1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về việc sang Hà Khẩu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi luanctm3k48, 05/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Giấy thông hành có nhiều loại, có thể đi trong ngày hoặc đi dài ngày, tuy nhiên làm giấy thông hành đi dài ngày đắt gần bằng làm visa, mà lại có nhiều phiền phức (bị giới hạn vùng đi, thời gian đi, bị kiểm tra có thể gặp nhiều rắc rối). Vì thế nếu đi dài ngày thì làm visa là an toàn nhất còn nếu đi trong 1,2 ngày lại ở quanh quanh khu vực đấy thì nên làm giấy thông hành. Việc nhập cảnh quay lại VN thì phải trước khi hết giờ làm việc của hải quan, thường là 6h chiều, ở TQ chênh múi giờ với VN 1h thì là 5h chiều giờ VN.
  2. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    nhớ lại năm 03 đi đường "tiểu ngạch" vui phết, đóng mỗi đứa 60k, dân chọ cho lên cái thuyền bé tí như con chí qua sông, ra đến giữa sông cả bọn mới hốt vì nước siết mà thuyền thì tin hin, mà đúng đến giữa sông thì hết sóng đt mới tài. sang đc đến bờ đi bộ trong làng người ta ra đến cái ga đó, vừa đi vừa ngắm làng xóm ở nước bạn, thấy bên đó nó chỉ đi xe máy trung quốc, rồi cả cái đầu máy xe lửa hóa ra cũng của vn đặt china làm vì thấy nó để đấy trên đường ray.
  3. brakegem

    brakegem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    E cũng bị 1 phát thế này tầm đấy. Tại trong đoàn có mấy chú thân phận hơi đặc biệt nên chả làm thông hành nữa. Ra giữa sông thằng chèo thuyền nó chèo = chân, tay nó thì cầm điếu thuốc phì phèo. Mình thì ko biết bơi, mà biết bơi thì ở đầu nguồn sông Hồng thì chắc cũng tạch. Thế mà đi đi về về chả sao cả. Đi như thế dc cái là đêm về cũng dc, đi thông hành thì phải về trc khi đóng biên như bác j ở trên bảo ấy. Đợt đấy sang HK chú nào cũng xách về 1 đống dùi cui 3 khuc vs đao kiếm linh tinh. Kỷ niệm lần đầu tiên đi TQ của e đấy. Bây h đi nhiều phát sợ chả muốn nghĩ nữa.

Chia sẻ trang này