1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôi Yêu Biển (Bãi tắm 5): Biển hát khúc yêu thương Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9: Beshert ( 13/9), Ngo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi onlybarely, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng em, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi !
    Được onlybarely sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 16/08/2006
  2. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Trăng tìm gì giữa biển mênh mông thế ?
    Soi ánh bạc tìm mãi vẫn cô đơn ...
    Một ngày kia, hết buồn
    Hết cô đơn...
    Có còn nhớ Biển???
  3. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu hiểu vấn đề rồi đấy nhỉ?
    Nhìn chữ kí của chú, chắc mới bị bồ đá. Thảo nào đầu óc sáng lán hẳn ra
    --------------------------------------------------------------
    NHẬT KÝ MỘT NGÀY...
    Đêm hôm trước
    Một lon, hai lon, lại ba lon
    Còn beer còn uống suốt đêm tròn
    Hết beer? khui thêm vài chai rượu
    Sáng ra phòng ngập những chai_lon
    <Con xin lỗi ***** nha. haha>
    8g Giờ Sáng!
    Bạn biết ta buồn phone hỏi thăm
    Ở đâu? Say? Tỉnh? Dậy đi làm?
    Dạ thưa em ở cơ quan ạh!
    Giỏi thế! Ngoan chưa! bạn khen thừa
    11g Giờ Trưa!
    Làm mãi mà sao chẳng hết giờ
    Thời gian đi chậm như...sên_cua
    Mắt mi díp lại nhìn chẳng thấy
    Sếp chầu chực đợi...Em xin chừa!
    17g Giờ Chiều!
    Việc xong rồi nhá, sướng như tiên
    Mò túi rút phone gọi bạn hiền
    Cậu biết tớ buồn...Ùmh...Phải đến!
    Cạn thêm chai nữa giải ưu phiền...
  4. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi!!!!!!!!!! Mai mọi người đi đông nhé!!!!!!!!!!!
    Nhớ mang theo quà biển nhé..............heeeeheeeeee
  5. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá, mọi thứ dường như sạch hơn.
  6. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Tối ni có vụ vui àh nha !!!
    To lên nữa, hỡi mưa !
    Vì e đang cần.
    Vì e muốn tan.
    Vì e là mình...TRONG MƯA.

    Được _bobo sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 17/08/2006
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    ÚI úi. Chả ai nhắc nhở đến vụ quà cho mình cả. Dỗi roài. Huhu.
  8. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Bác đọc lại các trang trước ý.
    Mà quà lần này của Ngân chẳng dám nhận đâu ....hihi.............
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Tối nay mọi người gặp nhau àh ? Trời mưa nhỉ ?
    Em có dự định năm nay học hành tử tế , ko chơi bời , ko lang thang nữa
    Bi giờ làm sao nhỉ ?
    @ lmh : Iu cái anh củi lửa quá em nhỉ
    @ Mẹ : Con gọi chị là mẹ cho bố em khỏi chửi , còn gọi mẹ là chị vì mẹ cứ thích xưng chị em với con
    @ chị Ngân : Thế hum nay chị có mang sườn ra quán ko ?
    Nhà mình ai có lòng tốt qua đón em , mưa gió thế nì chắc em ko đi bộ ra bến xe bus được , mà bi giờ em cũng hông có vé tháng lun
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    @ anh Sathu: là quà của biển
    @ SS: còn phải xem Only ăn thế nào đã. Em có chờ được chị với Hiền ko?
    @ anh 2 bô: bí mật một chút nhỉ ?
    @ Hằng: Only nói đúng đấy, mưa chỉ làm người ta dễ ốm thôi, đừng có ra ngoài khi trời mưa to vậy chứ !
    @ puskinvn: xin lỗi mà vẫn cười ha ha
    @ all: vừa nhận được cái mess này tặng cả nhà.
    Vào một buổi sáng đẹp trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi: _ Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu? Mẹ cún con mỉm cười đáp: _ Hạnh phúc nàm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó! Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vãy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên mẹ: _ Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy? Mẹ khẽ vuốt ve cún con và đáp: _ Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!!
    Được quen_de_nho sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 17/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này