1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về ý nghĩa truyện Nàng công chúa và hạt đậu

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi phongtran178, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nenly

    nenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hình như truyện này được tính là truyện có tính giáo dục cao mà. Đại ý là đây là một cô công chúa vô cùng mẫn cảm, tinh tế, cảm nhận được sự khó khăn của cuộc sống. Nằm trên 20 tầng đệm mà ngủ khò khò thì là người bình thường rồi còn gì (em chỉ cần 2 tầng là nhét cái j ở dưới cũng chả biết nữa), nhưng đây vẫn cảm nhận được cái vướng mắc từ tít phía dưới. Có như thế thì mới gần với dân, hiểu được nỗi khổ của người dân được. Bác xem, là công chúa hoàng tử lúc nào cũng sung sướng thì làm sao biết đến sự khó khăn, vất vả của người thường. Vì thế cần phải mẫn cảm, tinh tế. Đấy là em cứ tự đoán thế, cả nhà cho thêm ý kiến nhé.
  2. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    chuyện cổ tích Andecxen là truyện viết cho cả người lớn và trẻ em đấy ^^ nhớ hùi bé tớ đọc suy nghĩ khác hẳn bi h ^^ mỗi lần đọc lại còn khám phá thêm được ý nghĩa mới của câu chuyện ^^ ai nói chuyện này không có ý nghĩa gì là ... kết luận hơi bị nhanh ^^ và bảo chuyện này gì mà vớ vẩn thế lại càng ... nhắng ^^
    ... vẻ đẹp thực sự và sự cao quý nằm ở bản chất bên trong con người, không nằm ở vẻ bên ngoài...

    (sai chính tả sửa cái nào)
    Được gia_toc_sat_thu sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 28/12/2006
  3. phongtran178

    phongtran178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ý kiến hay quá! Chung quy lại là nàng là một người tinh tế và nhạy cảm. Bên cạnh đó mình thấy ý kiến của nenly cũng hay đấy chứ????
    "Có như thế thì mới gần với dân, hiểu được nỗi khổ của người dân được. Bác xem, là công chúa hoàng tử lúc nào cũng sung sướng thì làm sao biết đến sự khó khăn, vất vả của người thường. Vì thế cần phải mẫn cảm, tinh tế." (nenly)
  4. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thời của Anderson là thời cách đây hơn 150 năm rồi, ở Đan Mạch nên người Việt Nam thế kỷ 21 làm sao hiểu được, trẻ con càng không thể hiểu. Chắc là thời ấy quý bà quý cô người Đan Mạch phải kiểu highly maintained và như trứng vỡ thì mới chứng tỏ đựơc đẳng cấp quý tộc của mình. Bi giờ mà như thế thì ế nhăng răng.
  5. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Muốn giúp được dân thì giả dụ nằm trên cái đống nệm 20 tầng đấy thấy cộm lưng vì hạt đậu thì bò xuống vứt nó ra rồi ngủ. Chứ mỗi hạt đậu bé tí cũng kêu thì giúp được ai.
    Bạn nghĩ hay ý nghĩa giáo dục ở đây là cho cái nhà hoàng tử ý nhỉ. Con người ko có ai hoàn hảo, thế mà cứ đi xem hết nhà này đến nhà khác, chê con nhà ng ta hết điều này đến điều khác. Cuối cùng rước về 1 cô hạt đậu. Cho chết!
    Chẹp!
  6. colanggieng83

    colanggieng83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    công chúa đó hẳn là sẽ có kết thúc khá tốt đẹp với hoàng tử của mình đơn giản vì 2 người giống nhau quá thể , yêu chỉ vì ng đó perfect , nhưng đấy có thật là perfect không thì tuỳ quan niệm của mỗi ng.......... và đến lúc ng đó hết perfect theo ý niệm của ng đó thì liệu họ còn yêu nhau k nhờ ???
  7. autumnmoon86

    autumnmoon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đây là cô công chúa nói chính xác là thông minh và tinh tế. Cô ý nằm trên 20 cái đệm thì làm sao biết đau vì có hạt đậu. Nhưng là ng tinh tế, cô ý sẽ hiểu là: Tự dưng mẹ chồng cho nằm trên 20 cái đệm thì chắc chắn là phải có thử thách gì rồi. Nếu ko thì cho nằm 20 cái đệm làm gì, cho cao à. Nên cô ý đoán là dưới 20 cái đệm phải để một vật gì đó. Nói tóm lại là bà mẹ chồng chỉ muốn thử thách cô ý có tinh tế ko thôi, việc nhỏ thế cô ý còn đoán đc thì việc trọng đại cô ý sẽ đảm đương đc. Không có chuyện nằm trên 20 cái đệm mà biết ở dưới có vật gì cứng đâu.
  8. negunsd

    negunsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    mỗi bạn này giải thích nghe hay nhất
  9. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nhớ là thời em còn bé đã được đọc truyện này roài và có xem trên phim 2 lần. Hồi đó em cũng có hỏi Bà Ngoại em câu giống thế. Bà em nói rằng thì là mà: ý nghĩa của câu truyện muốn dạy cho trẻ em nhất là các em gái phải biết quan tâm để ý đến từng cái nhỏ nhất, là con gai phải nhẹ nhàng, dịu dàng và phải chú ý tới "lời ăn tiếng nói" và "ăn xem nồi ngồi xem hướng"... đại để là chú ý hết và đừng như bọn đàn ông "võ biền". Hồi đó em nghe rồi thấy hãi nên cũng chẳng dám thắc mắc thêm. Riêng em thì em thấy có vẻ như là giống câu này hơn ah "đúng là công chúa dẫm phải gai mùng tơi" nằm trên 20 cái đệm vẫn biết có hạt đậu làm đau mình mẩy. Hic hic cho cô ta làm việc như chị em phụ nữ bây giờ xem đến lúc ngủ có còn để ý được cái hạt đậu không hay ngủ như chết ý chứ nhể.
  10. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Điều đó chứng tỏ rằng nàng công chúa là người tinh tế , toàn thiện toàn mỹ !

Chia sẻ trang này