1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Vỡ Tua và các chuyến đi năm 2009

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi meomun208, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình khẩn trương họp mặt liên hoan vì đã thực hiện thắng lợi mục tiêu trở về đi bác trưởng đoàn. Em chẳng hiểu sao Xế trẻ " Non tay" như em lại có thể chạy hơn 500km sau mấy ngày mệt mỏi như vậy. Mà hôm qua các bác còn được ngủ chứ em thì chẳng được phút nào. Chắc cảnh đẹp làm say lòng người, cộng thêm tình đoàn kết, ý chí muốn hoàn thành mục tiêu lần này.
    Cảm ơn tất cả mọi người, bác trưởng đoàn, anh em trong đội (nhất là sau quả "ngã" nhớ đời và "tự hào" của em). ke ke. hẹn gặp lại mọi người ngày gần đây.

  2. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tổ chức một chuyến đi xa và đông thành viên như vậy làm đôi khi mình cảm thấy lúng túng quá. Thật mừng là đoàn ta đã có một chuyến đi thành công, qua được những nơi muốn qua, vòng vèo qua hết được những tỉnh Tây Bắc và nhất là vượt qua được tứ đại đỉnh đèo mà theo thứ tự cá nhân mình đánh giá về độ hiểm là. : PhaĐin - Ô Quy Hồ - Khau Cọ - Khau Phạ.
    Cảm ơn tất cả mọi người cùng chung lòng góp phần tạo nên một chuyến đi đáng nhớ.
  3. baby_murcelago

    baby_murcelago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    oạch, em cứ tưởng các bác về sớm sớm một chút nên cứ chờ ở ngã ba Thu Cúc để về cùng, được một lúc thì mới biết các bác đang còn ở tận đèo khau phạ, chúc mừng các bác đội vỡ tua nhé, một chuyến mà chinh phục được tứ đại danh đèo
    Được baby_murcelago sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 05/01/2009
  4. vietnam585

    vietnam585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo trưởng đoàn. Đội về tàu đã về đến HN lúc 5h sáng không rách rời, không chắp vá.
    Chúc mừng nhóm đi xe máy đã chinh phục thành công 4 đại đỉnh đèo danh tiếng Tây bắc trong trọn một cung đường. Đáng gọi là một kỳ tích.
    Nhà tớ thì cũng đã chinh phục thành công 2/4 trong số đại danh đèo thế cũng coi là thành công rùi vì tớ cân 3 mờ. he he.
    Tour này mới thực là vỡ tour, vỡ làm 5 mảnh: tính đến 12h ngày 5/1/09
    - 7/14 thành viên đã chinh phục hoàn toàn cung đường.
    - 4/14 kết thúc bằng tàu.
    - 2/14 Vẫn đang phiêu du đâu đó phía Bắc Lào cai
    - 1/14 Vẫn đang lang thang 1 mình trên Sapa
    Các rada vẫn đang hoạt động để thu thập thông tin.
    Chờ mọi người về hết rồi off một cái cho nó xôm nhé trưởng đoàn.
    Cám ơn trưởng đoàn mèo hâm, cám ơn mọi nguời trong đoàn.
    Một cung đầy chuyện để nhớ đấy.
    Được vietnam585 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 05/01/2009
  5. duongkhan

    duongkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    3
  6. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với trình tự sắp xếp về độ hiểm lần này của bác trưởng đoàn là : Phadin- Ô Quy Hồ- Khau Cọ - Khau Phạ. Tuy nhiên lần này đi đẹp nhất là đèo Khau Phạ đấy. Trời nắng đẹp thích lắm. Cảnh mê người. Tiếc cho mấy bác nhà mình chẳng được đi về cùng. Lần sau các bác cố gắng trinh phục cho tròn đi nhé.
    Chắc giờ này ôm nhà em cũng đang trên đường về. Chúc chị ấy đi về mạnh khoẻ.

  7. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt chút nào..
    Trên đèo Phađin..
    [​IMG]
    Trên Ôquyhồ
    [​IMG]
    Trên đèo Khau Cọ
    [​IMG]
    Trên đèo Khau Phạ..
    [​IMG]
  8. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Chúc mừng nhà vỡ tua an toàn trở về. Hôm nào off ẹp cho a hóng chuyện với nhé cả nhà.
  9. Chubby027

    Chubby027 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo tình hình: Em và Misswinter đã hạ cánh Ga Hà Nội an toàn lúc 5h15'' sáng mùng 06/01. Giờ thì e đi ngủ 1 giấc đây. Tiếp tục nghỉ làm ngày thứ 3.
    Một chuyến đi để đời, không biết mô tả cảm xúc lúc này thế nào .
  10. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    hic,, máy nhà mình lởm nên bjờ mới vào xem topic nhà mình, mừng cả nhà fượt bình an, trở về an toàn hok vướng víu,
    chuppy điểm danh roài còn tranganh nơi đâu?!

Chia sẻ trang này