1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôi Yêu Biển (Bãi tắm 5): Biển hát khúc yêu thương Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9: Beshert ( 13/9), Ngo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi onlybarely, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tớ bò lên Hà Nội rồi ha Mệt lắm, chắc mọi người cũng bị mệt. Vậy nhưng bên tai vẫn nghe tiếng nói tiếng cười át cả tiếng gió, tiếng sóng. Vẫn nhớ cảm giác ấm áp trong vòng tay của bạn trong đêm mùa hè trên biển. Tớ chắc sau lần đi biển này mỗi người sẽ lưu lại cho riêng mình một khoảnh khắc rất khó quên! Giờ tớ đang ôm cả đống ảnh, sẽ úp lên nhanh thui !
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Nào, cùng bắt đầu cuộc hành trình xuống biển.
    4 người với 3 chuyến đi từ HN. Hành trình thú vị nhất có lẽ của Deny_me và Pn, 2 người tít mít từ chiều thứ 6 trải qua nhiều biến cố trong cuộc hành trình cuối cùng cũng đến được nơi với niềm sung sướng tột độ đặt chân xuống Tp hoa phượng đỏ lúc màn đêm buông, hành trình xuyên màn đêm và câu nói bất hủ của Deny '''' no quá, kiếm cái gì ăn tiếp nhỉ ?''''. Hành trình thứ 2 là của tớ, ngủ từ lúc lên oto đến lúc xuống, khi Only gọi hỏi đang ở đâu vẫn còn ngơ ngác đi thẳng một lèo xuống bến xe Niệm Nghĩa báo hại Only đứng chờ ở bến xe Tam Bạc.
    Hành trình thứ 3 thuộc về Bo bo ( hì, cũng chả bít nick của anh này chính xác viết thế nào ). Cuộc hành trình này suýt nữa lạc bến.
    Điểm tập kết đầu tiên của hội Biển là nhà em Beshert. Điểm danh xem nào. Oài, vừa đủ tám nhân, Only bảo hội mình ko thể vượt qua thất và bát và xuống biển hội mình ko thể vượt quá 3 man, âm luôn thịnh và dương mãi suy sathu chính là kẻ bị chỉ trích nhìu nhất, ko bít ở nhà ăn ngủ có ngon ko
    12h trưa cả hội bắt đầu trận chiến ăn uống tại nhà em Hằng. Rau muống xào, thịt kho tôm ( hay là tôm kho thịt nhỉ ?) chỉ nấu có 2 món- cái này đã được hội nghị ( ko bít mấy người ) thông qua từ tối hôm trước, đi chợ mothoang đòi '''' em ho ko ăn được tôm, mua thêm thịt nữa đi'''' ơ chỉ nấu 2 món cơ mà ==> vậy thì làm thịt kho tôm ( ko nhớ sáng kiến của ai ) thông minh ghê cơ, đúng là cái đói ló cái khôn. Vèo vèo vèo vèo, oái sao thịt đi đâu hết roài, còn toàn có....đầu tôm, ơ cơm cũng hết nữa àh, nhanh thía nhỉ '''' nồi cơm nhà em chỉ cắm 5 phút là được ăn- Hằng an ủi cả nhà'''' ờ thì chờ, vẫn đói, xin miếng cơm để ăn hết chỗ đầu tôm, bỏ đi phí ( nhà em Hằng lắm mèo nhưng chắc ko ăn đầu tôm đâu
    1 h chiều, bụng đã no, mỗi người tản mạn một nơi. Mothoang, Deny, Bo bo nghe tin TTVN vào được liền chạy ra mang xem tình hình nhà cửa nhà mình thế nào
    Trời có vẻ mưa mưa, ko có một chút phản ứng trên từng gương mặt - mưa đã gắn liền với hội Biển!
    2 h hơn, tạm biệt nhà em Hằng, tạm biệt TP hoa cả nhà ta biển tiến !
