1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về ý nghĩa truyện Nàng công chúa và hạt đậu

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi phongtran178, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongtran178

    phongtran178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hỏi về ý nghĩa truyện Nàng công chúa và hạt đậu

    Nguyên văn truyện như thế này:

    Ngày xưa, có một hoàng tử muốn cưới một nàng công chúa, nhưng công chúa phải cho ra công chúa, phải hoàn thiện toàn mỹ. Hoàng tử bèn chu du khắp thiên hạ để kén vợ. Công chúa thì chẳng thiếu gì, nhưng nàng nào cũng có vài nhược điểm hoặc tật xấu. Thế là một ngày kia, hoàng tử đành buồn rầu trở về nhà.

    Đến tối, nổi lên một cơn giông tố kinh khủng. Mưa ào ào như xối. Có tiếng gõ cửa lâu đài. Lão vương thân chinh ra mở cửa.

    Bên ngoài là một nàng công chúa, nhưng mưa gió đã làm cho nàng tiều tụy quá thể. Đầu tóc, quần áo nàng võng những nước và còn nhỏ giọt từ mũi xuống giầy nàng. Nàng tự giới thiệu nàng là công chúa toàn thiện toàn mỹ mà hoàng tử đang chờ đợi. Hoàng hậu nghĩ thầm: "Được, cứ để xem xem !" . Rồi hoàng hậu vào buồng ngủ thắp đèn lên và nhét một hạt đậu xuống dưới đệm giường. Sau đó ngài đặt hai mươi cái đệm chồng lên trên cái đệm đã đặt trước. Đấy chính là cái giường dành cho công chúa.

    Sáng ra người ta hỏi thăm đêm qua nàng ngủ có yên giấc không. Nàng đáp :

    - Suốt đêm tôi không chợp mắt, vì nằm phải vật gì răn rắn, thâm tím cả mình mẩy.

    Hoàng hậu bèn phán :

    - Công chúa ra công chúa thật ! Đây chính là nàng công chúa toàn thiện toàn mỹ, nằm trên hai mươi lần đệm nàng vẫn thấy đau vì một hạt đậu.

    Hoàng tử cưới nàng làm vợ và hạt đậu được bày trong một phòng triển lãm, đến giờ vẫn vào xem được, vì chưa có ai lấy đi cả.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Bây giờ đã đi làm nhưng khi có đứa cháu nó hỏi ý nghĩa của truyện này tôi có thấy có phần lúng túng và ko chắc chắn khi giải thích cho nó. Nó thắc mắc là công chúa như vậy đáng khen hay đáng chê? Tại sao? Tôi rất thắc mắc về câu hỏi này nên đem ra hỏi các bạn. Rất mong được sự ủng hộ và góp ý của các bạn. Thanks.....!
  2. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Nghĩa là cô công chúa vô cùng nhạy cảm, vẫn cảm thấy một hạt đậu dưới 20 lần đệm
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    hic hic em cũng có thắc mắc như chị ... đúng là không biết hiểu theo ý nghĩa như thế nào ...
    em nhớ có một lần ai đó nói với em là cái ý nghĩa của câu nói nằm trên 20 lần đệm mà vẫn đau vì một hạt đậu thể hiện sự tinh tế trong mọi chuyện của người con gái đó. Dù ở trên mọi người nhưng vẫn có thể tìm ra được dù chỉ một hạt đậu làm đau người khác.
    chả hiểu có đúng không ???
  4. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tớ về cơ bản là ko thích truyện cổ tích. Một chị công chúa sau 1 trận mưa ướt lếch thếch - nghe chừng có vẻ mệt - thế mà nằm trên cái hạt đậu bé tí (giữa là 20 tầng nệm vô cùng êm ái) cũng rêm mình, rước về chiều có mà chết.
    Dưng mờ hôm nay chả vào dc mấy web, tối out sớm vắt tay lên trán nằm nghĩ các ý nghĩa giáo dục tốt đẹp vậy.
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Gớm, 20 lần đệm rồi còn kêu đau, õng ẹo.
    (post với tư cách thành viên hội chym nhợn )
  6. ColorDesign

    ColorDesign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    truyện của nước nào mà chuối nải thế này.
  7. negunsd

    negunsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    truyện andecxen đấy cụ ạ đọc cho vui chứ chả có ý nghĩa gì hay lắm
  8. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chắc vợ của andexen là một người không có một tí gì cái gọi là tinh tế.....
    Cái gì nhiều quá cũng chẳng hay. Vừa đủ và dùng đúng nơi, đúng chỗ.
  9. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Việc đặt hạt đậu để xác thực cô gái ấy chính là một công chúa. Chỉ có một công chúa thực sự mới đau với 1 hạt đậu nằm dưới 20 tấm đệm. Theo tôi truyện có ý nghĩa là một sự thật có thể chứng minh được chỉ với 1 điểm nhỏ nếu ta biết tìm đúng điểm đó.
  10. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    20 cái đệm chồng lên nhau thì cao lắm , sao leo lên ngủ được nhỉ ... hạt đậu để đến bây giờ không nảy mầm sao
    truyện này chả có ý nghĩa gì cả
    nhận làm chìa khóa cho hitosoft

Chia sẻ trang này