1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội vỉa hè + hội rượu 7XHN - Lê la cùng hội vỉa hè, ốc nóng vẫy gọi. 18h45" ngày 19/08/2004 tại Ốc L

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 10/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sao không có lần nào chị em phụ nữ thì khề khà còn các
    " ông " làm tay vịn ?
    Mà cái hội rượu này có phái yếu không đấy ?
    Coi bộ có vẻ chuyển đổi giới tính quá . Không ổn .
     
  2. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, hội rượu này chị em phụ nữ hơi bị đông đấy nhé
    Mà đàn ông hội rượu toàn người phong độ, làm tay vịn tất nhiên là được nhưng chỉ làm thế thì kể ra hơi lãng phí đấy
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  3. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cực lãng phí. Nhất là bác Dearfriend ấy, phong độ nhất là bác, bác nhể. Hôm nào, bác làm quả thịt chó Nhật Tân, anh em hội rượu lại làm chuyến nữa. Để xem ai làm tay vịn nào...
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ nã vào đầu anh một phát đại bác
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    OK - ANh lam` tay vịn đây !!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hụi rượu cơ à Hum nào cho cháu đi với
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  6. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Miracle máu quá !!! Pilz nghĩ bạn nên bỏ chức Hội phó hội rượu đi. Lên làm Miracle -Hội trưởng hội tay vịn coi bộ đúng nghề hơn.
     
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Em này là em nào mà hay đá vào.... tớ thế nhỉ. Hơi bị máu đấy
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  8. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu em nói cũng phải, bây giờ thì anh không thể nhớ nổi là anh đã uống bao nhiêu cốc nước Ngô hôm ấy nữa, đêm hôm ấy đến khổ vì nước Ngô tốt cho sức khoẻ quá, đi lại liên tọc... Hôm nao họp tiếp, anh sẽ chiến nước Ngô với cu em nhá
    Tu_dinh_huong: Cái cảm giác được bóp cổ em thật chặt cho lè lưỡi ra, rồi dúi đầu em xuống vỉa hè, rồi đổ cả chai rượu vào cái máy khâu nói liên hồi của em nó mơn man quanh anh đến khổ.
    Còn nói điêu, nói xấu là lần sau ông léo đi nữa
    ------------------------
    Cười trong cuồng điên...
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Sự thật vẫn là sự thật. Có nói ra anh em mới thông cảm chứ. Có bệnh thì phải đi chữa. Bệnh nào cũng có thuốc hết... yên tâm đê.
    Kể ra thì bệnh này cũng nan y phết đấy. Mà nghe chừng Giangcòi nhiễm nặng quá... khổ... trẻ trung thanh niên thế mà...
    Các bác 7X xem thế nào hết lòng giúp đỡ. Để một nhân tài sớm lụi tàn ... fí lắm.... hic... hic
    ...A litte mouse in 7XHN...
    ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  10. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    uh`, cái bệnh giề chứ bệnh thận yếu là khổ lắm đó. Mà khổ là khổ n thứ có liên quan cơ. Chia buồn cùng bác giang còi.
    Hôm nào các bác cho tôi bám càng đi với nhé. Mấy tháng nay toàn được các cậu bên Lazio đào tạo rượu chè cũng thấy lên chân ra trò
    "...Thật thích nếu mình có một cuộc sống đầy đủ và nhàn hạ nhưng mình phải từ chối nó thôi. Vì cuộc sống đó chẳng có thể dạy cho mình một điều gì..."

Chia sẻ trang này