    Được quen_de_nho sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 14/08/2006
  3. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    chị Ngân tường thuật cái kỉu giè đấy ? sao không tường thuật hết đi ... đọc thía này lại mún bò ra biển tiếp
    hum qua em vìa , tắm xong ngủ 1 giấc , bò dậy ăn rồi lại lăn ra ngủ ... nhớ mọi người ứ chịu được !
  4. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Anh đây, nhưng ảnh thì sau nhé, sáng nay bận wa hà, ha .
  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    @ Ngan: định bắn cùng mày . Để mọi người dễ theo dõi mày tường thuật trên 1 bài thui nha. Hôm qua quên không múc nước Biển về trả cho anh Satthu rồi ... tức điên
    @ imh: tối qua Sun nhắn cho chị hỏi em đâu , chị bẩu Sun chị hổng bít ...
    @ anh bobo: May quá em đang định vào photobucket
    @ All: cả nhà tạm thời xem ảnh trên photobucket.com nhé. Tớ đang up lên đó. Bùn cười nhất là mấy cái videoclip....
    User: vat3k1
    Pass: Y!M cho tớ để lấy pas nhé! gentle2111
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 14/08/2006
  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    hik , lmh chứ không phải imh ... . chị nhắn lại cho sun bẩu sun là sun đang ở đâu ? và em đang ở nhà
  7. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Miss crazy, cũng ứ chịu đc, xem ảnh, mãi mới mới chịu đc.
    Sao ko up đc ảnh vậy nè ???
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Biển mùa thu. Biển nắng. Biển bình yên.
    8 người với lỉnh kỉnh đủ thứ từ hoa quả, bánh mỳ, bơ, sữa đến đồ đạc cá nhân đủ cho một cuộc hành trình bắt đầu rồng rắn ra.... taxi () Tiếp đó lại lục đục kéo nhau lên xe buýt thẳng tiến Đồ Sơn.
    Biển đây rồi.......................vẫn màu nước ấy, vẫn bãi cát ấy nhưng biển hôm nay đông người quá, ô chăng kín bãi biển. Biển nắng, biển đông vui.
    Cả nhà xuống xe, vào nhà nghỉ. Phòng to bự với 3 cái giường thoải mái mà lăn Những câu chuyện thú vị bên lề sẽ trở thành những kỷ niệm riêng không thể share.
    Mặt trời chuẩn bị xuống núi, cả nhà tranh thủ tắm biển. Mothoang được cả Nico và Bobo dẫn ra biển tắm, ra xa quá tớ chả kiểm soát được tình hình chỉ thình thoảng nghe được từ một nơi rất xa tiếng hét của mothoang - tiếng hét ko thể lẫn được vào đâu. Anh Nico với tinh thần vì biển xanh quê hương đã đi vớt rác từ tít ngoài xa vứt lên bãi làm mình nhớ đến cái bài ném đã cuộc họp năm nào và cả cái ước muốn làm sạch bãi biển của anh Sathu nữa
    Biển đông qúa, ko còn chỗ chen chân một nửa hội Biển lang thang trên bãi.
    Mải mê trên biển, mặt trời xuống núi lúc nào ko hay, ánh điện sáng chói ko thể nhận ra khoảnh khắc ngày đêm.
    Ko còn ánh mặt trời, đêm đã xuống, bi h là thời khắc phù hợp cho cuộc trình diễn thời trang biển, hội Biển với đủ sắc màu tung tăng đi ....tìm ăn đồ biển. Lướt qua rất nhiều lời mời gọi cuối cùng cả nhà cũng tìm được nơi cần đến '''' quán Ghi ta '''' hầy, nhắc đến ghi ta mới nhớ ko có 1love nhà mình cũng quên luôn cây ghi ta Gọi món ăn nào...... rau muống xào ( ở ĐS có vẻ như rau muống xào cũng được coi là một đặc trưng, lần trước xuống cũng có món này ), canh ngao nấu chua, thịt bò xào cần tỏi,........ Beshert với Bo bo chịu trách nhiệm đi mua bề bề, ghẹ...oa, hấp dẫn ko chịu nổi cả 2 đĩa to bự bề bề và một đĩa đầy ú ghẹ Cuộc chiến đấu với bề bề và ghẹ bắt đầu cùng với nó là cuộc thi tìm kiếm nhà vô địch ăn hải sản mới. Có vẻ như là ngang sức ngang tài hoặc là vì ko ai chịu đứng ra làm giám khảo nên đến tận khi lũ bề bề với ghẹ bò đi đâu hết vẫn chưa tìm ra người thắng cuộc Những chú bề bề thoạt nhìn giống tôm bự, bóc đi lớp vỏ cứng cứng đến phần thịt trắng chấm một chút tương ớt, đưa lên miệng ôi cái vị ngọt ngọt lẫn cay cay sao mà ngon. Hèm, đến những chú ghẹ be bé mà thịt ngọt và chắc ăn được con nào có trứng sao mà nó ngậy,mỗi tội trứng ít quá chưa kịp ăn đã thấy nó đâu hết Thoai kết thúc màn ăn uống ở đây ko tối về ko ăn nổi cơm nhà .
