1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI XEM PHIM CHUYÊN NGHIỆP

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi flam_april, 20/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì Dạ Yến không có gì, nó chỉ thành công trong kĩ xảo thôi.
    Về phía chủ quan của em thì thấy rằng, đưa quá nhiều triết lý vào một bộ phim sẽ khiến cho người xem cảm thấy bị bội thực, sẽ mệt óc. Tiêu chí để vào rạp ngồi là để giải trí và nâng cao cái văn hoá lùn của bản thân vậy mà xem xong, cứ bắt người ta phải tư duy liên tục thì quả là cực hình. Em là em chịu.
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào cười 2 ngày không hết. Không ngờ cái phim này lại có tác dụng nhớn đến thế.
  3. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Ai có nhã hứng đi xem bộ phim Hồi ức một Geisha thì liên hệ với Flam nhé, cùng nhau đi xem cho vui.
  4. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Phim này chán phèo chị ơi! Dạ Yến cũng vậy! Mà tuần này chẳng có phim gì hay! Sao dạo này mình chịu khó đi xem phim thế
  5. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    "Hồi ức một Geisha" tuyệt hay bà con ạ. Ngôn ngữ điện ảnh thật tinh tế, tiết tấu nhanh gọn, xúc tích. Flam đã từng đọc tác phẩm văn học này nên xem phim hiểu dễ hơn. Thực ra mỗi người một sở thích, có thể một bộ phim hay với người này, nhưng lại chán với người khác. Nhưng nếu chỉ ra được cái hay, cái dở của bộ phim thì mới thực là người hiểu phim. Còn chỉ buông 1 câu "chán quá" hoặc "hay quá" thì chưa chắc.
  6. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Ở dưới Hải Phòng không có nhiều phim như ở trên Hà Nội, nếu có một phim mới thì tất cả đồng loạt các rạp đều khởi chiếu, và phải kéo dài trong hơn 10 ngày.
    Hiện giờ chỉ có phim Dạ Yến chiếu, Nghệ thuật quyến rũ. Chấm hết!
    Mà phim ở Hà nội chiếu từ bao lâu rồi, Hải phòng mới bắt đầu chiếu, chán thế
  7. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Hihi, em Ban mai đi xem phim Nghệ thuật quyến rũ rồi nhỉ, chắc là thể loại phim hài nên mới buồn cười thế chứ. Hôm qua chị đi xem phim cũng lấy về 1 tờ giới thiệu phim đó, biết sơ sơ nội dung rồi. Hôm nào đó trốn việc đi xem buổi trưa mới được. Buổi trưa ở rạp Dân chủ cứ 1 vé là dành cho 2 người, lại chỉ có 25k, phòng chiếu cũng đẹp, âm thanh nổi, có cả tầng 2 như rạp Công nhân Hải Phòng, xem đỡ mỏi cổ, hay ho ở chỗ là được mang quà vặt và nước uống vào rạp, tha hồ nhâm nhi. Trung tâm chiếu phim quốc gia thì cấm tiệt không được mang đồ ăn nước uống gì vào cả, đã thế vé lại đắt dã man, 30 - 35k/1 vé. Có 4 phòng chiếu, nhưng chỉ phòng số 1 là đẹp, còn lại 3 phòng kia đều dở hơi, chán nhất là phòng số 4, vừa bé vừa ẩm thấp, đã thế em thuyết minh lại nói lắp, nói nhịu liên tục.... tình hình này chỉ có ra rạp Dân chủ xem ban ngày là hay nhất. Mỗi thể loại phim có cái hay khác nhau, ai thích xem phim để thư giãn thì cứ chọn phim hài mà xem, tha hồ cười, chả phải nghĩ suy gì cả
  8. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    size=4]Phức tạp quá! Đâu phải là nhà phê bình, xem phim là để giải trí! [/size=4]
    Bạn Hà lần sau đừng post bài chữ màu đỏ nữa nhé, bởi vì chữ đỏ là để mod dùng để nhắc nhở thành viên. Nếu ông post bài thế mọi người lại tưởng mod dùng chức năng sửa bài để sửa bài của ông. Mà như thế thfi oan uổng cho tôi lắm, thế nhé ông cứ phạm lỗi thế này anh em lúc nào có dịp uống rượu với nhau thì ngại lắm.
    Tuanno1 xử lý bài này.
    u?c tuanno1 s?a vo 17:23 ngy 23/11/2006
  9. phuongstock

    phuongstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Giải trí hay thưởng thức, phê bình cũng tuỳ vào tâm trạng , trình độ va sở thích của mỗi người. Nếu vừa được giải trí vừa hiểu được hết ý nghĩa mà bộ phim truyền tải thì càng hay chứ sao, qua đó có thể học được nhiều điều làm cho đời sống tinh thần phong phú hơn, sống tốt hơn, nâng cao hiểu biết về văn hoá, lịch sử ...
  10. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Rạp Dân Chủ xem cũng được nhưng chỉ có mỗi MegaStar xem là sướng nhất! Nhất là phim hành động! Sướng tai, sướng mắt!

Chia sẻ trang này