1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi ý nghĩa của một câu trong "Những lời răn của Khổng tử"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 23/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    làm thế nào chú biết anh bao nhiêu tuổi? xưng hô mình tớ và bạn cho nó thiện cảm hơn đi. Mình đang là chủ tịch MMichelHung Group rồi nên có lẽ khôn có thời gian kiêm nhiệm nhiều đâu:)
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Phong cách bên giáo phái anh là xưng anh với chú cho thân mật, khi nào biết tuổi thực rồi thì điều chỉnh lại sau. Chú cũng có thể xưng hô như vậy với anh, không vấn đề gì. Còn chuyện có kiêm nhiệm được không, tùy thuộc vào cách chú giải quyết bài toán quản lý thời gian thôi. Đây là bài toán khó mà anh luôn đi tìm lời giải hoàn thiện. Chú cứ tìm hiểu thêm và cân nhắc, chưa cần vội trả lời anh.
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    để a nghĩ lại xem, dạo này công việc của ban hội nhiều quá, nhưng dù thế nào anh cũng cám ơn chú
  4. diachiso

    diachiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Ồ, mấy hôm vừa rồi Vicodo không "đánh đu" với đời, tưởng là đi xây dựng đạo học gì cao thâm, ai ngờ cũng chỉ là phường ong ****.
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú Diachiso này công nhận là tiến bộ trông thấy đấy. Chú quan tâm tới chuyện anh học gì từ sách nào. Thì anh trả lời luôn anh học được rằng cuộc sống là một chu trình của thử nghiệm và lỗi lầm từ quyển sách cuộc sống. Va vào việc này, gặp các sự cố, giải quyết xong cho hoàn hảo rồi lại tiếp tục va vào các việc khác. Đó là cách học qua trải nghiệm, chứ không phải ngần ý tuổi rồi còn ôm mấy quyển sách nhảm nhí để nghiền ngẫm. Chú bây giờ rời mấy quyển sách nhảm nhí ra, đứng dậy khỏi máy tính, rồi lau cái máy tính cho thật sạch. Hết bao nhiêu thời gian?. Nghĩ thử xem lần sau làm thế nào để cho sạch và nhanh hơn nữa. Chú thấy không, cái gì chẳng phải học, đó là học từ thực tế và chạy đua với chính mình và đó cũng là cách mà Vicodo dạy chú. Chú học từ Khổng Tử: "Không hơn hãy cố gắng bằng người/ Cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh" thì chú chỉ học được cái tính đố kị với ai hơn mình và hằn học với ai khác mình. Hồi bé chú đi học, lên lớp có bị cô giáo cho sếp thứ, về nhà bị ông bà già hỏi " kì này đội bao nhiêu đứa lên đầu không?". Thôi, tóm lại là anh ghi nhận sự tiến bộ của chú, nên có lời mời chú rời Khổng Hội sang bên Vicodo Giáo của anh mà tranh luận tiếp. Bên đó toàn nhân tài cả, sẽ có người tiếp chú.
  6. diachiso

    diachiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tiến bộ gì đâu, chỉ là dừng lại vài phút viết ra vài điều nho nhỏ.
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú sang Vicodo giáo đi, nấn ná đứng lại nói nhiều quá. Sang đấy nói chuyện đẽo gái vui hơn nói Khổng Tử. Chú đọc Khổng Tử có thấy đoạn nào bảo cách cho tín đồ Phang của anh đỡ cái cảnh ngày chạy 60Km, tiêu hết 500K để đi chơi với gái không?. Nếu có thì bảo cho chú ý cho chú ý đỡ vất vả. Mà chú đừng có nói với anh cái giọng chú không thích gái nhé, chú có thể tự lừa chú, nhưng đừng có lừa anh. Chung quy lại bản chất vẫn là con đực, con cái thôi, Khổng Tử có dạy chú thế không?. À mà chú vào đấy nói cái gì cũng được, kể chuyện chú bị bệnh nên không thích gái cũng được, nói anh là phường ong ****, chim chóc gì cũng ok, nhưng nói cái gì mà liên quan tới chính trị thì anh cấm.
  8. diachiso

    diachiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Kính anh đi trước...
  9. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú dỗi anh đấy à? Có gì bỏ qua nhé! Anh cũng chỉ là muốn tốt cho chú thôi
  10. diachiso

    diachiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Giận dỗi gì đâu...

    Chẳng qua là có những chuyện mà càng ít người biết càng tốt.

    Ai quan tâm thì đã đọc rồi. Đọc rồi thi xóa đi thôi.

    DĐ là nơi người ta sống với nhau bằng lí tính, đừng quan tâm đến tình cảm!

Chia sẻ trang này