1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội vỉa hè + hội rượu 7XHN - Lê la cùng hội vỉa hè, ốc nóng vẫy gọi. 18h45" ngày 19/08/2004 tại Ốc L

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 10/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình đi tour đầu tiên thôi, thành viên thì chỉ thế thôi
    Bác Mod nào đổi lại cái ti tồ cho máu nhỉ
    Còn chuyện đó ... để sau nói đi
  2. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Chả biết có cần hay không cần, cứ đăng ký cái đã.
    Tớ một suất nhé
    PS. Tất cả những bài đăng ký sẽ được xoá sau buổi Lê la cùng VIC 18/1
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mà sao cái Mồm anh Notbad lại có trong đó vậy. Vậy thì Anh muốn người đàn ông trung niên kia mau thức tỉnh, quay lại nhìn cô y tá dịu dàng âu yếm nói : ai lớp viu. Rồi ông chút chít cùng cô y tá nọ, chiếc kim tiêm sẽ buột rơi khỏi tay, Cái ác đã bị cái mồm của Notbad cảm hoá.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0

    HOT HOT HOT
    Tổng kết hội kem vỉa hè cuối năm.

    Được tổ chức vào hồi 19h00 ngày 18/01/04
    Chương trình lê la vòng quanh Hà nội của hội vỉa hè - VIC
    1. 19h00 tập trung tại quán Cay, gần khách sạn Hà Nội, khu trường Ams - Hồ Giảng Võ.
    Các món ăn gồm có: Các loại Ốc, sò, nem chua rán, chè...
    2. 20h40 Kem Tràng tiền thẳng tiến.
    3. 21h20 tiếp tục tiến tới hàng Lục tào xá, bánh trôi tàu
    4. 22h00 tập trung tại nắp cống Hàng chai với ngô luộc, rượu, mực nướng....
    Đây là chương trình mới lạ đặc sắc và chắn chắn sẽ thu hút đông đảo các thành viên, hứa hẹn nhiều mối quan hệ mới nảy sinh. Một phần quan trọng làm nên sự ngọt ngào quyến rũ hấp dẫn các thành viên 7X.
    Chia tay năm cũ với chén rượu... trong vị se lạnh của đêm cuối năm.
    ẤN TƯỢNG KHÓ PHAI
    WELCOME TO VIAHE&ICE CLUB - VIC
    Hotline: 0912 017093 - Ly
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 15/01/2004
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc Tudinhhuong đang ở quán cay bên hồ ...Thủ lệ.
    1 hội vỉa hè nữa thất vọng cho thành viên mới.
    Banhem: ba anh em đã đưa 1 em rất xinh tươi đến ra mắt các anh chị 7x.
    Thất vọng: đấy là điều mà Poh thành viên mới nhận thấy ở 7x.
    Hai đĩa ốc luộc đã được banhempoh giải quyết trong lúc chờ đợi.
    1 đĩa ngao + 1 đĩa nem chua nướng đã được ba anh em là : Banhem, Notbad, Poh xử lý.
    Ngao ngán đó là biểu lộ của Banhem
    Đón tiếp: đó vẫn luôn là quyền lợi và nghĩa vụ của Notbad
    Chưa sẵn sàng: là thành viên mới chưa sẵn sàng cho màn đón tiếp.
    Hứa hẹn: đó là lời mà thành viên mới đồng ý đón tiếp vào lần sau.
    ========================================
    20hkém 5 Mọi thứ đã được giải tán.
    POH: viết tắt của những từ tiếng anh? who know?.
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 18/01/2004
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Giá trị xã hội trong đầu mình một lần nữa bị đảo lộn. Cứ nghĩ 18/1 là Thứ Hai Đọc bài của Notbad mới biết là hôm nay. Thế mà mình đã định mai uống rượu xong đi lang thang hoặc kiếm chỗ ngủ nhờ chờ 3h sáng.
    Còn chuyện đó ... để sau nói đi
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Trời vừa mưa vừa rét, khả năng 98% thành viên ko đi.
    Nhưng tôi vẫn ra vì đã trót hẹn với mọi người.
    Tôi ra muộn do nhà có việc
    Tôi và Mr Dê vẫn đi ăn bánh trôi tàu...
    Và tôi chả có gì phải phàn nàn vì các thành viên 7X không ra nhiều, đơn giản là trời quá rét, mưa, và Tết thì ai cũng bận.
    Nếu cảm thấy chỉ vì như vậy mà thất vọng thì... hê hê... quả là kỳ quặc.
    Tôi tự thấy mình vẫn hoàn thành trách nhiệm. Ai cũng có lúc đột xuất bận và phải đến muộn.
    ...A litte mouse in 7XHN...
    ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1

