1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôi Yêu Biển (Bãi tắm 5): Biển hát khúc yêu thương Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 9: Beshert ( 13/9), Ngo

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi onlybarely, 25/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Em thích nhất sườn xào chua ngọt - món tủ đấy , hôm qua em vừa làm xong , lmh cũng thích ăn trứng chiên nữa ạh ? Ôi chộ ôi , giống chị xế , hôm nào em mua sườn với trứng về chị làm cho mà ăn nhé
  2. hon_bien

    hon_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi đau không biết nói thành lời.....Không biết san sẻ cùng ai!!!!!!!! Mà vào điễn đàn cũng không thể thì phải làm sao??? Để trong lòng rồi sẽ không chịu nổi...
  3. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Box Sở thích lại loạn lên hết roài. Đánh chửi nhau tùm lum....
    Các nhà thi nhau đua tranh xây nhà cao cao mãi.
    Xem kiện cáo khóa topic trông hãi thật...........
    Thôi viết thêm dòng nữa không mang tiếng xì pem thì chít....
    .....
    ...................hihi.......................
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mọi người định ra Cuối ngõ à?
    Mưa bùn thế này mà nhâm nhi rượu thì hay phải bít
  5. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại không đi được roai....
    Xin lỗi cả nhà nhé..... Lại tiếc hùi hụi
  6. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    @ Hằng: tối qua chị chát ....ít thôi và có câu này cho em yêu!
    Trăng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển sẽ chia đều
    ngày đêm
    sẽ chia đều
    mưa nắng
    cho cả 2, em ạ ./.
    @ Puskin : tớ, cậu, Ngân, Guma, Deny, 1love, estellar ...và nhiều người khác nữa "đã đi tuổi 20 ngơ ngác, ngửa cổ lên trời và hát, câu nào cũng có anh/em" mới nhận ra rằng nỗi buồn thật là vô nghĩa, là cách tiêu tốn thời gian một cách vô tội vạ, là sự hoang phí không đáng có. Tớ cũng đã đi qua những tháng ngày buồn bã vu vơ, đáng thương đến mức đáng ghét, đã từng biết đến sự bí bách như muốn nổ tung, như muốn đập tan đi tất cả, đã từng muốn đi thật xa để dằn vặt, để lãng quên, đã từng đi tìm cho mình một thiên đường riêng, chui vào đó, mát lạnh, sáng khoái, tự mãn mà vẫn không nguôi đi đc nỗi buồn. Khi đấy tớ mới biết thiên đường cũng chẳng có nghĩa lý nếu bên mình không có người chia sẻ, đồng cảm. Và rồi tớ đã tìm, đã tìm được niềm vui, tìm được niềm tin và tìm được mặt trời của chính mình. Nỗi buồn, ưu tư cũng vứt bỏ từ đó.
    Cái gì cũng cần phải có thời gian cậu ạ, có qua những ngày mưa mới thực sự yêu ánh sáng mặt trời. Và khi chưa tìm thấy ánh sáng của niềm tin, của sự tự tin như trong câu chuyện của Ngân thì viết ra để chia sẻ cũng là điều nên làm và giúp chúng ta gắn bó với nhau hơn.
    @ SS: Chị mí chị Ngân chắc sẽ đến muộn e ạ, em có chờ được không?
    @ 1love:

  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    @ only : tự nhiên em thấy wuý chị lắm ...wuý dã man ấy và hình như e đã hiểu một chút về chị ...tiếc là e lại một lần nữa sai lầm ko đi cùng mọi người ...e cứ nghĩ đó đã là một quyết định đúng .... thôi .....nếu còn lần sau .... thề k tái phạm
    @ anh satthu , Sun : oài . khác gì đâu mà khác hai người ....vẫn là cái mặt bánh bẻng ấy mà .... lâu rồi k gặp hai người ở dưới hp nhỉ ......
    @ chị deny : khi nào có dịp xuống hp nữa , khi nào chị với chị only đi dạo fố đêm nữa thì ới em nhá , máu lắm đấy chị
    @ all : có khi em cũng là khách mất rồi ...bùn gì đâu
    ở HP hôm nay nắng rồi ...mưa lất phất thôi ...nhưng giờ lại ước mưa to như hôm qua ..... 10h đêm hôm qua ....lội nước ...hị hị
    Được libra_angel sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 17/08/2006
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    uhm, thôi nhé, lại bắt đầu đi vào chiều sâu của suy tư. Chúng ta là người một nhà, sẽ cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn những lo lắng trong cuộc sống. Niềm vui sẽ nhân đôi và nỗi buồn sẽ sẻ nửa. Như vầy này, cùng nhau tạo niềm vui......
    [​IMG]
    Sóng lấp lánh ngàn sao.
    [​IMG]
  9. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    @ Ngân: Mày oai, giúp tao list danh sách sinh nhật tháng này với. Tao định change cái title của hội thành:
    Hội những người YÊU BIỂN. Niềm vui nhân đôi.... và hơn thế nữa. Chúc mừng SN tháng 8: Guma (...), Motthoang_hn(), _bobo(.....),.......
    Giúp tao nhé. Hẹn gặp mày tối nay, tao sẽ gọi cho mày khi đến trường KHTN nhé
    @ Libra : Cảm ơn em
    @ Rông_Jan: vừa thấy anh lại nhà
  10. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Vậy tối nay ăn nhà Ngân, còn hôm sau, hôm sau nữa sẽ ăn ở nhà em SS nhá. Hôm đó chắc sẽ có cả Sườn, cả Trứng, cả canh rau ngót.
    Trưa nay "Bếp Việt" giới thiệu món Mực nấu rối. Trông thì hay mà chả bít có ngon . Hôm nào phải thử mí được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này