1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về zai này: Bạn thật hay chỉ giả vờ làm bạn để chờ thời cơ tấn công?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duongnhutada, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thích nhiều thật thì 1 ngày là đã cuống quýt lên rồi chứ đừng nói là 1 tuần. :-??
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đây là cơ hội ngàn năm có một cho em hạ độc thủ.

    Sỡ dĩ anh dùng từ độc thủ vì kn của biết bao nhiêu anh em trong cốc đã kinh qua, zai xài đòn này, mà đòn này lại xuất phát từ cốc, thế là ta bắt bài 'Dĩ độc trị độc'. Zai thích em, nhưng lại nghe đi theo vết xe đổ của các bác, tuy mấy ngày không gọi đt là nhớ chết mịa nhưng bày đặt làm cao. Lần sau nó gọi, em cứ bơ nó cho anh.

    Thằng zai không gọi được tất nhiên xoắn (nhiều hay ít tuỳ thuộc vào kinh nghiệm gài hàng, quả này classic quá chứng tỏ trình chưa cao). Đồ thị xoắn của zai có hình núi, khi nào zai xoắn đến cực đỉnh, tầm 1 ngày rưỡi, thì ta nhả cho cái tin. Đoạn này bác Quác lột tả phản ứng của zai sẽ là mắt hấp háy, đuôi vẫy vẫy, đến giờ vẫn còn nhớ. [:D]

    Đi chơi hôm nào, lâu lâu em cứ giả vờ cầm tay nó, về nhà thế nào nó cũng ngẩn tò te, nhưng kệ mịa nó, bà đây đếch thèm nghe đt, nt chỉ 1 ngày 5 cái là tối đa. Khi nào thấy nó vui thì làm nũng 1 tí, tha hồ nghe nó rót mật vào tai. Thế nhưng tuyệt đối nghe xong, là quên. Cấm có nhớ. Nhớ là dại. Nó buồn thì ân cần hỏi han, thấy nó sắp hết buồn thì kiếm việc gì bận rộn mà làm, lại cho nó ăn bơ.

    Vờn nó chừng 2 tuần, đi xét nghiệm bảo đảm kết quả dương tính.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Những 2 tuần, mất thời gian quá! Sao không nhân đây tấn công nhanh và diệt gọn trong 7 ngày? ;))
  4. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất đồng ý cả bạn này.
  5. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cái này tuỳ thuộc vào mức độ tình cảm
    Văn của bác này hay nhỉ >:) i like
  6. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gì để khẳng định là anh này thích e . Cứ buôn chuyện bình thường đi . Còn nếu đấy đúng là chiến thuật của anh này thì cũng chả sao , con người mình thế nào thì cứ thể hiện như vậy , sao phải diễn . Mệt
  7. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bật đèn xanh cho thằng zai kia nó đi chứ .cứ bắt nó đứng giữa trời nắng chang chang vì đèn đỏ ak.ko bật đèn xanh cho nó đi cẩn thận nó BỐC HƠI luôn đấy.tôi cá vs bạn là nó đang chuẩn bị 1 cái CƯA tốt để hạ bạn cho nó nhanh.
  8. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cứ làm bạn quan điểm bi h là thé mà, cái j cũng phải bắt đầu từ tình bạn
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Giờ mới thấy cmt của Anx. 7 ngày thì 7 mùi vị, cảm xúc khác nhau; cao thủ gà hay cáo không biết nhưng sẽ cho đối phương ăn đủ thất tình lục dục. Nhắc tới đây lại nhớ tới chiêu Lục mạch thần kiếm của chú Azazuj huyền thoại nhưng cái đấy chỉ áp dụng cho zai thất nghiệp phơi củ cải và gái ê sắc chuyên nằm dài. Đi làm về thở phều phào thì lè lưỡi hôn còn thấy khó chứ đừng nói chuyện đục đẽo. [:D]
  10. duongnhutada

    duongnhutada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tròn 2 tuần bọn em quen nhau ạ. Em tóm tắt diễn biến tình hình dư lày: tuần đầu thì ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện, buôn ko biết chán, cũng đi cafe vài lần và xem phim nữa. Tuần hai thì 3 ngày đầu bặt vô âm tín, ko có bất cứ liên lạc j, biến mất như chưa từng xuất hiện. Em cũng định đến cuối tuần alô hỏi thăm xem thế nào vì sợ trg hợp anh í làm sao, nhưng đến ngày thứ 4 thì anh í gọi điện, kêu mấy hôm bận, phải đi nhậu suốt bla bla... Hôm sau thì rủ em đi cafe lại buôn chiện típ, cuối tuần thì đi xem phim. Nói chung, sang tuần 2 thì ít liên lạc hơn, còn thì vẫn gặp nhau, câu chuyện vẫn là về công việc, gia đình. Đc cái bọn em cũng khá hợp tính nên nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái.

    Qua tiếp xúc thì em thấy anh này là người vui tính, hài hước, mới đầu thì có thể thấy anh khá đơn giản, suy nghĩ qua loa, hời hợt nhưng càng tiếp xúc thì càng thấy anh í là người rất chu đáo, sâu sắc và biết quan tâm đến gia đình. Anh ý kể rất nhiều về gia đình, bố mẹ, họ hàng và qua cách kể thì em thấy anh í rất yêu gia đình và khá là chu toàn. Mới hai tuần nên cũng chưa kết luận đc gì nhiều, nhưng giờ em xác định cứ để mọi việc tự nhiên. Đúng như một bạn gì đã nói, ko thành ny thì làm bạn để tâm sự và chia sẻ cũng rất tốt và thú vị :) (nhưng liệu zai có nghĩ vậy ko nhỉ :)))

Chia sẻ trang này