1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về việc thắp hương ngã tư Tôn ĐỨc Thắng - Chu Văn An - Nguyễn Thái Học

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi newpages, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smiling1978

    smiling1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đấy người ta thắp hương cả vài chục năm rồi. Khi tớ còn nhỏ, mỗi lần đi đến nhà ông bà nội, tớ thường qua chỗ đắy. Không biết có đúng không, nhưng bố tớ bảo chỗ đấy có người chết trẻ.
  2. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Biết là mê tín đấy nhưng chả ai dám dẹp cả, sợ thánh vật vào người. Từ ông chủ tịch phường đến ông trưởng công an phường ... không ông nào dám dẹp bỏ. Sợ lắm
    Bạn nào đi qua siêu thị Fivimart ở Trấn Vũ sẽ thấy giữa đường đi có 1 cây đa to chình ình nằm dưới đường, hồi mở đường quanh hồ có ông nào dám chặt bỏ đâu, cho nên bây giờ tự dung trên con đường đang rộng lại có cây đa nằm chềnh ềnh.
    Nói chung ở Việt Nam thì những hiện tượng cúng bái dọc đường kiểu này nhiều lắm.
  3. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả các bạn, các bạn suy đoán sai hết cả rồi . Trong Văn Miếu có 1 cái hồ, gọi là hồ Vuông, cũng có một số người, chủ yếu là học sinh đi chơi bị ngã xuống đó chết ( vì hồ đó là lòng chảo, nên sâu o giữa), nhưng đó không phải là lý do. Ở ngã tư đó cũng có tai nạn nhưng cũng không quá nhiều đến mức để dân tình thắp hương như vậy. **** và Má mì cũng đến đó, nhưng là sau này thôi.
    Nguyên nhân ở đó là ngày xưa có một cây gạo rất to, cực to. Và rất thiêng. Mọi người hay ra đó khấn vái khiến tắc đường ra đến tận Cao Bá Quát và các phố gần đó nên Sở GTCC và CSGT đến cưa cây gạo đó đi, chỉ còn cái gốc thôi mà cũng to như cái bàn gổ lũa. Sau đó mọi người ít dần đi, nhưng vẫn đông. Thế là họ lại phải đến lần 2 để đào cả gốc lên cho đỡ ách tắc giao thông. Từ đó vắng hẳn người đến, và thỉnh thoảng bây giờ mới có ngườ đến đặt lễ xuống đất để thắp hương! Lý do là như vậy các bạn ạ. Đảm bảo sure 100%.
  4. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Baja viết đúng rồi, đúng là như thế đấy các bác ạ !
  5. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn giải thích linh tinh.
    Có 2 giải thích như sau:
    - Thứ nhất: Theo tin đồn thì ngày xưa (chả ai biết chính xác là bao giờ) có 2 cô gái trẻ tự vẫn ở cây gạo đó nên người ta lập một cái miếu gọi là Miếu Hai Cô, cũng được đồn là rất thiêng nên dân tình ùn ùn kéo đến thắp hương khấn vái đến tận bây giờ. Ngày trước còn có tin đồn nữa là khi mấy chú mang cưa ra kéo đổ cây gạo về nhà chết không rõ nguyên nhân nữa nhưng hnhư thông tin này cũng chưa được kiểm chứng.
    - Thứ hai: Theo những người sống tại khu vực đó từ những năm Pháp thuộc ( trước 1954) , khu phố Tôn Đức Thắng - Hàng Bột cũ được xây dựng từ năm 1927 (nhà tớ ở đây từ năm 1982 nên tớ biết rõ phết về mấy vụ này).
    Nếu các bác để ý thì đối diện cái Miếu đó bên kia đường là Đại sứ quán Israèl, trước đây nó là biệt thự của một thằng Quan Ba người Pháp. Mà cái chỗ bây giờ là cái Miếu chuyên được dân ta thời đó trưng dụng vào việc tè bậy, mùi xú uế bay sang nhà chú Quan Ba này quanh năm suốt tháng, căm lắm nhưng cho dù dùng mọi biện pháp: rình bắt phạt tiền các loại cũng không ăn thua. Về sau có một thằng Việt gian hiến kế là dân ta rất mê tín, chỉ cần dựng ở đấy một cái gì đó gọi là linh thiêng thì sẽ ko ai dám bén mảng mà tè bậy nữa, thế là cái Miếu được ra đời. Mà có một cái Miếu thì rõ ràng phải có sự tích, chúng nó dựng thêm câu chuyện tự vẫn gì đó nên cho nó ly kỳ rồi truyền bá, rỉ tai nhau và chỉ mất tý thôi là lan ra cả Hà Nội.
    Đấy, các bác tin vào cái nào là tuỳ các bác.
    p/s:
    Tý quên, bác baja giải thích vụ chặt cây gạo cũng sai bét, lý do chính để nó bị chặt do là chính quyền sở tại nhận được lênh của trên xuống cấm không cho tụ họp cúng bái mê tín dị đoan chứ không phải do ách tắc giao thông gì hết á, thời đó đường Hàng Bột chả bao giờ bị tắc đường bác ạ.
    Được deejayz-x sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 27/01/2007
  6. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói là "cây gạo có ma, cây đa có thần". Nhưng mà cái cây trước đây là cây đa thì phải, hồi trước thấy khấn vái xì xụp suốt nên cũng để ý, nhưng chính xác thì đó là miếu 2 cô.
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    em đọc chuyện của pác này tí sặc
    buồn cười ....
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    mẹ em sinh ra và lớn lên ở Hàng Bột, mẹ em bảo là ở đó ngày trước có cây đa, thiêng lắm, nên dân hay ra đây khấn vái
  9. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    li kì thật đấy...em mới chỉ nghe nói hay có người chết ở đấy nên cực thiêng...bây h lại bói ra cả cây gạo cây đa..rồi lại còn thằng quan tây Pháp nữa chứ...bác nào có tài liệu chính xá thì share đi...em thấy hay ho quá
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    có bạn nói là ở đó có cây Gạo cổ thụ là đúng đấy, người già bán nước ở HN cũng nói thế, họ nói rằng ở đó có cây Gạo rất thiêng nên nhiều người đến cúng bái , gây ách tắc giao thông và mất trật tự xã hội, chính quyền ở đó thấy phức tạp nên cho người đến cưa đi nhưng rồi còn gốc thfi mọi người vẫn cứ đến cúng bái, họ cho đào gốc đi thì họ vẫn cứ cúng bái nhưng ko đông bằng ngày xưa, với lại ai ko tin thfi cứ mùng 1 hay ngày dằm đừng qua đó buổi tối vì ko thấy gì nhiều đâu, đến vào lúc 0h đến 4h sáng các ngày mùng 1 và ngày dằm thì đông như tết, họ còn có cả oto xe máy xịn xếp hàng dài để chỉ đặt một mâm lễ nhỏ và khấn, xong rồi họ đốt vàng mã nhiều lắm, có lần đi chơi đêm lạnh ko chịu được đi qua đó thấy vậy vào tìm hiểu và đứng sưởi ấm chơi ,
    qua vấn đề này mới thấy rằng chính quyền mình ngày xưa chặt gốc cây Gạo đi là sai lầm, và nói đúng ra Văn Miếu nguyên trạng chỉ là một phần còn lại , chẳng tôn trọng di tích gì cả, nếu như tôn trọng di tích thì bây giờ làm gì có cảnh mọi người ngồi ở ngoài vỉa hè để cầu Trời khấn Phật như vậy

Chia sẻ trang này