1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về zai này: Bạn thật hay chỉ giả vờ làm bạn để chờ thời cơ tấn công?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongnhutada, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leo181

    Leo181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xin trả lời bạn, là giai này có thích bạn, vì chẳng thằng con trai nào không thích mà cứ tối tối lại gọi điện cho bạn cả. Trước mình cũng tiếp cận người yêu mình theo cách này, he he
  2. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    gái ko đỡ được rồi:))
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nhầm hay sao ấy chứ, đàn ông không chấp nhặt mấy việc đó đâu.

    Họ thích ai thì họ sẽ suy nghĩ xem có "đào tạo" được cô này về lâu về dài hay không, chứ còn 3 cái thói xấu nhỏ nhặt vớ vẩn thì ai mà chấp nhặt.

    Phụ nữ cứ nghĩ gác chân ngủ là to, là "gây ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ", nhưng với đàn ông thì những chuyện vậy có thể bỏ qua.

    Bạn nam nào lớn lớn một tí, không phải dạng ăn tục nói phét, trẻ nít hiếu thắng đi cưa gái, thì vào xác nhận giúp tôi ý trên với: Tôi nghĩ đàn ông không chấp nhặt mấy thói xấu vớ vẩn như thế của các cô đâu, tôi nghĩ đúng hay sai vậy?
  4. duongnhutada

    duongnhutada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Em update tình hình ạ :

    Sau 1 tuần buôn chuyện rôm rả, nhắn tin, gọi điện liên tục thì anh ý bỗng dưng mất hút từ 3 hôm nay. Ko sms, ko call, ko có bất cứ liên lạc nào, biến mất như bong bóng xà phòng luôn. Em đang nghĩ tới 2 phương án:

    1 là anh ý cả thèm, chóng chán. Xác định thích thì buôn chuyện cho vui, chán rồi thì ko liên lạc nữa, đỡ lằng nhằng.

    2 là anh ý chuyển giai đoạn. Tuần đầu tấn công dồn dập để gây thiện cảm cho đối phương, khi thấy xuôi xuôi rồi thì bắt đầu chuyển hướng “phớt lờ” để gây thương nhớ.

    Các bác nghĩ khả năng nào cao hơn? Còn khả năng nào khác không ạ?
  5. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình thiên về khả năng 2 cao hơn, trước mình củng dùng chiêu này >:) nhưng củng có thể giai bận công việc gì thì sao. Cứ từ từ xoắn vừa thôi :P
  6. duongnhutada

    duongnhutada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cảm bác. Em cũng hơi bối rối nên lên trên này hỏi các bác để còn biết đường mà đi, chứ trc mặt thì em lạnh tanh, tỉnh bơ như ko ý :D
  7. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình kể chuyện mình cho bạn gái biết. Mình giống hệt cậu trai kia bây giờ...

    Mình và bạn gái mới chia tay, nói thật là buồn, nản. Khi đó cần tìm một chỗ nào đó tâm sự, một chỗ nào đó mà mình có thể nói mọi chuyện từ vui, buồn cho đến chuyện hết sức bình thường như cơm nước, công việc... Mục đích chính là để quên đi những nặng nhọc đang phải suy nghĩ trong đầu.

    Rồi mình liên lạc một cách thường xuyên với 1 cố gái. Tối nào cũng gọi điện 2, 3 tiếng chứ ko nhắn tin hay có đc cơ hội gặp mặt trực tiếp như bạn và cậu trai kia. 2 người nói chuyện cũng rôm rả, đủ các loại chuyện. Được nói chuyện với ng đó mình cũng thấy nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng. Nhưng nói thật là cũng sợ cô ấy hiểu lầm là mình đang dùng chiến thuật gì đó. Mà hình như mình cũng cảm nhận đc là cô ấy hiểu làm như thế. Có đôi khi mình muốn dừng lại, ko thường xuyên gọi điện như thế nữa nhưng như thế mình lại nặng cái đầu. Thế rồi lại điện, lại buôn ko biết chán. Có lẽ một ngày nào đó mình cũng sẽ hạn chế mà dừng lại chuyện này.

    Không biết cậu trai kia có đang trong hoàn cảnh giống mình ko. Nếu là có thì cậu ta đã biết đến lúc mình cần hạn nên ko liên lạc thường xuyên với bạn nữa chăng? Còn nếu ko phải trường hợp này thì khả năng nhiều là đồng chí đó đang dùng chiến thuật với bạn. Thích bạn chăng, nhưng bạn cũng nên tỏ ra bình thường, nếu bạn có tình cảm thì cũng nên bật đèn xanh mờ mờ để họ biết mà lấn tới. Giờ nhiều zai áp dụng kiểu tấn công này. Thường ko làm mất lòng ai. Được đánh giá là trí tuệ!
  8. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu đã có cảm tình với giai thì củng nên bật đèn xanh cho người ta chứ, thờ ơ lạnh lùng mãi củng ko hay [-X
  9. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh nói luôn, trai này đang tán tỉnh em đó, nhưng khoảng 3 tuần chắc trai mới thể hiện tình cảm với em được (thời cơ chín muồi và giữ giá cho em).
    Cách tiếp cận của trai cứng tuổi: được giới thiệu đi thẳng vào vấn đề còn lại thì phát triển từ tình bạn đến tình yêu.
    Em cần tránh những việc sau:
    1. Không được mang trai lên cân đo đong đếm, so sánh với zAI KHÁC, nó lượn ko sủi tăm luôn đấy.
    2. Đừng có lạnh lùng, làm giá mà đôi khi tỏ ra bí ẩn, là người sống nội tâm kín đáo con gái một tý mới hút trai mãnh liệt (kiểu như đang chém phát điên phát rồ lên thì tivi nó chiếu cái lũ lụt miền trung thì trùng ngay xuống cho anh bla bla)
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    1 là đang bận công việc, nhiều giai khi bận công việc thì tạm thời gác chuyện gái trong vài ngày. 2 là chiến thuật. Thực ra mình ko biết giai có hay dùng "chiến thuật" này ko nhưng mình cũng có dùng với giai mình quan tâm. >:) Đúng ra thì không hẳn "chiến thuật" mà là sau khi gần gũi 1 người quá thì nhiều lúc tự nhiên muốn ngãng ra...Kiểu như tự nhiên thấy ngột ngạt, ngài ngại thế nào đó...Sau 1, 2 ngày (cũng có thể lâu hơn tùy tâm trạng lúc đó hoặc tùy mức độ tình cảm, nếu thích nhiều thì sau 1 ngày đã nhớ lắm rồi, nếu chỉ mới hơi thích thì có thể lặn cả tuần) thì sẽ trở lại quan tâm bình thường. Giải pháp là kệ người ta, nhưng tất nhiên kệ vài ngày thôi, nếu sau 1 tuần mà giai vẫn ko thấy tăm tích đâu thì có thể nhắn tin hỏi thăm xem thế nào (vì cũng có thể giai đang muốn thăm dò xem gái có quan tâm gì không để cân nhắc tiến tới, hay gặp vấn đề gì đó thật sự). Dĩ nhiên là hỏi thăm kiểu bình thường thôi nhé.

    Nhưng mới có 1 tuần đã xoắn thế rồi à. :P

Chia sẻ trang này