1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về việc thắp hương ngã tư Tôn ĐỨc Thắng - Chu Văn An - Nguyễn Thái Học

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi newpages, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Khoảng chục năm trở lại đây thì bắt đầu xuất hiện lễ khấn ở góc đường đó. Ban đầu đó là nơi xảy ra một số tai nạn gây tử vong (trong đó có cả bọn trẻ đua xe), vì thế một số người nhà của người thân bị mất ở đó lập mấy bát hương nho nhỏ ở góc đó để thờ người thân. Sau dần dần dân đi đêm, dân bay hoặc dân đua xe trước khi xuất kích hay ra đó thắp hương cầu khấn, rồi nghe đồn là "thiêng", nên giờ có khá nhiều người đến đó thắp hương, từ buôn bán cho đến đủ thành phần. Vì theo quan niệm là chết đường do tai nạn, lại chết trẻ, hồn vong sẽ không siêu thoát được, nên sẽ rất thiêng. Vậy thôi..........
  2. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Mê tín dị đoan hết. Chán!
    Ai đời giữa thủ đô văn minh mà hôm kia đi qua thấy xe máy đỗ đầy vỉa hè, còn xung quanh chỗ bát hương thì la liệt nến thắp và hương thì hàng bó cắm nghi ngút, một đống người ngồi khấn vái trông bẩn cả thủ đô. Toàn những buôn gian bán lậu, tâm địa đen tối xong rồi đi cầu trời khấn phật để được nhiều lộc.
  3. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    ngày trước chỉ là 1 góc nhỏ với 3 que hương, bây giờ thì cũng ra dáng 1 miếu nhỏ rồi
  4. ducfpt

    ducfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói chỗ đó là cây đa Thạch Sanh hồi xưa.Toàn cúng bái dưới gốc cây.Mê tín dị đoan nhiều quá nên chặt gốc cây đi.Nhưng mọi người vẫn đến đó thắp hương
  5. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Ặc, hoá ra Thạch Sanh quê gốc HN àh?
  6. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Ðọc đến câu này suýt ngã từ trên ghế xuống
  7. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    ừ, khả năng ông thạch sanh quê gốc Hà nội cũng nên, thế thì bác Lý thông cũng ko ngoại lệ . Ui đau bụng quá
  8. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    nói chung ngày nào tớ cũng fải đia qua đấy nên thấy khá chướng mắt vì 1 số người lạm dụng tín ngưỡng quá .
    Chắc chả bác nào nhà gần đấy bằng em nên ít biết trong giếng Thiền Quang cũng khá nhiều người tự vẫn?! >> sau này mới làm thêm 2 cái cổng chắn ở bậc thềm xuống giếng.
    Tai nạn giao thông ở đó k đến nỗi tạch nhiều như vậy đâu.
    còn kve thì sao tớ qua đó k thấy nhỉ
  9. turn_me_on

    turn_me_on Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Người ở nơi khác thì thấy chuyện đấy lạ chứ tớ nhà tớ ở gần đấy thì thấy cũng bình thường. Giống như ở quê người ta hay thắp hương ở cây đa hay cây hoa gạo lâu năm thôi. Nhưng mà đúng là có nhiều chuyện không giải thích được đâu nhé.Hồi còn nhỏ bọn trẻ con như tớ chẳng có gì chơi nên cũng chỉ chơi loanh quanh ở cái Quốc Tử Giám. Có lần buồn tè quá không kịp chạy về nhà nên giải quyết luôn ở ngay cạnh cái miếu đó. Thế nào về nhà bị sưng xừ nó trim lên. Thế mới sợ chứ. Về sau mẹ tớ phải ra đấy cúng bái (chắc xin lỗi hộ cho tớ vì tội phạm thượng). Sau đấy thì trim hết sưng thật và đến giờ thấy cũng không có di chứng gì. Ơn trời. Tớ không dám chắc là có phải vì tớ tè vào gần cái miếu đó mà bị quỷ thần phạt và nhờ có mẹ tớ ra đấy cúng bái xin lỗi mà tớ hết hay không nhưng mà nghĩ cũng ghê. Thôi thì có kiêng có lành. Mong nào có bác nào có thói quen tè bậy ở đâu thì cứ tè nhưng tránh cái chỗ đấy ra là được.
    À mà nghe nói thời Pháp chỗ đấy có đường tàu điện chạy qua, có 2 người con gái trẻ bị tai nạn chết ở đó nên chỗ đó có tên là miếu 2 cô. Có mấy bà già ở quanh đấy tính đồng bóng nhưng lại máu cờ bạc chịu khó ra đấy cúng bái lắm.
  10. turn_me_on

    turn_me_on Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ủa mà bác asassinz cũng ở gần đấy à. Vớ vẩn thời trẻ trâu ném loong, bắn chun cùng nhau hoặc là ra tượng đài Lênin bắt ve sầu ve kim với cả ném đá các đôi tình nhân cũng nên ý nhỉ.
    Được turn_me_on sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 04/03/2006

Chia sẻ trang này