    Gió biển mát lộng, cả nhà thả bộ về, nghỉ ngơi chút xíu xem SMĐH, nóng lên cùng PAK ==> lại ra biển, xe đạp đôi nào..........
    Xe đạp đôi kẹp 3, 8 người với 3 chiếc xe băng băng trên đường vừa đi vừa nghe nhạc từ cái radio đằng sau xe Deny. Xe chầm chậm, nhạc nhè nhẹ, gió mơn man, dọc theo bờ biển lượn vòng theo con đường tràn đầy ánh điện và cây đến tượng đài ( hay bia nhỉ ), dựng xe, bật nhạc, dancing, Tinh thần dancing, Bo bo còn nhẩy cả xuống biển trình diễn ... mệt....im lặng nghe biển hát. Trăng bắt đầu lên cao, trăng 19, trăng khuyết, ánh điện mờ mờ lẫn ánh trăng. Không gian tĩnh lặng, lãng mạn, lúc này chỉ có Biển- trăng và hội Biển, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. 11h20 phút, đêm đã về khuya,đã đến giờ trả xe rời bỏ biển đêm lãng mạn cả nhà lên xe đạp trở về với không khí ồn ào vốn có. Con đường này đẹp quá, chụp ảnh nào, xếp xe đạp đê... Pn hô... oái, otô kia cả lũ nháo nhác chạy xe umh chụp ảnh giữa đường thế này vất vả quá nhỉ, cứ ngồi xuống đi nào, nhanh nhanh lên, chụp nhé trông giống như chợ.... thế chứ.xong rồi, Đi tiếp nào, hết xiền roài, xuống thôi.
    12 h đêm. Biển vẫn nhộn nhịp, đêm đẹp trời có khác. Củi đâu, lửa đâu đốt lửa thôi. Vất vả nhất trong vụ này là anh Nico78, sao mãi chả cháy thế này, đốt hết chỗ xăng xin được roài, cháy bỏng cả tay nữa, củi vẫn ko chuyển màu Ui bên kia vẫn còn lửa, Hằng, Pn, tha về được mấy thanh củi, lại hì hục thổi, a..... lên rồi. Nướng mực nào, ối cồn ko cháy, cồn dập lửa thử lại nào, ui, cháy bỏng tay rùi thả mực vào đi thơm quá........Lửa cháy to, sự góp mặt của nhóm 2X ( đúng ko nhẩy ?) - cũng là thần dân của ttvn làm náo động sân nhà của hội Biển, chỉ tiếc là ko có sự hoà hợp.
    3 h sáng, trăng càng lên cao, không gian càng tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng sóng, cả hội kéo nhau về ngủ để sáng mai dậy ngắm bình minh.

    Được quen_de_nho sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 14/08/2006
  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Tao có nắm giữ ảnh iếc giè đâu mà mày nói tao hử? có chăng chỉ là những phi vụ không thể nào quên nhưng mà chị Ngan ngố sẽ tiết lộ cho mày và mọi người bít(tao vít giấy uỷ quyền roài)
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chưa thấy chú bôbô post ảnh lên nhỉ.
    Cứ để pà kon hóng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này