1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về việc xin vào ngành Công An

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 0946084060, 18/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    mình công an đây!thẩm tra lí lịch giống những gì bạn khai báo!lí lịch 3 đời nôi ngoại cô dì chú bác nhà bạn!(quan trọng thẩm tra kĩ ông bà bố mẹ bạn),có vợ thì 3 đời nhà vợ nữa(quan trọng vợ,bố mẹ ông bà vợ bạn)(đến địa phương lấy xác nhận của công an địa phương)(ngày xưa thế hình như bây giờ nhà vợ ko cần lí lịch đời ông bà!)trường học thì ko thẩm tra!nộp bằng gốc và học bạ thôi!hết!còn......(ko nói đc),thưc ra quan trọng là nhà bạn đã .....(ko nói đc)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mà giờ thi ngoài vào mà thẳng thắn tay bo cũng khó đấy!trình độ đấy các bạn đừng xem thường!như chỗ mình chỉ xét những ng tốt nghiệp đại học có tiếng,loại khá trở lên!vào lon thiếu úy vạch vàng lương thử việc 6 tháng 2,34!sau đó là 4.2!còn gì hỏi ko
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mà các bác thấy cứ bảo công an là tiền là ...thực ra đó là 1 điều hơi ngộ nhận!ở đâu chả thế,có chỗ này chỗ khác thôi!công an cũng vất vả khổ cực lắm!đồng lương nhiều người cũng nghèo lắm!cùng thì đại học trình độ khá,như bạn mình đại học danh tiếng,quê xa,làm công an lương chỉ đủ tiêu,ngy bỏ vì chê nghèo!tối về lại đi làm thêm kiếm tiền!đc cái ổn định quần áo phát(1 năm 1 bộ)ốm đâu có 198(chỉ bệnh bt)cuối đời lương hưu dủ nuôi tuổi già),thăng bạn nữa của mình làm giao thông,lạnh căm căm 5h30 sáng phải đến trực để đứng giữa đg chỉ đạo giao thông,mặt đen sạm,hít đầy bụi,có thằng bạn làm 113,đêm hôm làm việc cũng khổ lương thiếu úy đc +phụ cấp tầm 4tr,cv quá vất vả nguy hiểm.nói chung có người vào kiếm chỗ ổn định,có ng vì đam mê,có ng vào vì ....kiếm tiền,lập trường ko vững,đem kinh tế thị trường vào ngành,đói,lương ít, túng,nên mới....(giống như bán máy tính các bác ko bán đúng g giá muốn thêm chút ít lại nâng thêm tiền cho khách gà mờ,ngân hàng vay vốn dân rồi cho vay lấy lãi cao...sếp giàu nhân viên bì sao đc)nói chung bác nào muốn biết rõ cứ vào ngành làm thử,ko nên ngồi ngoài ném đá!
  2. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    bạn nói đúng thì ít mà sai thì nhiều
    CÔng an bộ đội sinh ra nhiệm vụ là gì ?
    Tiền nuôi công an bộ đội từ ai - từ thuế thu nhập thuê XYZ đủ các loại của bố mẹ của chính bản thân
    mỗi cái nghề có cái vất vả riêng bạn nói cứ như kiểu cái xã hội này mỗi XXX vất vả hít bụi đi đêm ý
    hít bụi mà mới ra trg chạy vào đc đội 4 , thu nhập 1 tháng k dưới 30tr
    đội 7 tầm 20tr ,ì mình có cửa mình cũng xin đi hít bụi và dạy từ 5h30 sáng đi đứng đường
    113 làm việc đêm tính ra lương cứng đc 4 củ chưa kể tiền bắt bớ vớ vẩn của những ng đi biển ngoại tỉnh
    mà nó có đi cả đêm éo đâu. đi hết h thanh tra đi kiểm tra là kiếm chỗ ngủ gần đến h thay ca thì lại lượn vài vòng
    so với công nhân nghèo thì sao nhỉ
  3. 0946084060

