1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi ý nghĩa của một câu trong "Những lời răn của Khổng tử"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 23/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Con mẹ mấy thằng khựa, chúng nó in hình lưỡi chó lên passport.. chúng nó kéo nhau vào Việt Nam. Hải quan mình đóng đấu khác gì công nhận lưỡi chó chúng nó.
    Mình chỉ muốn đái vào mõm mấy thằng nghĩ ra cái trò thâm độc này.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Con mẹ mấy thằng khựa, chúng nó in hình lưỡi chó lên passport.. chúng nó kéo nhau vào Việt Nam. Hải quan mình đóng đấu khác gì công nhận lưỡi chó chúng nó.
    Mình chỉ muốn đái vào mõm mấy thằng nghĩ ra cái trò thâm độc này.
  2. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hỏi ngu thế mà cũng hỏi.

    Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên (Nam-Bắc) chịu ảnh hưởng của Nho giáo và sử dụng Nho giáo như là kim chỉ nam về tư tưởng, giáo dục, quản lý nhà nước trong gần 20 thế kỷ; thì thờ ổng. Chứ mấy thằng chịu ảnh hưởng Ấn Độ, phương Tây, da đỏ có biết ổng đâu mà thờ. Hay là bác cho là sự ảnh hưởng đó chưa tới tầm thế giới nên bác thấy chưa OK?

    Không phải tất cả những gì Không nói đều đúng, đặc biệt là so với thời điểm hiện tại. Nhưng người ít học nhất cũng biết rằng tư tưởng, xã hội phát triển luôn kế thừa có chắt lọc từ những cái có sẵn. Lẽ nào lại có chuyện phủ định toàn bộ những cái có trước như bác nghĩ.

    Nhưng thực tế cho thấy rằng có rất nhiều kẻ ngu dốt + nhiệt tình như bác. Chúng là những kẻ đập phá đình chùa miếu mạo, di sản của cha ông vì tin tưởng rằng: trong cái xã hội mới gì đó, người ta k cần những gì thuộc về phong kiến (cái cũ) nữa.
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    khựa cũng ra xức truyền bá Nho ở nước ngoài nhưng có ai chấp nhận. Đình chùa miếu mạo cha ông thì có liên quan gì vấn đề đang bàn đó là: đạo Khổng đề ra những thứ vớ vẫn mang tính "hình thức gượng ép", lễ độ quá đang, cung kính và khiêm nhường đến cực đoan. Nói chung thì mưa trên nền bê tông và nền đất có độ thấm khác nhau. Nói chuyện với những người "nền bê tông" như bác thì quá phí công. Cứ phát huy và học cho nhiều nho giáo vào đi, tớ ủng hộ riêng bác điều này, vì nghĩ như bác thì xứng đáng được "học nho". Đầu to mà óc như trái ....
  4. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Khi Khổng tử qua Chu, lại hỏi Lão tử về lễ, Lão tử đáp:
    “Những người ông nói đó, thịt xương đều đã nát thịt cả rồi, chỉ còn lại lời của họ thôi. Vả lại, người quân tử nếu gặp thời thì ngồi xe ngựa, không gặp thời thì đội nón lá mà đi chân. Tôi nghe nói người buôn giỏi thì giấu kĩ vật quí, coi ngoài như không có gì; người quân tử đức cao thì dong mạo như ngu độn. Ông nên bỏ cái khí kiêu căng, cái lòng đa dục, cái vẻ hăm hở cùng cái chí quá hăng của ông đi, những cái đó không có ích gì cho ông đâu. Tôi chỉ khuyên ông có bấy nhiêu thôi”.
    Khổng tử về, bảo môn sinh: “Loài chim, ta biết nó bay được; loài cá ta biết nó lội được; loài thú ta biết nó chạy được. Chạy thì ta dùng lưới để bẫy, lội thì ta dùng câu để bắt, bay thì ta dùng tên để bắn. Đến loài rồng cưỡi gió mây mà lên trời thì ta không sao biết được. Hôm nay ta gặp ông Lão tử, ông ta là con rồng chăng?”.

    Lão tử - Đạo đức kinh của Nguyễn Hiến Lê.
  5. diachiso

    diachiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tuy nhiên có 1 câu tôi đọc nhưng ko biết hiểu thế này, post lên đây mong các bác bỏ chút thời gian chỉ giúp:
    Dễ nỗi danh kỳ hiền

    Thank!
  6. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Nho giáo không phải là thứ hoàn hảo, nó có nhiều mặt trái. Nếu ai nghiên cứu kỹ về văn hóa Châu Á sẽ biết điều đó.
  7. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tui mới gặp 1 người không đọc rành tiếng Việt như bác. Nhưng không sao, tui sẽ giải thích từ từ.

    Post #7: Ông Khổng tử ấy lập ra Nho giáo, có miếu thờ ở nhiều nơi: Rõ ràng, Nho giáo có ảnh hưởng tới nhiều nước, làm nền tảng trị nước, giáo dân cho nhiều thời kỳ. Những người hưởng lợi từ Khổng, hâm mộ Khổng thì lập miếu thờ Khổng. Và quan trọng là số đó nhiều. Bác thấy chỗ nào tui nói là hiện nay Khổng còn giá trị chủ đạo để người ta dùng làm kim chỉ nam, là rằng Khổng còn đánh được tôn thờ như trước?

