1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôi Yêu Biển (Bãi tắm 5): Biển hát khúc yêu thương Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9: Beshert ( 13/9), Ngo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi onlybarely, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, sau những khó khăn mệt nhọc như: đón gái xe thủng xăm, xé mất vé trước khi lên ô tô lạ, xuống nhầm bến ... hội biển đã đổ bộ vào HẢi Phòng vào đúng 7h tối hôm qua. Trước đó có những lời đường mật như sau:
    đây là lời đò đưa của only batery :D
    - Mày về, tiện thể mua cho tao hành hoa, mùi tàu nhá.. tao nấu bí quên và giờ thì ngại ra chợ lắm.. (16h15)
    - tao ăn gì mày ăn nấy, về nhanh nấu cơm ngay (5h30)
    - sàn không? ---> có chứ! ăn cơm xong, đi chơi, tối tao dẫn mày đi ăn bánh đa cua..
    16h15: Nico78 : đến chưa? --> đến zồi, đến zồi.. bến xe lương yên
    7h tối - Anh đợi từ 5h mọc râu ở nhà hát lớn .
    Chương trình tối qua hoành tráng như sau:
    Quả ăn cơm nhà only cực khổ :tranh nhau từng bát cơm, deny ngồi đầu nồi, cố gắng hạn chế độ ăn uống của mọi người đến mức tối đa Cuối cùng, ai ai cũng đành phải gác đũa sớm, deny vì phải rửa bát nên e dè ăn hết phần sau cùng Cá bống kho với quả chay, ngon đáo để only mày ạ, phải tính hàng chục năm tao mới được thấy vị chay thân quen đó đó
    Cả nhà có em Be bét, em Motthoang quê hương, nico, deny, only và một số ngừi nữa lên xe tiến về số 7 Nguyễn Đức Cảnh gặp em Libra đang xoay người theo các điệu dance Hẹn hò mãi em ấy nhưng niềm đam mê dancing đã giữ em ấy ở lại với club, bỏ lại đàng sau những nuối tiếc, cả lũ rồng rắn lên siêu thị tầng 2 New windown uống cafe, tán fét, chụp ảnh, đong đưa. thi thoảng thấy chúng bảo với nhau: mày ( only) làm gì mà thụt sâu thế
    Nhưng chương trình hấp dẫn và lãng mạn hơn là khi đêm đã về khuya, nhà nhà bắt đầu chìm trong giấc ngủ vùi . Bộ tam putkin, only và deny bắt đầu thả hình bắt bóng Máy ảnh lách tách liên hồi và hình thì nhoè nhoẹt Đứanọ, đứa kia thay nhau làm phó nháy nhưng cuối cùng vẫn bó tay, thay vì chụp ảnh, chúng bắt đầu dùng camera nhưng khổ thay, ko có tiếng Mình chỉ tiếc cái lời thuyết minh ấm áp của mình thoai
    Sau khi lượn lờ trong công viên thấy lác đác những bóng nam nhân, bộ tam bắt đầu đi thăm các hàng ăn.. Ăn nhiều, về Hn phưỡn bụng ra thì chết Kết thúc chuyến du hí đêm Hải Phòng lúc gần 12h đêm sau khi lao ra khỏi tắc xi, only thi nhau lau nước ... ở kính mắt Bằng tuổi nên có nhiều chuyện hợp nhau, cười vỡ bụng cho đến khi về đến ngõ nhà only. Đêm, khi mình chìm trong giấc mộng vẫn còn thấy only đang ngồi mơ màng cười một mình
    Trưa nay lại có một vụ giành giật từng bát cơm, từng miếng thịt ở nhà em Be.. nghe thấy tin ttvn trở lại, trong lúc chờ đợi giờ đẹp ra Đồ Sơn, mình gõ vài chữ, gọi là ... Tinh thần hội biển đêm nay còn hoành tráng.. bikini, đài đóm, củi lửa đã sẵn sàng
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 13/08/2006
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HIc hic, hu hu. H này, mọi ng đang tung tẩy trên Biển còn mình vẫn lang thang như chó cún trên LS. Ngậm ngùi và tiếc nuối chúc mọi ng off vui vẻ vậy. Hận đời.
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    up lên nào , cả nhà mải đi chơi nhà bị dạt snag tận trang 2
  4. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    he he. chúc cả lò ăn chơi vui vẻ. cố gắng post ảnh lên sớm sớm nha.
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là vừa lưu luyến tiễn mọi người về HN vui vẻ và an toàn phải nói là buổi off hoành tráng - cực kì hoành tráng ( ảnh đẹp quên sầu ) tất cả sẽ có trong ngày mai
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    mọi người về chưa nhỉ ??? ở nhà công việc lu bù chả đi chơi được...chán quá trời quá đất...
    Mọi người mau mau post ảnh và tường thuật chi tiết đi nhé... cho mình đỡ tiếc...[:((]
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Về roài, về roài... toàn thân đau nhừ, mệt mỏi :D
    Gió biển đêm mát rượi, không gian khoáng đạt, trăng sáng mờ, biển lung linh, lửa trại nóng rực và những bước chân nhảy trên cát ...Mê và nhớ cảm giác tay ôm đài bật nhạc ba cha ta, vừa đi đạp xe đạp đôi trong đêm vừa lắc quá :D Ngồi trên tượng đài ở bến tàu không số hú hét, nhìn ngắm đèn báo nhấp nháy thật là tuyệt vời, không thể nào quên!
    Tổng cộng tắm biển 2 lần, mỗi lần 4 tiếng, đi dạo trên biển không biết bao lần, vẫn thấy biển đêm chứ chưa thấy bình minh trên biển..
    2 hôm ở với nhau cũng hiểu được đôi phần, túm lại vẫn thấy mình một phương và giờ thì nhớ mọi người ra phết !

  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Thích thật đấy....
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày mai rồi đấy , post ảnh và tường thuật đi mày
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đã trở về từ biển, về đến HN nghe kể có mưa ==> Tiếc hùi hụi. Cả ngày hôm qua ở biển mong mưa mãi chả có, chắc tại nhà mình ở nhà cầu cho trời đẹp quá nên 8 Sea lover ở biển ko thể mong mưa nổi. Thoát khỏi quy luật chung, cả hội lại thấy buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này