    0946084060 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    bác này nói có vẻ chuẩn này.Thằng bạn e làm thượng sỹ CA bên 113 thành phố (đội Phương Đông) lương đc hơn 2tr nhưng mỗi ngày kiếm ko dưới 1tr.E thề[r2)]
    Còn thằng e e thì đang chờ ra tết sẽ "sắp xếp" các bác ạ;))
  4. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    hít bụi mà mới ra trg chạy vào đc đội 4 , thu nhập 1 tháng k dưới 30tr
    đội 7 tầm 20tr ,ì mình có cửa mình cũng xin đi hít bụi và dạy từ 5h30 sáng đi đứng đường
    113 làm việc đêm tính ra lương cứng đc 4 củ chưa kể tiền bắt bớ vớ vẩn của những ng đi biển ngoại tỉnh
    có ng đc hưởng như thế nhưng mình gặp thì chưa có ai!cục trưởng của mình may ra đc như vây!mình đã bảo muốn biết rõ thì vào ngành!nằm trong chăn mới biết chăn có rận!oẻ ngoài nghe nói rồi phán thì dễ lắm!mà thực ra nếu muốn có 30tr 1 tháng thì cái gì cũgn có giá của nó,con ông cháu cha,chạy nhiều tiền,làm ăn ko cẩn thận thì bị kỉ luật...giống như muốn làm ngân hàng tết thưởng 100tr ngta cũng phải mất bao công sức học tập,trình độ,cơ hội 100ng liệu đc 1 ng ko,rồi nhiều cái nữa!thế mới gọi là xã hội!các bạn cứ chê cái này tham nhũng cái kia làm trò,các bạn đừng ngồi ngoài phán,giỏi thì vào làm đi rồi cho ng khác khen tử tế!tư tưởng mác lê lin ở đây à!trong khi bạn nào cũgn thích mỹ thích nhật,đất nước thì đã đóng góp cá nhân đc cái gì,động tí quyền lợi thì kêu than.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mà chugn quy đi làm để kiếm tiền mang về nuôi gia đình!nghề gì cũng thế!ai chả thích có tiền,ngta 30tr là ng ta giỏi đấy,chả ai bảo kiếm đc tiền là ngu cả,ngu là ăn ko đc phải nhả ra thôi.giỏi thì ăn ng,dốt thì ng ăn!phân chia giàu nghèo vì thế!ae cũgn phấn đấu,ng khôn của khó!
  5. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    chak bạn làm trong ngành.
    còn mấy vde mình nói tất nhiên phải nghe trực tiếp từ 1 ng làm xxx rồi
    còn bạn bảo ở ngoài nghe rồi blah blah thì rõ ràng là phải ở ngoài nghe rồi. chẳng lẽ làm trong ngành mà lại lên đây bô bô nói :))
    bạn đag nói về xxx rồi kể khổ cho xxx thì mình mới nói thế
    còn chuyện lậu thì xin thưa sếp mà k lậu thì thách thằng cấp dưới nào dám lậu . nhà dột từ nóc đòi có 1 ngôi nhà tử tế
  6. buzzez

    buzzez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói làm xxx vẫn oai :D keke
  7. Gobycyclo

    Gobycyclo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thấy oai. Bình thường.
  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Thằng đầu gấu hồi cấp 3 trường mình giờ vào công an phường :|. Hôm nọ đi ăn cưới đứa bạn cùng khối 12 cả đám bạn mình mắt tròn mắt dẹt buồn như mình :(.
  9. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Nếu công an làm đúng bổn phận của mình thì cũng là nghề tốt,dc trân trọng.

    Khốn nạn là thực tế bây giờ công an toàn lộng hành, bắt nạt dân lành nên mới bị mọi người ghét, người ta chửi cho.
    Có hôm nghe hàng xóm dạy con "Con nhà tử tế ai đi làm công an bao giờ. Hết nghề rồi hay sao mà con thi vào đấy" ~X

    Rõ khổ, cũng vì mưu sinh thì ai cũng vất vả thật. Nhưng sao cùng đi hút bụi ngoài đường mà mấy người lao công dc gọi là CHỊ, là CÔ, còn mấy chú cảnh sát giao thông toàn bị gọi là THẰNG. Hazzz, các chú xxxx tự thấy đó mà răn mình nhé, người dân mình công bằng lằm, đừng trách họ vội, "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"
  10. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì ngược lại, tôi thấy khi vi phạm điều gì đó, người ta thường đổ cho người khác chứ không phải do mình. Ý thức của người dân VN ai cũng phải kêu rồi, ở đấy mà công bằng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này