1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI XEM PHIM CHUYÊN NGHIỆP

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi flam_april, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    HỘI XEM PHIM CHUYÊN NGHIỆP

     Mở hàng bằng bộ phim Dạ Yến, mong rằng sau này HPC sẽ có thêm nhiều dịp cùng nhau đi xem những bộ phim hay và cùng nhau bình luận về nó.
     
    Bộ phim : Dạ Yến ( Tiệc đêm)
    Đạo diễn : Phùng Tiểu Cương
    Diễn viên : Chương Tử Di, Châu Tấn, Cát Ưu, Huỳnh Hiểu Minh, Ngô Ngạn Tổ...
    Dạ Yến là bộ phim cổ trang được thực hiện rất quy mô, hoành tráng, âm nhạc và hình ảnh tuyệt vời. Một câu chuyện mang đậm màu sắc Trung Hoa, tái hiện những mâu thuẫn trong chốn hậu cung thời Ngũ Đại thập quốc đời Đường, một giai đoạn hỗn loạn trong xã hội phong kiến Trung Quốc.
    Trong phim Chương Tử Di đóng vai Uyển Hậu, một phụ nữ tuổi 30 ?" hoàng hậu lưỡng triều với những xung đột nội tâm: là bạn thanh mai trúc mã của Thái Tử, yêu con riêng của chồng nhưng lại phải kết hôn với người em chồng đã giết anh.
    Muốn bảo vệ vương triều, muốn bảo vệ Thái Tử, nhưng trong Hoàng cung, Uyển Hậu thật cô đơn, đáng thương.....
    Châu Tấn đóng vai Thanh Nữ, con gái của đại thần, vợ tương lai của Thái tử Vô Loan. Thanh Nữ biết rõ Thái tử không yêu mình, nhưng vẫn đơn phương yêu và âm thầm chờ đợi một cách cuồng si, thường mơ gặp chàng trong giấc mơ.
    Mỗi một nhân vật trong phim đều đại diện cho một loại ?odục? (ước muốn): Thanh Nữ đại diện cho Tình, Hoàng hậu đại diện cho Quyền, Lịch Đế đại diện cho Dục, Thái Tử đại diện cho Nghĩa, mà Thanh Nữ là sợi dây tình cảm quan trọng.

    [​IMG]

    Châu Tấn và Ngô Ngạn Tổ
     
    Ngô Ngạn Tổ đóng vai Thái Tử Vô Loan, Thái tử là người phức tạp, muốn chạy trốn số phận nên đã bỏ đi học nghệ thuật kịch.
    Sau khi vua cha bị giết, anh ta phải về cung và vùng vẫy rất ghê. Anh ta biết sau khi giết Lịch Đế sẽ có người giết anh ta và người thân nên anh ta muốn hoà bình, tuy nhiên khi số phận đã giao phó cho Thái Tử sứ mệnh báo thù thì anh ta phải đảm đương.
    Bộ phim kết thúc bằng bữa tiệc đêm đẫm máu. Vương triều và quyền lực, tình ái và tham vọng, tất thảy đề trở về với hư vô và cát bụi.

     
     




    [​IMG]

    Poster phim

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]
  2. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Sẽ xem !
  3. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Bà chị hay thật. Không biết đây là cảm xúc của bà chị sau khi xem phim hay lấy được từ Poster nào đó nhỉ??
    Nếu đúng là cảm xúc của bà chị thì e rằng bà chị còn phải đầu tư nhiều... He he.

  4. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Dạ Yến là một bộ phim xây dựng công phu hoành tráng và cũng theo một trường phái mới trong trào lưu phim cổ trang công phu Trung Hoa bây giờ .Song cũng vẫn như kiểu Vô Cực nó không làm cho người ta ấn tượng sâu sắc về kịch bản cho lắm và chỉ cuốn người xem vào những màn biểu diễn công phu ngoạn mục với kĩ xảo hoàn hảo
    Phim Trung Quốc bây giờ thường làm hỏng đoạn cuối bằng những triết lí quá thể .Vô cực đã thế giờ đến Dạ Yến lại cho Uyển Hậu chết lãng nhách quá ! hic
  5. doan_reee