    Việc Khổng cố du thuyết để tuyên truyền đạo của ổng là chyện nên làm. Đến ngay ca sĩ tào lao ra album mà còn phải PR thì Khổng cũng được quyền PR đạo của ổng. Việc người ta có chấp nhận hoàn toàn không là chuyện khác. Ngay cả Jesus, Thích Ca, Mohamed cũng có cả tỉ người không thích. Người không thích nào đó có trí óc không bao giờ cho những gì người đấy du thuyết là rác rưởi. Một vài người USA cực đoan một cách ngu ngốc như thế nên mới có chuyện bắn nhau, ném bom, khủng bố hà rầm. Tóm, đó là hậu quả của cực đoan ngu ngốc. Có nhiều người như bác nên tui không ngạc nhiên khi bác như thế. Nhé. Vụ "đình chùa miếu mạo" là nói mấy đứa cực đoan ngu ngốc. Hễ cực đoan thì cái gì cũng làm, không thích là đạp đổ, bất kể đó là cái gì của người khác.

    Không có chỗ nào tui tôn sùng các lời nói/giảng dạy của Khổng, chỉ nói rằng ông ấy có những giá trị đáng được ghi nhận.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Khổng_Tử

    Phương pháp giáo dục:

    Một là: Phương pháp đối thoại gợi mở, giảng dạy bằng cách trao đổi giữa thầy và trò, giữa người dạy và người học nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo và khoa học, khả năng tư duy của người học.

    Hai là: Phương pháp kết hợp học đi đôi với hành, lời nói kết hợp với việc làm, là thực hành điều đã học và đem tri thức của mình vận dụng vào trong cuộc sống.

    Ba là: Phương pháp “ôn cũ biết mới”, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng và học tập.


    Cái PPGD được cho là của Khổng ở trên bây giờ người ta cũng chưa có cách giáo dục nào khác. Hay có cách khác rồi mà mình chưa biết(?)

    Không biết với khả năng thấm của bác thì cái ví dụ này có giúp bác nghĩ ra cái gì không.

    "lễ độ quá đang, cung kính và khiêm nhường đến cực đoan.": không có vấn đề gì với cái này. Chỉ cần học hỏi và áp dụng ở mức "lễ độ vừa phải, cung kính và khiêm nhường đúng mức" thì OK rồi. Nhưng đối với bác, khi bài Khổng, thì bác cũng không thèm lễ độ, cung kính, và khiêm nhường ư? Lẽ nào?


    Trên đây là 1 vài cách phản biện có dẫn chứng nhằm phản đối lại 1 tư tưởng đối lập. Bác đừng có học thói phản đối kiểu "mày là sai, tao mới đúng" mà k biết như thế nào để làm rõ ý kiến của mình để thuyết phục người đọc.
  8. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    "Hiện giờ chỉ xác định được thế này có bốn cái đại giới diện hợp lại thành hình tứ diện đều: nho giáo ở một mặt, phật giáo và ấn độ giáo ở chung trong một mặt, lão giáo một mặt, thiên chúa một mặt".

    http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=84878
  9. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Nhật họ đã cải cách văn hóa lâu rồi chàng trai ạ, http://vi.wikipedia.org/wiki/Fukuzawa_Yukichi .Chắc có lẽ nho giáo họ dạy con người phải chửi bới người khác NGU khi bất đồng ý kiến đúng không Yongfu ? [:D][:D] bên Tây văn minh họ không thế, họ tôn trọng ý kiến người khác chứ không chĩa mũi tên vào người khác.

    Chỉ có ta tôn thờ nho giáo made in tàu nên cứ mãi mãi thế này thôi:-??



  10. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    Các bạn trẻ đừng nên tôn thờ Khổng Tử làm gì, cái đó ngẫm ra thì hại nhiều hơn lợi.
    Tư tưởng con người nên thông thoáng, lịch sử chỉ cần tôn trọng và ghi nhận nó chứ đừng nên tôn thờ, nó sẽ làm lú lẫn tiềm năng trí óc lớn lao của các bạn.

    Tôi thấy những quốc gia nào mà người dân cứ tôn sùng thái quá những "lời răn dạy" quá khứ thì đều kém phát triển, kém sáng tạo. Những cái quá khứ đó mình có thể ghi nhận, tôn trọng và tham khảo thôi.

    Nói chung cứ tụng Khổng Tử thì 1 lúc nào đó bạn trở nên mụ mị mà không hay.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các bạn trẻ đừng nên tôn thờ Khổng Tử làm gì, cái đó ngẫm ra thì hại nhiều hơn lợi.
    Tư tưởng con người nên thông thoáng, lịch sử chỉ cần tôn trọng và ghi nhận nó chứ đừng nên tôn thờ, nó sẽ làm lú lẫn tiềm năng trí óc lớn lao của các bạn.

    Tôi thấy những quốc gia nào mà người dân cứ tôn sùng thái quá những "lời răn dạy" quá khứ thì đều kém phát triển, kém sáng tạo. Những cái quá khứ đó mình có thể ghi nhận, tôn trọng và tham khảo thôi.

    Nói chung cứ tụng Khổng Tử thì 1 lúc nào đó bạn trở nên mụ mị mà không hay.
    hoanghiepmobile thích bài này.

Chia sẻ trang này