1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI XE MÁY

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi blue_danube500, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0

    Con 67 này nhìn quen lắm em gặp mấy lần rồi lần gần đây nhất em gặp ở chỗ công an cây số một em rất ân tượng con xe này . Bác này mấy đồ mạ i nóc bác kiếm ở đâu vây?
  2. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    he he vui thật xin chào bác hoangls
    mà bác thanhfnguyen đừng kêu em là chủ xị làm em .....chột dạ.
    Chiếc 67 đỏ này em cũng thấy mấy lần.Đẹp.Chắc chủ nhân đầu tư nhiều lắm.Hi vọng em sẽ được chạy thử 1 lần.
    Bác hoàng làm xe thì em nghĩ không khó.Em nghĩ bác nên tham khảo các...cụ là những người biết nhiều về 67 để biết chi tiết nào của xe đúng là của 67.Còn lại là tuỳ bác sáng tạo theo ý thích.Theo ý em thì cần chú ý những chi tiết sau để giữ dáng 67:
    - Khung( tất nhiên)
    - Bình xăng,ốp bình( theo em bình xăng chính là chi tiết dễ nhận ra xe 67 nhất)
    - Giảm sóc trước(lò xo ngoài,có bọc caosu ngoài) Như xe em là khá zin đó
    - Đèn pha,đồng hồ,đèn đuôi, xinhan(cái này hơi khó vì xi nhan hay vỡ)
    - Yên xe( theo em biết thì yên của 67 phải vẩy lên.Cái này hơi khó.Tốn xiền)
    ..........các chi tiết khác bác sáng tạo thoả mái em nghĩ không ảnh hưởng lắm.
    Về máy móc thì 67 là chế treo.5 số, số móc giống win.lốc máy trái hay bị thay nhất.Nhìn lốc khác lắp vào em thấy hơi ...thế nào ấy.
    Thợ sửa thì nên tìm các bác thợ già,thợ trẻ ít kinh nghiệm dễ làm hỏng các chi tiết nhỏ của xe.Cấu tạo xe đơn giản nên rất dễ sửa không cần thợ giỏi.Chỉ cần cẩn thận.
    Giá cả thì em chịu.em thấy ở đoạn nhà máy hợp thành có 1 con có vẻ khá nguyên đấy.
    Box otô - xe máy có hẳn 1 mục 67 đó.(Hix mình ngốc thật không nói từ đầu.Phù.Mệt)
    Nói nhiều để kích bác mau có xe cho đông vui
    Được blue_danube500 sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 12/01/2007
  3. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại Ông cậu em có một con 67 màu đỏ nhưng nằm chết từ lâu rồi em đạng định mua lại nên tham khảo ý kiến các bác đã và đang dùng 67
    -Theo nhận định chủ quan của em thì bác đúng là chủ xin đấy
    - Cảm ơn bác về những lời khuyên chân thành !
    -Ngoài 67 ra em con mê một số dòng xe khác nữa sau này em còn hỏi bác nhiều mong đươc sự giúp đỡ của bác.?
    -bác có dùng GN 125 phải không ?
    -Thanh youBlue_danube500
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Í chà, em ngó cái ảnh trên, thấy hiệu phô tô bên kia đường quen quen, giống cái hiệu ngỳa nào em cũng chạy vào phô tô bài kiểm tra
    Chiều nay đi ngoài đường thấy 1 bác cao to hơi đen một tí nhưng đẹp trai phóng cái xe y như này . Chắc chắn là nó rồi. Thế mà ngỳa trước em chả để ý tới nó.
  5. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
  6. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Blue_danube500 oi! bác ơi cho em hỏi ở Lạng sơn có chõ nào mạ lại nhũngđồ xe đã bị dỉ? em muon mạ lại chắn bùn
  7. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    hix. em chả có tí kinh nghiệm gì về các hàng sửa xe cả.xe của em làm hoàn toàn ở trong tây nguyên chở xe ra luôn.Em thấy có cửa hàng ở trần đăng ninh đông khách lắm thấy hình như đã làm mấy con 67,cửa hàng chân cầu kì lừa bên tỉnh nữa.Bác già ở đoạn bùngbinh bên tỉnh,đầu đường rẽ vào khu tennis cũng có vẻ kinh nghiệm lắm(nhưng hình như hay "nổ" và hơi đắt). Xe em hay ra bác này.Trong lúc bác đó "nổ" mình cũng biết được vài cái hayhay. Xe lớn như GN.....thì em biết ngã 6 có cửa hàng(sát công an phường) sửa khá hay.
    Làm 67 thì sao bác không hỏi qua chủ nhân chiếc màu đỏ xem sao nhỉ?(hehe chuyền bóng đẹp thế)
    GN của em thì đang chết ác quy,nhông xích mòn quá chưa có xiền thay.toàn vứt nhà thôi.Cổ xe bị mòn bi nữa nhưng lạng sơn khó kiếm đồ thay quá.Chế hình như thỉnh thoảng bị kẹt kim xăng.Cũng muốn sửa nhưng bị khuyên là thợ ở đây không biết làm đâu,lợn lành thành lợn què đó ->sợ.
  8. HoangLS

    HoangLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Bác này nêu hôm nào bác có thời gian em và bác đi HN mua đo GN ở duới đó đô ` re hơn LS nhiều em tùng mua 1 vài lần rôi
  9. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhiều lắm nhưng đi cùng nhau mua thì e khó sắp xếp.Em cũng không có nhiều thời gian và dịp đi hà nội.Nếu bác có kinh nghiệm mua đồ thì chia sẻ em tí.
    Còn về 67 em mới biết có ông sửa xe ở đầu đường bờ hồ.đoạn New ấy đang làm con 67 nguyên bản lắm.bác có thể tham khảo tí coi.
  10. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hì may quá có anh Thanhfnguyen ủng hộ! Em thích một chiếc Standard nguyên bản 1960 -64 chưa làm, giá cả phải chăng; Mỗi tội hay giở chứng - và cũng chính vì cái mỗi tội này mà em không dám rước nó về ạ! Cuối cùng thì giờ nó đã qua thêm vài đời chủ nữa rồi anh! Pinks sẽ dành một ngày nào đó rỗi rãi để thỉnh giáo anh thêm ạ!
    ******************************************************
    Noel.2006
    Đi qua Tràng Thi, qua cổng New mình chẳng may nghía phải một em ACMAR - 1954(đã được chăm sóc tận răng)... Em này lâu lắm mới thấy, thú thực là chỉ cần nhìn thấy thôi, là đã thoả lòng lắm rồi.
    Tiếc là mình không có máy ảnh, dế cũng chẳng có chức năng chụp .. chẹp chẹp.. thật đáng tiếc! Một thoáng qua thôi, mà em đã để lại trong mình một nỗi nhớ nhung dâng ngập lòng đến tận ngày hôm nay, bận lắm, bận kinh khủng nhưng vẫn phải bỏ ra vài phút để tưởng tượng về em!
    Đỏng đảnh, kiêu kỳ và có lẽ cũng khó mà sở hữu nhất trong dòng Scuttor cổ, nhưng chủ của em quả thật là một tay "được của nó" Híc nhớ quá!
    Thêm vài lần đi qua nhưng cũng không còn có cơ hội để thấy em thêm nữa! Tiếc vì không thể tiến lại gần, đưa tay chạm vào em, ngắm em thêm chút xíu nữa...

Chia sẻ trang này