1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi xưa nhá ...Khi tôi chưa có vợ ý ............

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vuthanhminh, 09/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa nhá ...Khi tôi chưa có vợ ý ............

    cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến ...tôi lang thang đến những quán cafe ưa thích của mình để tận hưởng những phút giây cuối cùng trước khi đi ..'' Đóng thuyền ''. ...cảm giác thời gian thật quý : Tôi lại nhớ đến " Nhớ Rừng '' của thế Lữ ..'' ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu .." .. tôi kể cho các bạn nghe nhé !
    Hồi xưa nhá , khi tôi chưa có vợ ý .................


                                sun + moon = ???
     welcome to Kinh Bac club : ttvnol.com/KBC.ttvn
  2. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái giọng thế kia mà cũng đòi lấy vợ.
  3. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em đi tìm cái chủ đề cũ , tự dưng lại vớ được topic này... kéo lên cho các bác trai nghiền ngẫm... he he !
  4. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chắc lấy vợ xong vui quá nên để quên topic này gần cả năm
  5. cogaiboclua

    cogaiboclua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gọi vợ anh va`o đây ma` xem
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông hay đàn bà ai chả có lúc bần thần như mất hồn trước những ngày làm đám cưới. Nói một cách trung thực, đó là một chút cảm giác nuối tiếc tự do, một chút vui lâng lâng, một chút lo lắng cho tương lai... ý mà.
    Để giải quyết vấn đề to bự này, người Phương Tây có một tục lệ là hễ ai chuẩn bị kết hôn sẽ tổ chức "đưa ma đời trai ( gái ) trẻ", dịch nguyên văn là thế . Chú rể tương lai tổ chức riêng với bạn chú ấy, cô dâu tương lai cũng tổ chức riêng với đám bạn gái của cô ấy ( chỉ có đàn ông con trai với nhau ở phe chú rể, và con gái với nhau ở phe cô dâu, không phải bạn vừa trai vừa gái nhá ) Mà tổ chức ngày này để làm gì thì các bác biết rồi đấy, ai nấy say bí tỉ, quậy phá chết thôi. Cô dâu tương lai thường hay bị lôi ra đường, đám bạn gái bắt cô làm đủ trò ngớ ngẩn, hành tội trước khi "được phép" lấy chồng .
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    khốn thật ..đang gõ thì có thằng phá ....cụt hết hứng ...
  8. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    tốt nhất là em không lấy vợ .

Chia sẻ trang này