khổ cực và kiếm tiền thật khó. Nếu muốn làm 1 luận văn hay thì nên đổi đề tài cho khách quan và thực tế hơn chứ nghe kiểu bác có phần đụng chạm mà như GATO ấy Được rocksugar sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 06/07/2009