    8h kém...có mặt tại quán Cay,hôm nay đến muộn vì bận việc cả chiều,giờ mới đi được.Chạy thẳng vào quán,ngó nghiêng mãi mà chả thấy mống 7x nào,thế mà cái Ly còi lúc nãy dám nói với mình nó đang ngồi xem ti vi ở đây,đông lắm,những..bảy,tám người cơ,lại còn đưa máy cho thằng Dê để bịp mìnhTai mình như dài ngoẵng,mặt chảy xệ,hình như mình tuổi con Lừa chứ ko phải là tuổi con Ngựa nữa hic hic.Lại mất thêm ba nghìn nữa(những một tiếng đồng hồ chơi điện tử,xót xa ko cơ chứ) để gọi cho thằng Dê rồi ra đứng phơi mình trong mưa gió bão bùngMất mười phút nữa tụi nó mới tới,quyết định rất nhanh chóng,bánh trôi tàu Phạm Bằng,bốn người ba xe,Hàng Buồm thẳng tiến.Cũng chỉ mất có hai mươi phút để mình và cậu bạn cái Ly làm xong thủ tục mỗi người một bát,còn hai đứa kia thì one more.Công nhận thằng Dê ăn ngọt giỏi,trông nó vẫn có vẻ thòm thèm,còn mình thì chịu,xin đủ.Hờ,lúc đứng dậy định trả tiền,nhưng thấy Ly còi hăng hái quá,nhất quyết "để em",hình như nó thấy ăn năn vì đã trót "lừa dối" mình thì phải,thôi thì mình cũng mở lượng hải hà,đức Phật đã dậy "mênh mông bể khổ,quay đầu lại là thấy bờ" nay nó định đoái công chuộc tội thì mình cũng rộng lòng cho nó được hoàn thành tâm ý
    Sau khi để cho cái Ly và cậu bạn nó "hoàn toàn tự do",giờ tao cả mày trực chỉ Đường tàu,Nguyễn Thái Học street gâu gâu,chúng ta tiếp tục tăng hai,Lẩu ơi...Một màn trình diễn PlayStation2 kinh điển nhất kể từ khi nó được ra đời,hai bên thay phiên nhau bắn phá khung thành đối phương,tỉ số cao đến kinh hoàng,những pha bóng ngoạn mục,những bàn thắng như mơ,những bước chạy thần tốc,những cú tắc bóng ko khoan nhượng,những chiếc thẻ khác màu liên tiếp được rút ra và những kỷ lục mới thay nhau bị phá đổ...Thật là một bữa tiệc bóng đá no nê,đầy màu sắc,đầy cảm xúc,vô cùng căng thẳng và quyết liệt nhưng cũng cực kỳ hấp dẫn,mang đậm tính nghệ thuật khi mà vẻ đẹp của bóng đá(điện tử) được trình diễn ở đẳng cấp cao nhất
    Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà là một kết cục hợp lý tuy cả hai manager đều hơi nuối tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội dành chiến thắng trong gang tấc nhưng dù sao nó cũng hứa hẹn một trận tái đấu hào hùng sẽ sớm diễn ra.Bất kỳ ai nếu muốn cũng có thể đăng ký tham dự buổi thi đấu PS2 tất niên lần thứ nhất,sẽ diễn ra vào
    trưa hoặc chiều ngày 29 âm,sau khi đi chợ hoa về.Mọi liên hệ,IG_****,phó trưởng ban đối ngoại 7X,rất mong sự đóng góp và cổ vũ nhiệt tình của các anh chị em,xin được cám ơn trước
    FOZZA PS2,FOZZA 7X
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Không đi được tối qua thì chúng ta đi tối nay...Máu lên bà con ơi...ke ke ke
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Trời vừa mưa vừa rét, khả năng 98% thành viên ko đi.
    Nhưng tôi vẫn ra vì đã trót hẹn với mọi người.
    Tôi ra muộn do nhà có việc
    Tôi và Mr Dê vẫn đi ăn bánh trôi tàu...
    Và tôi chả có gì phải phàn nàn vì các thành viên 7X không ra nhiều, đơn giản là trời quá rét, mưa, và Tết thì ai cũng bận.
    Nếu cảm thấy chỉ vì như vậy mà thất vọng thì... hê hê... quả là kỳ quặc.
    Tôi tự thấy mình vẫn hoàn thành trách nhiệm. Ai cũng có lúc đột xuất bận và phải đến muộn.
    [/quote]
    Đúng là pó tay. Hoàn thành trách nhiệm hay không còn tuỳ thuộc vào thời gian nữa chứ. Người ta giao cho mình làm xong trong 1 ngày, mà mình làm xong trong 1 ngày rưỡi. Vậy cũng là hoàn thành trách nhiệm.
    Tôi thất vọng về việc 7x không đến đông ư, không?. Tôi chỉ hơi buồn vì cách giải thích như trên thôi. Bởi tôi cũng biết ai có lúc bận và có lúc phải đến muộn.
    Có thể chỉ đơn giản = 1 câu: Tôi đã rất cố gắng đúng giờ nhưng vì lý do cá nhân (hoặc công việc) nên tôi ra hơi muộn. Bà con 7x nào phải chờ đợi thì cũng thông cảm cho.
    =============================================
    To PM: lại tối nay nữa hả, về ngủ sớm mà đi chợ hoa đê.
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day

Chia sẻ trang này