1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôi Yêu Biển (Bãi tắm 5): Biển hát khúc yêu thương Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9: Beshert ( 13/9), Ngo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi onlybarely, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cả nhà cố gắng xây nhanh nhà cũ để em đặt gạch lên tầng nhé !
    cả nhà lưu ý là em sẽ post tập trung 3 bài đầu . cấm phá hoại nhé !
    ơ xế sắp đi ăn ốc chấm chấm mút mút à ... mới ăn hum qua xong
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước được cho một con ốc, nhớ đến câu hỏi của một chị từ rất lâu rùi trong part 1 '' áp tai vào vỏ ốc sao lại có những âm thanh '' mình đã nghĩ âm thanh đó là tiếng sóng nhưng hôm qua nghe lại thấy nó giống tiếng gió hơn. Âm thanh đều đều, ko dạt dào như sóng.
  3. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    chốt hạ bài cuối mí được !
    chúc cả nhà một ngày vui vẻ !
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Xem lại ảnh thấy nhớ mọi người quá. Áp ốc vào tai thì nghe thấy cả tiếng sóng và tiếng gió chứ, người ta bảo thế, nếu không nghe được phải kiểm tra lại tai mày ạ.
    [​IMG]
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hi, đố mày phân biệt được đâu là tiếng gió, đâu là tiếng sóng đấy. Mọi lần trước tao nghe đúng là tiếng sóng nhưng hôm qua nghe chỉ có tiếng gió thôi. Hay là con ốc ấy bé quá, chưa kịp hấp thụ tiếng sóng đã bị túm gọn roài
  6. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Em Hằng xây nhà mới rồi đấy, mới được 2 bài nên mình vào lại phải ra. Chạy về nhà cũ tý vậy, vẫn muốn nấn ná thêm một chút, níu giữ tiếng sóng, tiếng gió của Biển mùa hè 2006.
    Nhìn cái ảnh mới thấy một điểm chung là mọi người đều ôm nhau, hihi, mỗi anh bobo là 1 tay còn lại chả biết để đâu và làm gì, keke, nhìn quả mắt đong đưa... kekeke....hehe...
    Sau mỗi part, có kẻ ở, người đi nhưng dù là đến hay đi cũng để lại chút dấu ấn cho Biển. Biển vốn thương vay và nặng tình? Rồi ngày càng thấy nhà mình gắn bó với nhau nhiều hơn. Chắc là sẽ không quên cái đêm ở ĐS, nhiều kỷ niệm quá ... chắc kể không hết mất.
    Mỗi gương mặt cũng đã trở nên quen thân, những dòng tin nhắn dễ thương và những vòng tay thân ái ... dù ở lứa tuổi nào thì chặng đường đã qua của Biển cũng để lại những cảm xúc đẹp trong tiềm thức.
    Còn chuyện con ốc, uh, có lẽ nó còn bé mày ạ. Mày nhớ chuyện con cua ở part 1 không, những liên tưởng khập khiễng nhưng có lẽ là đúng.
    Chúc cả nhà có thêm nhiều nềm vui, nhiều thành công và luôn hạnh phúc.
    tặng cả nhà!
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Khóc vì cảm động quá...hu.....hu..........
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Tối nay đi ăn ốc hả ? Tập trung ở đâu thế ?
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Yêu cả nhà phát nữa..... :))
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    ặ hôm nay mơnh sao thỏ. Tỏằ hỏằi tôi 'ang nhỏằ> ai......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này