    doan_reee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích xem phi hành động hoặc nhất là phim kinh dị ở rạp hơn vì xem thế nó khai thác hết thế mạnh của phim rạp về âm thanh và độ ảo giác của kỹ xảo làm mình giật mình quay ra ôm người bên cạnh. Chứ xem phim ko giật gân thì hơi phí.
  6. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Có 1 tấm anh cho lên mạng thử [​IMG]
  7. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Uyển Hậu ban đầu không hề muốn lấy em chồng chính là người đã giết chồng mình, nhưng sau vì chỗ đứng của chính mình và vì muốn bảo vệ cho Thái tử Vô Loan, người mà Uyển Hậu yêu thương sâu sắc, bà ta đã chấp nhận lên ngôi Hoàng Hậu. Sau đó vì ghen tuông mà Uyển Hậu đã trả thù cô gái Thanh Nữ ngây thơ, trong trắng. Rồi cuối cùng, tham vọng quyền lực đã làm lóa mắt bà ta và dẫn đến những việc làm khủng khiếp. Bộ phim không đưa rõ chi tiết kẻ đã giết chết Uyển Hậu nhưng điều này thực sự không phải là quan trọng, nó chỉ nhấn mạnh rằng "Tham vọng sẽ giết chết tham vọng". Cái chết của Uyển Hậu là sự tất yếu.
    Kịch bản của bộ phim này chưa phải là xuất sắc, nó chỉ là một câu chuyện được xây dựng dựa trên câu chuyện Hăm Let của phương Tây. Đó chính là ý đồ của nhà đạo diễn và biên kịch. Thông thường thì đoạn kết của bất cứ bộ phim nào cũng mang tính triết lý cao. Ví dụ như bộ phim Thiên hạ vô tặc của chính bác đạo diễn Phùng Tiểu Cương này, đoạn kết đã lấy được rất nhiều nước mắt của người xem. Trường đoạn cô vợ bụng mang dạ chửa đang ngồi ăn tối, nghe cảnh sát báo tin chồng mình đã chết, cô không hề nói nửa lời, chỉ lặng lẽ ngồi ăn ngấu nghiến với đôi mắt nuốt lệ vào trong. Cô không khóc nhưng khán giả phải khóc vì cô, hành động ăn ngấu nghiến của cô biểu hiện sự kìm nén đau khổ, sự quyết tâm bảo vệ đứa trẻ trong bụng, và quyết tâm làm lại cuộc đời. Nét nhân văn trong bộ phim này là sự việc cô gái được cảnh sát tha bổng vì cô đang mang thai, và cũng vì cô và chồng cô đã hoàn lương bằng những việc làm có ích.
  8. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    He he, kiểu này mình phải đầu tư mạnh vào lĩnh vực điện ảnh mới được.
    Mù tịt, chả biết rì vì có đi coi phim bao giờ đâu..

  9. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn chị Fish nhà mình mới mua cổ phần của rạp chiếu bóng nào dó thì phải
    Nói nghe hay quá ,cứ như thật ấy
    Phim Dạ Yến mọi người nói là xây dựng theo Hăm Let của phương Tây ,cách dàn dựng theo kiểu hollywood với những rừng trúc rồi nhà tre cùng với nhũng cảnh chém giết đẫm máu . Nhưng tiếc là so với khúc đầu hoành tráng thì đoạn cuối lại không được hoàn hảo cho lắm
    Nói chung là những ai chưa xem thì nên đi xem vì theo kinh nghiệm của bản thân tôi sau khi xem phim này xong tôi gặt hái được hơi nhiều
  10. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi xem phim "Nghệ thuật quyến rũ". Cũng tạm gọi là hay, tình tiết hài hước vui nhộn, xem để giải trí cuối tuần và quên đi công việc. Xem xong thấy vui vẻ con người hẳn lên.
    Xem phim này xong tậc lưỡi tự nhủ bù trừ cho 2 lần trước đi xem 2 bộ phim chán nhất quả đất.

Chia sẻ trang này