1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về vụ phá chùa, đốt tượng, bắt sư hoàn tục vào những năm 76-78 ở Miền Bắc (Thông tin không có th

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi baongoc37, 24/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Chưa biết có sẽ như Thái Hà, Nhà Chung không nhưng giờ hàng năm đến Noel là giáo dân các nơi lại về bên cạnh đó làm lễ đấy bác.
    Khu đất đó để hoang làm chứng tích chiến tranh một phần. Em nghe nói khuôn viên khu đất và cả các khu phố xung quanh trước chiến tranh phá hoại đều là nơi ở của giáo dân, Mỹ ném bom họ sơ tán rồi sau về cấp đất lung tung cả lên. Gần đây lại xôn xao chuyện bên Công giáo họ đang muốn mua lại để xây dựng lại nhà thờ.
    Em nghĩ nếu để nguyên thế thì thôi, chứ nếu xây lên công trình gì khác là sinh chuyện ngay.
  2. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    . сhào mechua 155 -
    cái ngày còn nhỏ đi sơ tán đi học ở 1 vùng quê . tớ, các học trò thời đấy và cả cái xã ở đấy đều chứng kiến .
    - cái sân đá bóng của trường tớ bị bộ đội về đắp lên 3 cái ụ . 3 cái ụ này đều rất to và vòng tròn . cái vòng tròn đó được cắt mở ra 3 cái lối vào . thế là chúng tớ hết chỗ đá bóng với thể dục bảo đảm sức khoé giữa giờ luôn . nhưng không thấy kéo gì về để đặt vào đấy . nhưng bàn dân thiên hạ đã đồn ầm lên là những ụ tên lửa dự bị của ta
    - chà , chà . chỉ mấy hôm sau thôi là 1 loạt bom nổ về đêm . nổ ngay cạnh cây đa ngay cái dốc xuống đê của 1 cái làng gần bờ sông . làm chết 9 người tất cả . riêng có 1 nhà bị đi mất 3 người , 1 trai 2 gái , mà cái gia đình 3 người này rất thân với tớ . nếu bạn và mọi người muốn nghe rõ tên làng , tên xóm , địa điểm , địa danh . tớ sẵn sàng nói thẳng tuột ra đây cho bạn và mọi người về tận nơi mà xem mà hỏi rùi biết thêm cho kỹ
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Năm 1976, tớ đi ngang qua Thị Xã Quảng Bình, chả còn cái gì, toàn gạch là gạch, hồi 1972 có đi xem Khâm Thiên, chả ăn thua gì!
    Vào đến quê tớ, Vĩnh Linh thì thị trấn cũ trên đồi đất đỏ mất dấu!
    Cả hai nơi này sau 73 đều xây dựng lại tại nơi kế bên, tất nhiên khi xây lại người ta quên xây đền mấy cái nhà thờ, nhà chùa bị bom trong chiến tranh!
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 30/09/2008
  4. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Ngôi chùa Cổ Lễ, Ngôi chùa nổi tiếng ở vùng Trực Ninh Nam định nằm ngay trên đường đi xuống vùng Công Giáo Bùi Chu, thờ đức Nguyễn Minh Không, một vị sư nổi tiếng thời Lý đã chữa vua hoá Hổ có rất nhiều vị sư, chú tiểu trẻ đã xếp cà sa tòng quân cứu nước.
    Họ đã trở thành người lính Giải phóng, vượt Trường sơn vào tận đến Đông Nam Bộ. Có người đã ngã xuống, có người trên ngực đầy huân chương, thành dũng sĩ diệt Mỹ. Đến 1975 họ cởi bỏ áo lính trở về khoác lại tấm cà sa, rời bỏ thế tục.
  5. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Nhà thờ Công giáo ở xã Đoài gần Vinh trước kia được Pháp xây dựng rất lớn , đây gồm cả một khu gồm rất nhiều nhà thờ , gần như là trường đại học Công giáo lớn ở miền bắc , thời kỳ chống Mỹ bị máy bay Mỹ ném bom san phẳng hết gần như không còn gì , nhà thờ hiện nay là do nhà nước xây dựng lại , cũng rất hoành tráng .
  6. nongdanopho

    nongdanopho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    tôi có ông bác ở Vĩnh Bảo ngày trước cũng tham gia lãnh đạo phong trào ''phòng chống mê tín dị đoan này''. Hồi đó, còn trai trẻ, lại đương chức quyền, đúng một thời thét ra lửa, nổi tiếng với thành tích phá chùa, đền ở quê nhà. Không biết có phải tội với thánh thần không, nhưng sau này thân mang bệnh nặng, con cái lưu lạc tha hương khổ sở. Sau này, ông hối hận và quay đầu làm công tác tu sửa chùa, đền rất hăng hái.
    không chỉ riêng ông bác tôi, mà có nghe nhiều người từng tham gia vào phong trào này, sau này có sống cũng mang tật.
    thật là chẳng biết đâu mà lần.
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    đền thờ, Miếu , Đình , Chùa mà còn bị phá thì đúng là ngu thật, con người ai chẳng có một ý thức tâm linh , kể cả cách mạng hay thế nào thì cũng phải tôn trọng điều này, thế mà phá đi để làm doanh trại QĐ với lại trường học cùng với hợp tác xã thì bố thằng nào bảo là khôn, đúng là cái thời bó tay
  8. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra lãnh đạo thời đó ở cấp thấp (cấp phá phách ấy) toàn loại ngu dốt, có học hành hiểu biết gì đâu. Thế nên làm gì có ý thức tâm linh.
  9. zuzazu

    zuzazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thời bây giờ thì không phá nữa, thay vào đó là bôi trát đủ thứ làm mới đình chùa, kể cả những di tích đã xếp hạng. Thôi thì ốp đủ các loại đá bán ngoài cửa hàng xây dựng vào để chùa, đình làng mình sánh vai cùng các chùa đình tân thời, trông đến hãi! Cam đoan, bác nào không tin chuyện người ta ốp cả đá nhà vệ sinh vào những nơi linh thiêng... chán vãi à.
    Còn quả đắp tượng thì thôi rồi, có tiền là sơn lại ngay cho mới, chất liệu mới tha hồ phá các bức tượng cổ. Chùa nào cũng bắt chước nhau đắp quả Phật bà đứng trước sân bằg thạch cao, có được mấy nghìn gạch là rủ nhau xây tháp, quyết cao hơn chùa làng bên. Kinh chửa
    Có mặt hàng hào quang tóe lửa nhấp nháy là thi nhau đóng đinh treo vào sau gáy các cụ Phật, oai chửa
    Thôi thì thế là thôi rồi, chỉ còn biết lên đây buôn bán với nhau cho bõ tức. Mong các bác chia sẻ với anh em!
  10. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    ....
    Còn quê ngoại em ở Chương Mỹ, Hà Tây có những ngôi chùa như Trăm gian, Chùa Trầm... thì từ khi em bé đến vừa rồi về quê chùa đâu vẫn ở đó, chả thấy ai đụng gì vào. Đến hằng năm còn có mấy ông nhơn nhớn đến nữa kia.
     

    được hongvebinh sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 26/10/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này