1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về zai này: Bạn thật hay chỉ giả vờ làm bạn để chờ thời cơ tấn công?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongnhutada, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là mức độ và cường độ so với mối quan hệ bác ah.
    Khi mình thể hiện giá trị bản thân để gái nó tự thik mình thì chuyện test hàng sẽ nhẹ nhàng hơn, đôi khi là mình test luôn ấy chứ.
    Còn khi lộ bản chất sẽ lắm trò, đố ai biết trước được.
  2. pinknguyen

    pinknguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã vác lên đây hỏi thế này thì mình đoán bạn cũng có tý rung rinh rồi đúng không? :D

    Mình cũng đang ở vị trí giống.....bạn trai của chủ thớt (cũng tầm tuổi đó) nên hi vọng có thể tư vấn cho chủ thớt ít nhiều. Con trai tầm tuổi đó biết cách dấu và kiểm soát cảm xúc lắm, nhiều khi thích lắm rồi nhưng cứ bơ như không ý :D.

    Để khẳng định bạn đó có thik bạn ko thì có lẽ bạn là người rõ hơn ai cả vì nhiều chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Nhưng bạn có thể dùng một số phép thử, nếu họ có tình cảm thật thì kiểu gì cũng phải lộ đuôi thôi hihi.

    - Ánh mắt: có hay/thi thoảng liếc trộm bạn không (trong 1 nhóm)? nó già hay nó trẻ thì khi nó thik nó cũng phải làm cái việc này thôi
    - Bâng quơ: "em vừa quen 1 cậu cùng trường rất được anh ạ, đẹp trai, tâm lý, manly... lắm và cũng có vẻ thích em nữa, e có vẻ thích cậu ấy rồi, bây giờ phải làm gì hả anh? :D - nó mà giữ được bình tĩnh thì chuyển sang nấc 3.
    - Em thấy anh em mình nói chuyện rất hợp, blah blah... mắt lim dim một lúc rồi kể bâng quơ... hồi xưa em cũng quen 1 anh như thế, cũng giống anh. Anh ấy về sau quan tâm đến em lắm nhưng không hiểu sao với những người nói chuyện hợp thì em chỉ coi là bạn được thôi hihi

    Có thể phản ứng tức thời của nó giống bài của quarker, nhưng ko sao. Lời nói đi đôi hành động, thi thoảng ngồi với nó nghe điện thoại chơi, thi thoảng bơ nó chơi, cao thủ hơn nữa thì nhờ 1 người quen (của hai người) bắn tín hiệu là cái X dạo này bận lắm, chắc đang có đối tượng nào, thấy ríu rít lắm...

    Bạn cứ thi triển thành thạo mấy chiêu trên đi, nếu nó thik thì kiểu gì nó cũng phải xoắn thôi.
  3. duongnhutada

    duongnhutada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, thực ra tớ dùng từ "nắm thóp' với nghĩa fun fun thôi, chứ tớ cũng ko sợ gì cả. Giả dụ như mình lỡ vô tư chia sẻ là em rất thích gác chân khi ngủ chắc anh í phát hoảng mất :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cũng có hơi chút xíu bạn ah, vì thực ra bọn mình mới quen nhau thôi, chính xác là 1 tuần :)). Nhưng phải nói đây là lần đầu tiên mình gặp một người khác giới mà nói chuyện hợp đến vậy, cảm giác mình muốn chia sẻ mọi chuyện ý. Và anh ý cũng rất chịu khó lắng nghe, lại có những suy nghĩ và quan điểm cũng giống mình nên buổi tối trc khi đi ngủ là anh ý gọi điện, buôn chuyện toàn hơn 1 tiếng mới chịu đi ngủ. Cả về cviệc, gia đình, bạn bè... chuyện gì cũng chia sẻ được. Trước đây chỉ có với mấy đứa con gái là mình mới nói chuyện đc như vậy thôi.

    Về phía mình thì mình vẫn tỏ ra bình thường, vô tư lắm (mà đúng là như thế) vì để có tình cảm thì còn cần một thời gian dài nữa chứ 1 tuần chưa nói lên đc điều gì cả. Anyway, nếu có chuyển sang giai đoạn tiến triển hơn nhất định sẽ thử các cách của bạn :D. Cảm ơn nhiều nhé >:D<
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm ca sáng sủa, có vẻ thời kì u tối như mấy ngày vừa qua đã hết
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn ơi cứ túc tắc mà tiến, không thành người yêu thì người bạn cũng rất thú vị và tốt :)
  6. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bác trên tư vấn là trai hay gái vậy ak .

    trong 3 phép thử ở trên có cái đầu tiên dùng được .

    Cái thứ 2 - 3 đã từng bị dùng , sau đó vứt ẻm ngay ra khỏi đầu . Cái tội cho mình lên bàn cân =)) .

    Tí quên viết 1 chút cho liên quan đến topic . Nó thích chủ thớt đó ^_^ . Nó đang tính toán trong thương vụ t/cảm này :D
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bạn trai chưa cần ra chiêu mà bạn gái đã xoắn tít cả quẩy :))
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chài ai, mới quen được 1 tuần, người ta chưa tấn công là phải rồi =)). Thế mà bác chủ thớp cũng rốt rít cả lên. Bác muốn sau 1 tuần tỏ tình luôn chắc. :))
  9. duongnhutada

    duongnhutada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn ah, mình cũng nghĩ vậy. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình gặp 1 người khác giới mang lại cho mình cảm giác thoải mái và hợp đến vậy. Nhiều lúc mình cứ vô tư chia sẻ như với một người chị, một người bạn gái chứ ko phải một người đàn ông mới quen nữa :)). Thế nên cũng xác định, ko thành ny thì làm bạn cũng rất thú vị và vui vẻ :D
  10. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Em gái mấy tuổi rồi nhỉ
    Mới có 1 tuần mà đã xoắn tít rồi
    1 tuần quá ít để đưa ra nhận xét
    Em cứ nói chuyện khoảng 1 tháng đi
    Update thông tin liên tục thì mới tư vấn được

Chia sẻ trang này