1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Vỡ Tua và các chuyến đi năm 2009

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi meomun208, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladieubongh

    ladieubongh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay nha. Em lại bầu bác Mèo làm trưởng đoàn. Hay tuần đầu tiên của năm mới mình đi đi bác Mèo ơi. Chào năm mới bằng 1 chuyến ĐT - SM đi nào.
  2. misswinter

    misswinter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Trong ngày cuối cùng lang thang của tớ ở Sa pa,đến bản Giàng Tà Chải (Dao), điều ấn tượng nhất là tấm poster này
    [​IMG]
    Giàng Tà Chải là 1 bản có 2 dân tộc sinh sống,chia làm 2 nơi gồm Giàng Tà Chải Dao và Giàng Tà Chải Dáy.Dạo 1 vòng quanh bản,mới thấy cả bản toàn trẻ con chơi lang thang với nhau,ko thấy bóng dáng người lớn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ghé nhà 1 em nhỏ,cả nhà vắng teo chỉ có mình em.Tôi hỏi em:
    -Bố mẹ em đâu rồi?
    - Bố mẹ đi làm rồi
    -Có mình em ở nhà thôi à?
    -Ừ
    -Thế trưa em ăn gì?
    -Ăn cơm
    -Ăn cơm á,thế ai nấu cho em ăn?
    -Tự nấu
    Em bé mới chỉ tầm 5,6 tuổi
    [​IMG]
    Giàng Tà Chải vốn không phải 1 bản quá heo hút,ngược lại bản này gần Sa pa nên có thể nói cuộc sống theo đó mà có thể khá phát triển.Nhưng điều làm tôi suy nghĩ là những đứa trẻ kia.Chính vì gần 1 TT du lịch như Sa pa,nên lượng khách du lịch đến đây theo kiểu trekking như tôi mỗi ngày cũng có đến vài đoàn.Hầu hết tất cả đều là người nước ngoài.Cùng đi với tôi hôm đó cũng có 1 đoàn khách nước ngoài.Anh Tour guide thoải mái tự nhiên như ruồi dẫn họ vào nhà dân tham quan,ngó nghiêng mà tôi dám cá là chả được sự đồng ý của bất kỳ chủ nhà nào cả.Đơn giản vì những nhà đó toàn trẻ con ở nhà.Tôi rùng mình nghĩ đến sẽ ra sao nếu không phải là tôi mà là 1 người khách du lịch xấu tính nào đó đến đây.Và tôi hiểu tại sao lại có tấm poster trên.
    Đi 1 lúc có gặp 1 lớp học cắm bản khá khang trang
    [​IMG]
    Nhưng thật lạ là tuy hôm đó là thứ 2,nhưng ko thấy lớp nào học.Bọn trẻ con thoải mái chơi đùa trên sân trường,thật thích.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Viết và up tiếp đi nào, tớ đợi cậu khá lâu rồi đấy!
  4. bolac2105

    bolac2105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bài viết và hình ảnh hay lắm misswinter ạ, hình ảnh và lời văn ngắn gọn, nhưng hơn hẳn nhiều thằng nhà báo nói phét khác, với những ảnh này của em chụp, những lời văn em đã viết, anh cảm phục em, hi vọng anh còn có thể nhìn và đọc nhiều bài post chất lượng của em ở các vùng miền khác của đất nước mà em đã đi qua và sẽ đi qua.
    Nhân tiện đây bò lạc xin lỗi mọi người là hôm tất niên tới bò lạc và vợ con đã vào Sài Gòn ăn tết nên không thể tham gia cùng các bạn, rất vui đã được tham gia chuyến đi hay cùng các bạn, hi vọng có thể gặp lại các bạn trong 1 chuyến đi khác. Cheer All.
  5. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh và lời viết thật ý nghĩa. Chúc mừng em có hai ngày lang thang đáng nhớ ở Sapa .
    Con gái HD có khác, thật đáng tự hào...
  6. duongkhan

    duongkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    3
    Nay` thi` duong`
    [​IMG]
    Được duongkhan sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 10/01/2009
  7. duongkhan

    duongkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    3
    tớ post nhầm, mod xoá dùm
    Được duongkhan sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 10/01/2009
  8. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    cho em bò lạc của tớ vào chuồng nào, đố Bí Ngọt đây là ai?!
    [​IMG]
  9. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy các bác post ảnh lên cái nhỉ. Thi thoảng lướt qua vẫn thấy topic nhà mình như thế. Bao nhiêu ảnh đẹp mà các bác.
    Kế hoạch cuối tuần này vẫn thế hả bác trưởng đoàn? Vẫn bầu chị Rùa làm thủ quỹ nhé.
  10. phuong0987

    phuong0987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hơ,
    tớ đi sau các bạn 1 ngày, đi 1 mình, cũng có hành trình gần như giống y các bạn. khác đúng đoạn về: Trần phú - Yên bái-Đoan hùng-HN. thời gian này qua 4 đèo không đẹp lắm do trời mù.
    Các chặng nghỉ: Sơn la-Mường lay-Lào cai-Tú lệ. đoạn Mường lay Lai Châu phải nghỉ mất 4-5h do làm đường. đoạn Phố lu - Phố ràng gặp trời mưa, đường đang làm bẩn kinh. Thích nhất đoạn Mường Chà-Mường Lay và đoạn 279 gần Than Uyên
    đến MCC lúc xẩm tối, chạy cố đến tú lệ, qua khau pha lúc 19h sương giăng kín mặt, tầm nhìn 4m, cứ dựa trên rãnh thoát nước mà đổ đèo, thật ấn tượng. quả thật cũng hơi sợ sợ. Sẽ có lần vượt đêm lại, nhưng dứt khoát không đi 1 mình nữa

Chia sẻ trang này