1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI XEM PHIM ở Hà Nội - hẹn mua vé lúc 8h kém 15 (19h45) tại Highland cafe trên Megastar

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi coldwinter13, 23/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leetongwook

    leetongwook Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy "Dương cầm" hoặc là "kẻ cắp xe đạp" có vè đều hay nhỉ.
    Có ai có ý kiến khác không.

    to coldwinter :thanks vì đã vỗ tay khen tớ,tớ quyết đỉnh quả sau sẽ làm 1 bi thật là to trong lần họp tới để cám ơn.Cho dù có bị sặc,nằm bẹp không về nổi nữa cũng được

    Mọi người ơi.Tối thứ 4 này đi off xem trans luôn đi Transformers .Megastar.
    Ai thích đi thì dơ tay lên cái nào.Lâu lắm không được xem phim rồi.Đang máu.
    Được leetongwook sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 29/07/2007
  2. watawa0123

    watawa0123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới về nhà, thích quá.
    Từ bây giờ em đã được tự do bay nhảy, ai rủ rỉ đi đâu cũng đi
    Mọi người nhớ rủ em nhá
  3. watawa0123

    watawa0123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ Lee, ủng hộ
    Đấy, tui chân gỗ rùi đấy nhá
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    uầy cái này 24-8 mới chiếu lận, còn lâu lém
  5. leetongwook

    leetongwook Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thế hả.Thế mà watawa bảo là 1 - 8 chiếu.Làm mình tưởng thật.
    Hay xem phim" Deck the halls - Quậy tới bến" đi.Phim này do bạn Nhung giới thiệu với tớ.
    Quậy tới bến: Cuộc trình diễn của âm nhạc, ánh sáng
    Một Giáng sinh đầy tuyết được dựng lên giữa khung cảnh mùa hè nóng nực, một cuộc trình diễn độc đáo và đẹp mắt của ánh sáng từ hàng ngàn bóng điện chăng quanh ngôi nhà trong tiếng nhạc nền trầm bổng?Đó là những gì được thể hiện trong bộ phim Quậy tới bến sẽ khởi chiếu tại các rạp Việt Nam từ 3/8.


    Quậy tới bến là bộ phim tâm lý hài có độ dài 95 phút. Những thông điệp của bộ phim cũng chính là những tình tiết gây hài: sự ganh đua, đố kỵ, những xung đột hàng xóm láng giềng, cùng vô số những chuyện nhỏ nhặt khác trong đời sống khiến khán giả phải bật cười và nhận ra rằng, nếu biết bỏ qua những chuyện không đáng có ấy thì cuộc sống sẽ trở nên tươi vui và tuyệt vời hơn
    [​IMG]
    Chuyện phim trải dài suốt thời gian chuẩn bị cho một lễ Giáng sinh tưng bừng và ấn tượng của hai gia đình ở liền kề nhau. Mỗi ông bố trong gia đình đều muốn thể hiện sự sáng tạo không giới hạn của mình.

    Steve Finch, một tay thợ ống kính thì muốn có một lễ hội hoá trang độc đáo, còn Buddy Hall - anh chàng hàng xóm láu cá làm nghề bán xe, có một cô vợ và hai cô con gái sinh đôi đẹp như mộng - lại muốn trang hoàng ngôi nhà mình bằng muôn ngàn ngọn đèn điện với ước vọng làm sao để ngôi nhà có thể được nhìn thấy từ vệ tinh.

    Chính vì sự ganh đua để có được một lễ giáng sinh sống động đã khiến hai ông bố lao vào ?ocuộc chiến thầm lặng? với rất nhiều các tình tiết gây cười thú vị.

    Toàn bộ khung cảnh trong phim được thực hiện trong một...túp lều khổng lồ được dựng lên giữa cánh đồng Vancouver đầy nắng nóng ở Canada - nơi mặt trời chỉ lặn có 6 tiếng một ngày - để biến trường quay thành màn đêm lạnh lẽo với tuyết và gió rét. Không còn cách nào khác bởi bộ phim phải được công chiếu vào mùa Giáng sinh.

    ?oGiấy được làm mịn, tẩy trắng. nghiền thành bột rồi cho qua máy Krendel tạo hiệu ứng tuyết rơi?, Bill Brezeski, người phụ trách dàn dựng trường quay cho biết.

    Và để tạo sự khác biệt, chuyên gia thiết kế đèn cho sân khấu rock, Jason McKinnon đã được mời đến, không chỉ thiết kế mà còn biến cảnh quay thành một cuộc trình diễn ngoạn mục của ánh sáng. Toàn bộ ngôi nhà và khung cảnh rộng lớn xung quanh được kết bằng hàng ngàn ngọn đèn điện và chìm trong tiếng nhạc trầm bổng.

    Phim có sự tham gia của các diễn viên như Danny DeVito, Matthew Broderick?

    Thục Nhi
    Nguồn : VTC News
    http://vtc.vn/vhgt/dsvn/160399/index.htm
    Được leetongwook sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 30/07/2007
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Hết phim hay roài, mấy cái phim đang chiếu xem dở lắm, chờ đến hết tuần này xem có phim gì mới không đã. Còn bây h mà đi xem mấy cái phim kia tớ không đi đâu. Tiền nong vẫn là vấn đề mua thuở..ợ...ợ....
  7. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Cũng là 1 ý kiến hay
  8. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Thật không
  9. nobita83

    nobita83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.366
    Đã được thích:
    0
    Kẻ cắp xe đạp xem rồi, có ý nghĩa nhưng không ... vui lắm, kiểu giáo dục triết lý
    Hôm đi xem mỗi mình thấy hơi hơi hay, còn người xem cùng thì ... ngáp ngủ
  10. watawa0123

    watawa0123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hứ, có mấy người ko tin lời mình nói, có người bây giờ mồ đã xanh cỏ, có người đi bây giờ mới bắt đầu đi nạng, chậc chậc
    Ủng hộ đi xem phim, bất cứ phim gì, rạp nào, bao giờ
    À, có khi Hội mình tổ chứ off chia tay em Nouveau chứ nhỉ, đi ăn uống gì đó đi
    Cứ nhắc đến ăn uống là mình đã thấy mê
    À quên, chia tay em Bình là chính, ăn chỉ là chủ yếu thui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này