1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về ý nghĩa truyện Nàng công chúa và hạt đậu

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi phongtran178, 27/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nenly

    nenly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại đây là một cô công chúa thông minh, tinh tế và mẫn cảm. Nhưng mà em thấy cái đệm ngày xưa nó thấp tè, chứ cũng chả cao như bây h đâu mà các bác lo 20 tầng đệm là cao lắm. Câu chuyện chỉ đưa ra thế thôi, ai hiểu đến đâu thì hiểu, muốn thêm gì thì thêm. Ngày xưa em cũng chả hiểu gì cả chỉ thấy cô công chúa này hơi bị tiểu thư quá thôi. Bây giờ lớn hơn nên cũng vỡ ra tý chút.
    Nhưng em thấy nếu mà cô công chúa chỉ thông minh thôi mà không có tình thương và sự mẫn cảm thì cũng không là người toàn thiện toàn mỹ được. Vì nếu chỉ thông minh thôi thì chỉ đoán được nỗi đau chứ không hiểu và cảm nhận được, như thế sẽ không chia sẻ được. Nghĩ thế có bị khiên cưỡng quá không nhỉ? Nhưng em thấy truyện của Andecxen hay và rất có ý nghĩa, dù ai hiểu thế nào thì vẫn thấy nó hay đúng không cả nhà?
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi ấy 20 lần đệm mà có 1 hạt đệm thì bố ai mà nhận biết được uầy
  3. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chắc tại thiếu Hoàng tử ko ngủ được ấy mà đậu điếc gì
  4. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cái này không phải là do công chúa nhạy cảm đâu, chính hạt đậu mới là kẻ quá nhạy cảm, cách 20 lần đệm mà nó còn có cảm giác về công chúa thế là nó ngỏng cái mầm của nó lên làm đau công chúa(lưu ý cái mầm này chỉ cần 1 ý nghĩ thôi là có thể nảy lên được rồi). Các bác nam thấy thế nào???
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu thay vì để hạt đậu, ng ta trải 1 cái chiếu cói như của VN, chắc sáng ra cô công chúa này lằn hết cả người nhỉ ? Khéo hình hoa hoét trên chiếu cũng lằn hết lên lưng ???
    (post với tư cách thành viên hội chym nhợn)
  6. NightFox

    NightFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    có lẽ người ta muốn một nàng cô chúa có làn da nhậy cảm như da em bé.
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải cống chúa đâu, chắc con điên đấy. Hoặc An Đec Xen lấy hình mẫu vợ mình ra nói đểu.
    (Hội chym nhợn)
  8. highwayeng

    highwayeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Quá được! mình cũng nghĩ là chắc hạt đậu phải làm sao đấy, nhưng hoàng hậu không nói ra thoai..
    Thực ra câu chuyện cổ tích nhắm tới hai đối tượng:
    Đối tượng 1: các cháu..không nói nữa, vì tớ thấy mọi người nói hết roài
    Đối tượng 2: các chú ..ấy cần nói ra:
    Tại sao lại tác giả lại phải trồng dâu nuôi tằm từ ..đưa độc giả đi khắp nơi để kiếm..và mãi..cho đến khi về đến nhà trời đổ mưa tầm tã, sấm chớp ầm ầm.. rồi diễn viên chính mới xuất hiện mà lại trong hình hài tơi tả..??
    Chung quy lại ngắn gọn như thế này, có một số kết luận như sau:
    - Các cậu có đi kiếm hết thiên hạ này thì cũng sẽ chẳng nhằm nhò gì đâu.. nàng nào mà không có vài nhược điểm hoặc tật xấu
    - Vậy tìm được "công chúa phải cho ra công chúa", "phải hoàn thiện toàn mỹ".. bằng cách nào?
    He he.. đó là hãy chờ đến ngày không đẹp (trời nổi giận: sấm chớp ầm ầm, hay buồn bã: mưa rơi tầm tã.. Hãy ra cửa và cầm sẵn "hạt đâu" (nhớ chắc chắn là phải có hạt đậu) rủ nàng vào nhà (đâu cũng được miễn là có chỗ ngủ),..xong roài..sáng hôm sau kiểm tra "Hạt đậu" OK="công chúa xịn", not OK tìm hạt đậu và chờ một ngày xấu trời khác..he he
  9. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Uầy, bùn xế, mình ko phải là cô gái tinh tế rùi, mình có 1 cái đệm mà ứ thấy gì cả
  10. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Hê hê chắc ý của nó là Công chúa ko thích nằm dứoi hoang tử

Chia sẻ trang này