1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về việc nợ tiền người khác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi denva80, 12/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    có thằng em kiểu này thì có trả rồi cũng éo giúp gì nữa. chưa trả được tiền thì phải đến nói rõ lý do, xin lỗi, hẹn ngày khác. Lặn mịa nó một hơi, giờ có việc còn dám vác mặt đến nhờ cậy thì phục chú chủ thread thật, may là thằng anh nó cũng hiền, phải tớ thì tớ cho Tết đó nghỉ ăn tết luôn
  2. _seven_

    _seven_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    khi mượn tiền thì dễ thanh toán thì khó thế, có tiền cầm tay tặc lưỡi , thôi mình còn nhiều việc, mấy hôm nữa trả cũng được. Chắc bạn chưa bao giờ cho ai vay tiền đúng không?
    Mình đang nẫu hết người với một số mối giống bạn chủ topic đây.
    Chưa trả được thì nên có ý thức nhắc lại là em ngại quá còn nợ anh, để người cho vay yên tâm ngủ tiếp ( dù là cảm giác giả tạo)
  4. whynotz

    whynotz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    em cho con bạn vay ít tiền, nó hẹn mình ngày trả, mà tới ngày k thấy nó nhắc nhở gì, vài hôm sau mình cần tiền đòi nó, nó trả một nửa, làm mình thiếu tiền phải đi vay đứa khác, tới ngày nó hẹn trả nửa còn lại, k thấy nó nói năng gì, mấy hôm sau mình đòi nó để lấy tiền trả nợ, nó lại khất, thế mà nó lại đi nói xấu mình với mấy đứa khác, là cho vay tí tiền mà cứ đòi mãi
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    ở trên này có nhiều topic kinh nghiệm mất bạn vì cho vay tiền rồi ,@chủ top nợ ông anh họ một ít tiền là bao nhiêu nếu be bé dưới 3tr thì cư trình bày rõ là em kẹt abc gì đó ,mà việc nhờ nếu có liên quan đến tiền bạc nữa thì quên khẩn trương
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Xin lỗi bác chủ top chứ e chúa ghét những ng như bác. Có vay có trả, chưa trả đc thì cũng phải nói với ng ta 1 câu, chứ cái kiểu như bác vay đc 1 lần chả có lần thứ 2 đâu, lại mang tiếng ko đàng hoàng.
    Làm ng cho vay nhiều khi ngại đi đòi,gặp mấy ng như bác chủ đây thì đúng là uất mà ko nói nên lời.
  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là bác đến nhà ông anh họ bác đi, nếu ông này có con rồi thì mua cho cháu nó ít quà bánh gì đó, tiện thể xin lỗi ông ý 1 tiếng, chắc ông ý cũng không đến nỗi cạn tàu, ráo máng đâu. Anh em chứ có phải người dưng đâu, nếu ông ấy tha thứ thì tốt, không tha thứ thì bác coi như 1 bài học khắc cốt, ghi xương, sau này lấy làm bài học xương máu để dạy con, dạy cháu nhà bác: biết thế nào là giữ chữ tín.

    Nếu tâm tình nhỏ to, mà ông ấy tha cho bác, thì thử nhìn thật sâu vào đôi mắt anh ấy mà nói trong nước mắt là: "Xin anh cứu mạng em, cho em vay thêm ít tiền", hẹn bác ý, ngày trả đàng hoàng (tốt nhất là có giấy ghi nợ rõ ràng). Cũng có thể bác lại vừa hù doạ thêm bác ấy là: "Anh mà không cho em vay tiếp làm ăn, thì có thể khoản tiền cũ em vay bác, em không những không trả được, mà anh có thể là nguời gián tiếp, đẩy em đến chỗ chết đấy [:D] "
    Có thể bác lại vay tiếp được, cũng có thể là không.

    ----------

    Vợ chồng em tùng cho vay tiền, và kết quả là 2 vợ chồng, mất đi 2 đứa bạn. Cơ bản là bọn chúng quá thô lỗ, vô học và ích kỷ, mặt dầy, trơ tráo và chúng đã phải trả giá cho các hành động mà bọn chúng gây nên. Ước chi bọn nó vay tiền mình sau đó lại nói với mình 1 câu, tỷ dụ như là xin lỗi hay khuất hẹn thì mình cũng không đến nỗi ghét chúng nó đến thế. [-X

    Chúc bác may mắn. [r2)]
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Em thì rút được kinh nghiệm cho vay của bố mẹ em từ hồi nhỏ rồi.
    Lúc đến vay thì ngon ngọt, đến cả lẫn mặt nặng mày nhẹ. Lúc người ta cần trả thì mặt hơn hớn lên, rồi cau có, chửi bới. Con người đúng là cái giống vô ơn.

    Giờ cứ quán triệt tư tưởng trước, tốt nhất là không cho vay. Nhỏ thì cho, to thì VAY. Mà đã cho thì xác định mất đi đừng ảnh hưởng đến kinh tế mình là được.
    Từ nhỏ đến giờ chưa phải vay ai. Khi cần vay phải làm quả to cho đáng.[r23)]
  9. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà ở trường hợp như bác cũng khó xử quá.
    Không hề chém gió, tôi suy nghĩ mãi. Thành tâm đề nghị với bác như thế này :
    Bác cứ ra tiệm thuê in toàn thể topic này rồi đưa cho ông anh họ đó đọc. Đọc xong chắc ong ta thông cảm với hoàn cảnh và hảo ý của bạn.
  10. homeeng

    homeeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ top hoặc là quá ngốc đến nỗi không biết xử lý chuyện vay nợ. thất hứa lại còn im lặng.
    hoặc là người không đàng hoàng. biết mà cố tình lờ đi.
    hoặc là không làm chủ được tài chính của mình.

    Bất kể trường hợp nào. Đều bị đánh giá rất xấu. thuộc loại không đáng tin cậy.

    Nếu không phải người thân, mình không bao giờ quan hệ với loại người như vậy, một khi đã phát hiện ra.

    Nếu là người thân thì có thể giúp để sửa với điều kiện là chỉ thuộc loại ngốc, kém hiểu biết thôi chứ không phải loại gian.

    Vậy chủ top muốn được anh thông cảm thì phải xin lỗi vì ngu dốt, sau đó trả nợ, rồi mới nói đến chuyện nhờ nữa. còn có nhờ được hay ko là chuyện khác. không được cũng không oan tí nào. đáng đời lắm. nên rút kinh nghiệm.

Chia sẻ trang này